Em xin thong tin cho mọi người tham khảo. Bà chị em mua xe này đầu năm 2008 giá 357 triệu , dán kính 3 triệu nữa. Chạy 1 tháng 1200km bán lại được 300 triệu. Sau đó em nghe người mua option them 1.000 USD nũa mới bán lại được đúng 300 triệu . hihiihih. Thật ra xe chạy cũng ngọt , ít hao xăng nhưng kèn nặng quá , với lại sao đi đâu ai thấy cũng chê nên bùn.
Lúc trước em mê Fiat Siena lắm, tính lấy Siena, nhưng mà mọi người cản dữ quá nên thôi. Hỏi thợ quen múc chiếc gì được? thì thợ khuyên nên lấy Kia Pride, ngon bổ rẻ. hihi.
Lúc trước em mê Fiat Siena lắm, tính lấy Siena, nhưng mà mọi người cản dữ quá nên thôi. Hỏi thợ quen múc chiếc gì được? thì thợ khuyên nên lấy Kia Pride, ngon bổ rẻ. hihi.