Hạng C
16/8/14
782
1.101
93
TPHCM
Chào các bác ! Hôm bữa em có hỏi các bác về vấn đề đánh lái bị kêu, được bác fiatmientay với bác duy76 tư vấn kiểm tra dầu trợ lực nên sáng nay em làm thử. Hăm hở mở nắp ca pô lên tìm cái bình dầu có chữ power steerin mà ko thấy cái chữ đó đâu. Cũng nghi nghi cái chỗ của bác chỉ nhưng mà ko chắc chắn nên chạy ra gara gần nhà thì đúng là nó. Bác thợ trong gara phán hết dầu trợ lực nên châm thêm cho em. Châm vào thì thấy dầu chảy lon ton xuống nền nên bác ý bảo em cho nâng xe lên kt. Xong cái bác thợ bảo em là chảy nhớt thước lái xong rùi gọi bác quản lý gara lại báo giá, bác này báo giá cho em là 2,2 triệu mà bảo là ko biết có phục hồi được ko hay phải thay ( bác ấy nói xe nếu phục hồi 1,2 lần rồi thì khó phục hồi lại ) và thời gian là 4 ngày. Nghe vậy e cũng oải quá nên chạy xe về tìm hiểu thêm. Sau khi tìm hiểu thì em biết là có thể phục hồi được thước lái và địa chỉ chuyên làm là Quang Vũ ADV ở tphcm. Giá thì em được biết là khoảng 1,5tr. Nhưng mà e ko biết là có phải thước lái nó xước, xọc phải làm lại hay chỉ bị chảy nhớt chỗ cái phốt, e nghĩ nếu chỉ bị chảy chỗ cái phốt thì mình chỉ cần thay cái phốt thì chi phí sẽ rẻ hơn, vậy có đúng ko các bác ? Nếu đúng thì các bác cho e hỏi làm sao để biết chỉ hư cái phốt hay bị xọc thước lái ? Mong được các bác chỉ giáo ! Thanks
Bác liên hệ em để được tư vấn sửa chữa và bảo hành chu đáo nhé!:):3dgoidien:
 
Tập Lái
11/5/15
39
28
18
Sai Gon
e chỉ giới thiệu gara uy tín thôi, chủ yếu kiếm kèo nhậu.....☺ chứ em hổng có gara....

Cũng tốt, có sao đâu.
Đi xe cũ, quen biết một gara uy tín là điều cần thiết.
Chỉ có điều e uống yếu, sợ bác mất vui.
Hôm nào có vài anh em, cho e 1 vé.
Thank bác.
 
  • Like
Reactions: Zenoah and LA PHONG
Tập Lái
9/6/16
49
39
18
35
Kính chào gia đình fiat. Các cụ đâu hết rồi ? Có khỏe mạnh với vợ 2 ko hay bị vợ vật hết rồi ? E đùa tí mấy nay bận bịu hok có post bài được nay e bẩm báo tình hình vợ 2 nhà e.
- Hôm bữa e ghé gara Duy Thạch làm lại thước lái bây h ko xì nhớt nữa nhưng tay lái lại nặng và hình như có độ rơ và vênh. Cái này e nghĩ do lúc làm ở DT là 20h tối và ko có đèn nên chắc là thợ mò xiết ốc theo kn nên ko kĩ chăng ? Đã alô bác T và đc hẹn lên kt. Nay thì đang bị vụ xì ước dàn lạnh xuống sàn xe ( chỗ để chân ) Chuẩn bị đưa vợ đi khám mà lo quá nên báo vậy thui a.
 
Hạng B2
29/12/15
351
457
63
39
Kính chào gia đình fiat. Các cụ đâu hết rồi ? Có khỏe mạnh với vợ 2 ko hay bị vợ vật hết rồi ? E đùa tí mấy nay bận bịu hok có post bài được nay e bẩm báo tình hình vợ 2 nhà e.
- Hôm bữa e ghé gara Duy Thạch làm lại thước lái bây h ko xì nhớt nữa nhưng tay lái lại nặng và hình như có độ rơ và vênh. Cái này e nghĩ do lúc làm ở DT là 20h tối và ko có đèn nên chắc là thợ mò xiết ốc theo kn nên ko kĩ chăng ? Đã alô bác T và đc hẹn lên kt. Nay thì đang bị vụ xì ước dàn lạnh xuống sàn xe ( chỗ để chân ) Chuẩn bị đưa vợ đi khám mà lo quá nên báo vậy thui a.
Hix, cố lên Bác, từ từ nó cũng hết, thợ làm Bác phải ngồi kế bên kiểm tra nhé. :)
 
  • Like
Reactions: Linh74