Hạng C
27/7/09
651
105
43
58
Theo em vấn đề là phải có bằng chứng chính xác là bác đã sai làn đường... mà mấy cái vụ này phải có camera ghi hình em sai nhé, ko có là em chơi luôn sau khi xin mà ko đc :D
 
Hạng C
27/7/09
651
105
43
58
Em đã post 1 bài, thấy có tên mình post bài cuối, mà bỗng dưng chả thấy nội dung đâu? Hay là bài của em bị xxx tít còi?
 
Hạng D
17/8/09
4.675
179
63
43
wusnat nói:
Giả thiết là bác chủ thớt không đưa giấy tờ cho XXX thì điều gì sẽ xảy ra các bác ơi? Hãy cho ý kiến của mình để tránh những vạ lây về sau!
Tôi cho rằng một tình huống có thể xảy ra là (xxx cố tình bắt gân ace mình):
xxx: Anh cố tình gây khó khăn cho người thi hành công vụ!
Bác chủ thớt: ... Tôi đã nói rồi, tôi hoàn toàn không sai và tôi không gây khó khăn cho các anh.
xxx: Ghi biên bản và ghi chú rằng LX không chịu ký. Đồng thời giữ giấy tờ xe hẹn ngày khác đến giải quyết!
Bác chủ thớt: ...


Giải quyết tiếp sao đây các bác ơi????

xxx : chào anh
mình : vâng chào anh
xxx : anh cho xem giấy tờ
mình : anh cho tôi hỏi tôi vi phạm lỗi gì ạ ?
xxx : yêu cầu anh xuất trình giấy tờ
mình : vâng , giấy tờ thì tôi sẵn sàng xuất trình thôi . Nhưng anh cho tôi hỏi tôi vị phạm lỗi gì ?
xxx : chúng tôi là người thực thi Luat pháp , tôi yêu cầu anh xuất trình giấy tờ để tôi kiểm tra
mình : vâng , Luật nói anh không được tự tiện dừng phương tiện , trừ khi có chiến dịch và được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng
xxx : Anh đang cố tình khó khăn cho người thi hành công vụ !
mình : tôi không gây khó khăn gì cả , giấy tờ thì đây rồi (phe phẩy cho xem) , nhưng tôi muốn biết tôi vi phạm lỗi gì
xxx : anh cứ xuất trình cho tôi xem
mình : OK . Vậy là anh xác nhận tôi không vi phạm lỗi gì và anh chỉ muốn kiểm tra giấy tờ tôi xem có hợp lệ hay không ! --> cầm cái điện thoại ra đọc to lên : Anh xxx tên WUSNAT xác nhận rằng tôi không vi phạm gì và chỉ muốn xem giấy tờ tôi có hợp lên hay không . Đây là bằng lái số AAA , cà vẹt xe số BBB , đăng kiểm số CCC . Tôi sẽ giao cho anh xxx WUSNAT kiểm tra


Em nghĩ rằng đến đây thì xxx kiểm tra xăm xoi 1 tí rồi vui vẻ chào nhau thôi . Các bác nên vui vẻ và lịch sự chào hỏi thân thiện
033102beer_1_prv.gif


Còn trường hợp xxx chửi : dm mày lộn xộn hả ; hay blah .. blah thì các bác cứ bình tĩnh đọc lại nguyên văn kèm tên họ : Anh xxx tên WUSNAT vừa chửi dm tôi , tôi đã lưu lại làm bằng chứng về thái độ của người CAND đối với nhân dân

Các bác cứ đọc to va rõ ràng tên và cụm từ "CAND" thì sẽ thấy quả bóng bay xẹp ngay ấy mà
24.gif


Chê xxx nhiều nhưng cũng phải nhìn lại bản thân của mình . Nếu đúng lỗi phạt các bác cứ vui vẻ đi đóng phạt thôi . Em nói cái này ko phải là chảnh nhưng em xin kể các nghe mẩu chuyện sau :

Em chạy 2b vuợt đèn vàng ở VTS . xxx ra vẫy vào

xxx : chào anh
em : vâng chào anh
xxx : yêu cầu anh xuất trình giấy tờ
em : vâng , giấy tờ đây anh , đầy đủ cả . Tất cả đều đứng tên em
xxx : anh biết anh vi phạm lỗi gì không ?
em : biết chứ anh , vượt đèn vàng (vàng chứ ko phải đỏ nha)
xxx : tại sao thấy đèn vàng anh ko giảm tốc mà lại vượt ?
em : tại bạn gái em chạy trước , em mà dừng lại có khi lạc nhau . Nen thôi em vượt
21.gif

