Hạng D
5/6/13
2.751
3.678
113
www.vinhphutung.com
E đã qua 3 đời vợ từ gin đến te tua qua nhiều chồng và nghiệm ra rằng cưới vợ gin dạy từ đầu dễ hơn nhiều, chứ mấy e có chồng rồi nghe lời thằng chồng nó nói nó ngoan lắm, rước về là bể nợ với mấy e
Haha, tùy quan điểm và độ máu thôi, chứ ai cũng suy nghĩ như bác thì xe cũ chẳng ma nào dám mua :D
Nếu mượn được 1 em E90 cưỡi liên tục 1 tuần, khi quay lại K3 bác sẽ hiểu tại sao có những "thằng khùng" biết nuôi cực, tốn kém mà vẫn cắm đầu vào Bim cũ hiihi...
 
Hạng D
3/2/05
1.829
2.381
113
otosaigon.com
E đã qua 3 đời vợ từ gin đến te tua qua nhiều chồng và nghiệm ra rằng cưới vợ gin dạy từ đầu dễ hơn nhiều, chứ mấy e có chồng rồi nghe lời thằng chồng nó nói nó ngoan lắm, rước về là bể nợ với mấy e
Tặng bác đọc chơi,trích bên otofun :

........e đã từng là fan của gà kfc,mấy hum liền cứ tới 19h xem quảng cáo k3 trên vtv đẹp quá mà chẳng biết giá rổ thế nào từ trước h vẫn nghĩ chắc nhỉnh hơn forte tí ti,ai dè hôm nay e mới lọ mọ vào đây e ngã ngửa khi biết giá e k3 mới nên e xin đc phát biểu đôi lời trước tiên là chúc mừng những cụ đã có vợ mới K3 đẹp long lanh, sau là e có 1 tí ti ý kiến ý cò về vợ mới của các cụ, có thể nge xong các cụ mới mua K3 sẽ đạp e bẹp dí cũng như các cụ khác ở đây sẽ ném vỡ đầu e, câu chuyện e muốn nói như sau: trước kia để lăn bánh 1 e gà tổng thiệt hại chỉ khoảng 650-700 và với mức giá đó thì cưới e gà mới cóng quả là hợp lý với những nhu cầu sử dụng cũng như các tính năng media giải trí tiện nghi làm hài lòng tài xế. Nhưng giờ đây e gà đời mới nghe đâu con số đã là 850-900 để lăn bánh , vẫn là e gà như ngày nào có điều cải tiến một chút đc khoác 1 chiếc áo mới, cũng như họa chăng có thêm 1 vài tính năng tiện nghi lặt vặt, còn về vận hành thì vẫn thế, máy móc có vẻ hơn tí ti, cảm giác lái gần như k có khác biệt cũng như vận hành, trong khi đó với số tiền vênh hơn như vậy thì lại hơi quá. Và vấn đề mấu chốt ở đây là nếu bạn có 850-900 thì sự chọn lựa có lẽ sẽ nhiều hơn rộng hơn và xa hơn rất nhiều là chỉ ở với e gà. E xin gợi ý 1 e vợ 2 mà hầu như những gì e gà đều cố học theo, nhưng có lẽ sẽ là muôn đời k thể so sánh vs nhau đc, đó là e bmw 320 e90, với số tiền hơn 800 bạn có thể sở hữu 1 e như vậy với tuổi đời khoảng 3 năm với số km khoảng 2-3v, và một điều nhầm lẫn chết ng đó là ai ai cũng cứ tưởng rằng chi phí nuôi e bim nó là tốn kém, hóa ra chỉ khi nào thực tế vào thì mới thấy chẳng tốn là bao, bởi bim 3 cực lành, và cũng chẳng có gì để hỏng ngoài mấy cái cao su , gioăng nọ kia giá thành vài ba trăm ngàn. Và thêm một điều vô cùng quan trọng nữa là nếu bạn đã lái gà forte rồi , nếu có dịp đc cầm lái bim 3 khoảng 50km đường kinh nghiệm, thì bạn sẽ thấy chẳng muốn cầm vào vô lăng e gà nữa hay thậm trí máu hơn là về bán ngay gà và lên bim. một e bim 3 năm tuổi thì thực tế k hề già tí nào các cụ ợ , thậm trí còn gọi là xe lướt thì đúng nghĩa hơn, trước e có 1 e bim 3 năm tuổi e nhớ là tổng số tiền sửa chữa trong 3 năm đó là ngoài mấy cái cao su như cao su che giảm sóc gọi là dăm pông gì đó, lót hốc banh, gioang nắp máy gì đó ở máy, toàn là mấy cái lão hóa theo thời gian cần thay thế, hết đâu khoảng dăm ba củ, và ngày e gả cưới ng mua lên hãng đọc lỗi và những thứ cần thay thì hãng báo là mấy cái gioăng gì đó nữa nặng nhất là cái bi gì đó tổng đâu 5 củ, hết, chẳng có gì để mà hỏng, và xin thưa vợ cũ e 3 tuổi là e đã chạy 6v nhé , vì hồi từ forte lên bim đi thích quá e lượn rõ nhiều, đoạn kết: mỗi ng mỗi sở thích, và tất nhiên ta chưa trải qua thì chưa thể nói, còn đã trả qua thì sẽ thốt lên lời, tất cả những gì e thốt lên trên là một chút kinh nghiệm bản thân đã cảm nhận , và e muốn chia sẻ vs các cụ, các cụ có quyền chọn lựa cho riêng mình, hết......

http://www.otofun.net/threads/597315-voi-so-tien-de-lan-banh-k3-nhu-vay-tai-sao-lai-k-mua-bmw-3-nhi
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
3/2/05
1.829
2.381
113
otosaigon.com
Trước khi mua e củng đắn đo lắm chứ, nhưng thôi ko đủ xèng nên chọn gà thôi, miễn zin là quất
Vẫn chưa muộn mà bác, bán K3 mua BIM, hehe...... Có cảm giác phá trinh rồi, giờ thử cảm giác phê với MBBG đi bác :p