Hạng C
12/6/09
868
7.902
93
Bái phục các bác. Đúng là kinh nghiệm hay cần phải ghi nhớ !

41.gif
41.gif
41.gif
 
Hạng B1
20/9/08
96
2
18
cpkhanhhung nói:
tuanjla nói:
Chính xác, có lần 29 tết em có tranh cãi với thằng xxx 4 sao 1 gạch tên Tr.Bình Tâm ở trụ sở VVT, lúc đầu thì nó anh anh em em, sau đó thấy em cương quyết không chịu nhận lỗi nó giở thói du côn và cực kỳ mất dạy. Nó còn doạ nếu em còn "lèng èng" là nó "quất" luôn. Có 1 mình ở đó nhỡ nó đánh thật thì cũng khổ, đến giờ vẫn còn tức. Không ngờ trong lực lượng này lại có những phần tử như vậy các bác nhỉ!

Nó có thể đánh thật đấy, rồi nói là mình chống người thi hành công vụ, 2 bên dẫn đến xô xát gây thương tích. Rất nhiều trường hợp bị đánh chết tại trụ sở công an đấy, rồi cũng chẳng thấy ai chịu trách nhiệm.

Giải pháp:

1. Đi tập võ Vovinam và tập tạ thường xuyên
2. Đi học luật cho có bằng ( khè xxx khi cần )

Cách tốt nhất:

1. Kiếm thật nhiều tiền - thế là xong- tiền đi thay mình !

Còn ở Việt Nam thì khỏi chê ! em nghĩ than khổ chưa nói hết được ý !

Em thì cứ nghĩ tới mấy hộp sữa cho con là em ok ngay - cãi cho kỳ chết :) !
 
Hạng B1
20/9/08
96
2
18
"Cảm ơn ông bà... đã giúp đỡ lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ”.

Em là em mê cái câu này ! Em chỉ thấy trong phim Mẽo thôi !
 
Hạng D
6/12/07
1.436
14.824
113
có qua có lại thôi bác, xem ngoài HN kìa, nặng thì tông xxx, nhẹ thì cho lên nắp capo nằm. Gặp mẽo là cái xe như tổ ong rồi!
 
Hạng B2
5/6/09
419
19
18
Ba Miền Việt Nam
Bác hiên ngang dũng cảm thật, em kính phục. Nếu phải đối mặt, em cứ giả bộ lả người, khuỵu xuống trước mặt xxx, xem sao, đằng nào mà chẳng bị mất cái gì đó, bác nhỉ
 
Hạng D
31/10/08
1.287
6
38
kien_viet thai nói:
Hehe!em lại đang nghĩ, pác nào sai mà dùng chiêu của pác thì sao nhể :D

ai làm nấy chịu , em ko có ý kiến . riêng em nếu sai em kẹp tình cảm cho nhanh .