(cả em và xxx cùng bật cười)
xxx : vậy bây giờ sao ?
em : dạ ko sao cả . Anh thấy em giải thích hợp lý thì anh tha cho em đi . Bạn gái em quay đầu xe lại kìa (chỉ tay) . Còn nếu anh thấy ko hợp lý thì anh cứ phạt
xxx : vượt đèn là phạm lỗi rồi , phải phạt
em : vâng , anh cứ ghi biên bản
xxx : (ngạc nhiên) lập biên bản à ?
em : ( cũng ngạc nhiên
21.gif
) Vâng , anh cứ lập biên bản thôi
xxx : (vẫn ngạc nhiên ) thích lập biên bản à ?
em : thich thì không thích . Nhưng em cũng muốn đi đóng phạt 1 lần xem quy trình nó như thế nào
24.gif

( đến đây thì em thấy xxx có vẻ muốn tha . Nhưng nghĩ 1 hồi kiểu như ừ thì cho đi đóng phạt 1 lần cho biết )
xxx : ừ thì viết
21.gif
. Mai lên VVT đóng phạt nhé

Câu chuyện rất hay đúng ko các bác
21.gif
. Nhưng kết thúc thì nhảm lắm
24.gif


Kết thúc sao lại nhảm ? Em lên VVT đóng phạt thì ng ta ghi giấy va kêu qua kho bạc đóng . Qua kho bạc đóng xong cầm biên lai quay lại VVT . Vừa nộp biên lai xong thì ...... xxx tháo nghiến cái biển số xe em ra . Em chưng hửng luôn . Tưởng đóng phạt hoac cùng lắm thu giấy xe ( chạy ko giấy 2 tuần có sao đâu , hehe ) ; ai dè tháo biển số xe em
Vậy là em đành chọn sự trợ giúp gọi dt cho người thân . 1 tiếng sau lấy biển số ra vi vu tiếp
24.gif


Hết fim , nhảm
16.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
20/3/08
860
4
18
wusnat nói:
Giả thiết là bác chủ thớt không đưa giấy tờ cho XXX thì điều gì sẽ xảy ra các bác ơi? Hãy cho ý kiến của mình để tránh những vạ lây về sau!
Tôi cho rằng một tình huống có thể xảy ra là (xxx cố tình bắt gân ace mình):
xxx: Anh cố tình gây khó khăn cho người thi hành công vụ!
Bác chủ thớt: ... Tôi đã nói rồi, tôi hoàn toàn không sai và tôi không gây khó khăn cho các anh.
xxx: Ghi biên bản và ghi chú rằng LX không chịu ký. Đồng thời giữ giấy tờ xe hẹn ngày khác đến giải quyết!
Bác chủ thớt: ...


Giải quyết tiếp sao đây các bác ơi????

em thì hỏi mấy anh ý"xin anh đọc rõ chống người thi hành công vụ theo luật pháp gồm có những điều khoản gì",mấy ảnh không thuộc.:D
 
Hạng D
17/8/09
4.675
179
63
43
cũng hay đấy , hehe .
nhớ đọc to lên là anh xxx không thuộc những điều khoản ....
21.gif
 
sct
Hạng B2
3/4/10
131
0
16
HCM CITY
đọc mấy bài cũa bác Lustigbee nhất là bài 2 bánh em cười muốn bể bụng =)) =)) =))
 
Hạng F
5/3/10
6.028
37.775
113
Lustigbee nói:
wusnat nói:
Giả thiết là bác chủ thớt không đưa giấy tờ cho XXX thì điều gì sẽ xảy ra các bác ơi? Hãy cho ý kiến của mình để tránh những vạ lây về sau!
Tôi cho rằng một tình huống có thể xảy ra là (xxx cố tình bắt gân ace mình):
xxx: Anh cố tình gây khó khăn cho người thi hành công vụ!
Bác chủ thớt: ... Tôi đã nói rồi, tôi hoàn toàn không sai và tôi không gây khó khăn cho các anh.
xxx: Ghi biên bản và ghi chú rằng LX không chịu ký. Đồng thời giữ giấy tờ xe hẹn ngày khác đến giải quyết!
Bác chủ thớt: ...


