Xe gia đình thì Cam là nhất. Mer C đi vẫn thấy hèn hèn sao đó. Nhất là mẫu mới. Lúc đầu nhìn thì đẹp, sau nhìn khong cảm được. Tiếp theo là đến vấn đề nuôi xe và bảo dưỡng định kỳ. Cam chắc chắn dễ thở hơn Mer rồi.
Vì vậy mua xe cho cty, cho xếp thì mua Mer giải quyết khâu oai. Mua cho gia đình thì mua Cam cho an toàn. Ngoài ra còn nhiều tiêu chí khác các bác đã góp ý.
Ý kiến cá nhân mỗi người một kiểu. Cùng nhau đóng góp cho vui ý mà.
Cụ nói mẹc C là hèn thì em mượn câu nói bọn trẻ trâu rằng: "cụ ăn gì em cúng, thích hương nhang loại nào em mua". Em khẳng định cam nó lành hơn mẹc thật nhưng 3 năm đầu xe mới thì đi cũng như nhau cả thôi. Vào hãng giá cũng như nhau nếu là sửa chính hãng. Còn động cơ thì cái cũ và phổ biến hơn thì chi phí sửa ngoài sẽ rẻ hơn. 1 bên là đẳng cấp ngôi sao(logo) 1 bên là mua xe là nghĩ bán lại ko mất giá. 1 bên thì ăn bớt(cắt giảm) trong lắp ráp nâng giá móc túi người tiêu dùng xe ộp ẹp 1 bên là sự tiện nghi và công nghệ an toàn hàng đầu.
Em mượn lời ông chú em có 2 con camry 2.0 và c200 nói năm 2013: "con tô hay phết, đi cũng bình thường nhẹ nhàng mua cũ đi 3 năm bán lãi 30 đồng, mẹc mất giá nhưng đi mẹc nó sướng cái phần *người* "
Nếu ko nghĩ tới mất giá và kí hợp đồng thì mẹc, nếu ăn chắc mặc bền thì toy mà mua.
Quan điểmcủa em : có tiền chí phèo cũng mua mẹc, mà éo có xiền thì loại nào rẻ bền bán lại ko mất giá ta mua
