Hạng D
24/4/17
1.916
1.546
138
34
cò đất h toàn đi mẹc, audi hết :D , thường tụ tập thành nhóm đưa con mồi vào mê hồn trận rồi thịt:eek:
Nghề hốt tiền dễ nhất mà ngừoi ta làm cả đời bằng cv chính còn mơ.... xh giờ ai cũng cò: cò lẻ, cò bày đàn, chả ai muốn làm ăn gì nữa ồi
 
Hạng D
16/11/20
2.658
7.925
113
37
Trong TP thì đi xe có cái hay cũng có nhiều cái dở, cứ nghĩ đi mà phải kiếm chỗ đậu, canh này canh kia là mệt mỏi, ngoài ra toàn phải căng mắt với tình trạng giao thông lộn xộn như trong TP chưa kể chi phí nuôi e, bảo dưỡng xe cũng cao.
Đi ô tô cũng có cái sướng là đỡ mưa nắng, chở được nhiều người, đỡ mệt hơn khi đi xe máy, thuận tiện đi xa, đi du lịch cùng gia đình bạn bè, chủ động trong việc di chuyển.
Giờ cứ thấy tranh cãi ô tô là tiêu sản, không nên mua mà khi nào cần thì thuê hoặc kêu xe thì chắc các bác chưa gặp những cảnh khi cần liền thì thuê xe, gọi xe khó khăn như thế nào, không chủ động được các việc khác nên thôi em ủng hộ quan điểm nếu gia đình có khả năng, có điều kiện thì nên mua 1 chiếc trong khả năng của mình để:
- Giữ an toàn, hơn cho người thân, gia đình khi tham gia giao thông.
- Thuận tiện hơn trong công việc và cuộc sống.
- Có động lực để kết nối, mở ra nhiều cơ hội cho bản thân hơn.
 
Hạng F
3/10/15
9.904
12.194
113
Đồng ý với chủ topic nhưng nếu là e thì với những người đi xe oto e sẽ đề phòng nhiều hơn những người khác. xe càng sang sẽ càng đề phòng nhiều hơn và nếu làm ăn thì giấy tờ phải chặt chẽ hơn những người khác
Quá đúng bác ạ.
Rất đơn giản suy nghĩ là nó có tiền mua xe có vẻ là nhờ phần đóng góp của mình! Nên e dè nhiều hơn vui vẻ đấy!!
 
Hạng F
3/10/15
9.904
12.194
113
Nghề hốt tiền dễ nhất mà ngừoi ta làm cả đời bằng cv chính còn mơ.... xh giờ ai cũng cò: cò lẻ, cò bày đàn, chả ai muốn làm ăn gì nữa ồi
Đúng rồi bác.
Đất nước mình công việc hành chính, buôn bán kiếm tiền ói máu, rồi nghề xin đểu cũng đầy vất vả, nghề cho vay cũng nhiều rủi ro.
Chỉ có nghề xúi, đốc, bơm thổi,...là quá xá hốt tiền những năm gần đây.
Bác cứ thấy lúc này cò đất căn hộ, cò cổ phiếu, thầy dạy làm giàu,...hốt bạc, là biết.
Toàn thứ đốc xúi như mấy lão chuyên gia suốt ngày bảo mua này mua kia.
Thế đến chừng bán thì bán cho lão được không???
 
Hạng D
9/1/15
2.601
3.912
113
40
Không phải ông ơi, thành công méo liên quan gì đến việc mua hay không mua oto cả chỉ là nguỵ biện. này nhé :
Khi mua oto :
- nếu vay phải ra sức mà cày cuốc trả nợ ngân hàng nên tự ắc phải cố tạo ra tiền gánh nợ.
- Mua tiền mặt : luôn luôn có cảm giác bỏ ra đống tiền mua cái tiêu sản nên phải cố mà làm bù đắp lại.
Tóm cái đít quần lại đã mua xe là phải cố cày cuốc trả nợ và trả tiền xăng, bảo trì bảo dưỡng, bảo hiểm, đồ chơi bla bla.
Còn không mua xe vẫn để mấy tỷ ở bank hay chí ít méo tốn tiền trả bank thì tư tưởng luôn ở thế thôi vậy được rồi về với Bu nhà nó cố xíu cũng méo đc nhiêu về sớm ăn cơm với Bu.
Chỉ vậy thôi. Đời mà làm gì có mấy ông dở hơi mua con ô tô về đắp mền để đó năm đi chưa được 1000km. (cái này có 100%, chí ít là ông Dượng nhà Tui vác 2,4 tỷ ra mua con explore 3 năm rồi chạy chưa được 5000km; năm đi về Phan Thiết đc 2 lần rồi quăng đống đó, mà đụng vào con xe ổng thì ôi thôi ra ngoài thuê mịa đi cho nhẹ óc)
 
Hạng B1
18/1/18
83
85
18
TPHCM
Tôi bán căn hộ và tôi gửi xe máy ở dưới hầm nên chẳng KH nào quan tâm nhìn ngó, tôi khg mua xe oto bởi vì tôi lấy tiền đấy tôi ôm đầu tư cái tôi đang bán. Quan trọng là kiến thức và mức độ am hiểu sp đang bán để truyền đạt lại KH thôi.
Túm lại thấy cái nào phù hợp nhất thì mình tính thôi ;)