Giải quyết tiếp sao đây các bác ơi????
...
xxx : anh cứ xuất trình cho tôi xem
mình : OK . Vậy là anh xác nhận tôi không vi phạm lỗi gì và anh chỉ muốn kiểm tra giấy tờ
tôi xem có hợp lệ hay không ! --> cầm cái điện thoại ra đọc to lên : Anh xxx tên WUSNAT xác nhận rằng tôi không vi phạm gì và chỉ muốn xem giấy tờ tôi có hợp lên hay không . Đây là bằng lái số AAA , cà vẹt xe số BBB , đăng kiểm số CCC . Tôi sẽ giao cho anh xxx WUSNAT kiểm tra

màu đỏ: là do bác chủ động "gài" xxx là bác không có lỗi luôn :D
 
Hạng D
17/8/09
4.675
179
63
43
màu đỏ là em học của bác Richievn đấy bác ạ
033102beer_1_prv.gif

Anh em OS có kinh nghiệm hay chia sẻ cho nhau mà
 
Hạng D
17/3/09
1.086
60
48
54
HCM
Em cũng mới học các bác đây:
Tối thứ sáu em chạy từ Sân bay về quẹo từ NKKN sang Điện Biên Phủ, đèn đã chuyển sang vàng khi em vừa vào cua nhưng xxx áo xanh vẫy em, xxx áo vàng đang phạt xe tải, em kệ cứ đi như thường. Sau 5 phút bồ câu dí kịp em ở đèn xanh đèn đỏ góc Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ bắt em tấp lề nhân tiện túm thêm một chú Escape.
Em cũng rút alô mở ghi âm, màn chào hỏi như các bác đã kể và XXX kêu em 2 tội chống người thi hành công vụ và vượt ở khúc của NKKN-ĐBP lúc trước (em cứ tưởng bị tội vượt đèn).
Em đề nghị xxx đọc tên số hiệu vì chỗ này tối thui nhìn không rõ nhưng nhất quyết không đưa giấy tờ.
XXX: sao anh không dừng, bỏ chạy khi có hiệu lệnh của cảnh sát mắc vào tội chống người thi hành công vụ. Anh vượt không được phép tại ngã tư.....bla bla...
Em: Em đi đúng luật giao thông o lỗi nên em không dừng, em nghĩ các anh vẫy xe khác. Em vượt không được phép là sao?
xxx: Không được phép vượt ở ngã tư... bla bla
Em: Thưa anh em rẽ từ NKKN sang ĐBP, đường này cho đi 2 làn ô tô 1 làn xe máy riêng đoạn ngã tư có 3 làn ô tô đi em đi làn nào chả đựợc, xe đi làn trong đi chậm hơn em chứ em không vượt (mà luật không cho vượt hả các bác?)
xxx: Quanh đi quanh lại chỉ có mấy câu là em có lỗi!
Dân chúng bu lại xem đông, em nói to vãi. XXX bỏ em quay sang kiểm tra chú Ếch, chú này thiếu bảo hiểm nói quên anh thông cảm, XXX phẩy tay cho đi quay lại chơi tiếp với em.
XXX: anh cho xem giấy tờ
Em: Em không tội không lỗi nên không phải cho anh xem
xxx: Cảnh sát dừng xe là có tội.
Em vẫn điệp khúc lặp lại
XXX áo vàng cáu lắm nói kiểm tra hành chính có được không, lúc này em biết là không có lỗi gì nên càng hăng nói không được các anh chỉ được kiểm tra khi xe có lỗi thôi, em đi đúng, kiểm tra giấy tờ thuộc nhiệm vụ của xxx khác. Em còn nói thêm với chú áo vàng là lúc tôi chạy qua ngã tư anh đang phạt chú xe tải anh có nhìn thấy gì đâu, lúc đó chú áo xanh vẫy tôi sao chú ấy chẳng nói gì anh cứ nói tranh phần chú ấy vậy. Chú áo xanh chắc còn non nói nhỏ xíu thì anh đưa giấy tờ tôi kiểm tra. Cứ qua lại vậy tầm 15 phút, dân xem đông nghịt chú áo vàng xuống giọng nói anh đưa giấy tờ tôi xem, nếu đủ tôi cho đi. Em đề nghị chú nói lại tên, số hiệu và đưa từng thứ vừa đưa vừa đọc số như diễn kịch. Mọi thứ okie chỉ có cái bảo hiểm của em thì hơi chết tiệt chỉ có ngày bắt đầu không có ngày kết thúc. Chú ấy chuyển hướng lảm nhảm đòi phạt em. Em nói lúc trước sao anh cho chú Ếch đi chú ấy có BH đâu, với lại đây là lỗi thằng bảo hiểm đâu phải lỗi của tôi, anh cứ lập BB cầm lấy cái BH này, mai tôi với anh lên PVI làm việc, nếu tôi sai thì tôi nộp phạt còn PVI sai anh hỏi nó. XXX trả lại giấy tờ em và nói câu này:
Anh đi đi, cẩn thận đấy. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh lần nữa (mà trời tối sao nó nhìn thấy mặt em nhỉ)!!!
Em nhận giấy tờ rồi nghĩ phì cười vì câu nói của XXX: "Tao đâu có muốn gặp tụi bây chi"
 
Last edited by a moderator: