Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
18/7/11
1.004
4.805
113
Q7
Lần sau bác thử nhé:
- món hoa: Huy Long Viên - Nguyễn Du; You Chose - Intercontinential
- món nhật PMH: Chuồn Chuồn Đỏ - khu kênh Đào
NoWD nói:
Tổng kết đợt đi Nam vừa rồi của nhà em:
- Trước hết cảm ơn các bác OS trong đó, sự nhiệt tình của các bác thật làm ấm lòng người. Lần sau em vào 1 mình, sẽ nhậu tới bến.
- Đặt khách sạn: theo em nên đặt qua agoda, có điều cần sợt cái ks đó, rồi call trước để xem sao. Vì cũng như các web sẹc vịt online, có lúc nó promote cái nọ cái kia, nên ko hay cho người sử dụng. Đợt vừa rồi em ở GrandSilverland (LTTrong/TKHuan), sau đó xuống Vũng tàu 1 ngày, vậy mà hôm sau nó dám bảo em 5h chiều mới được check in vì đó là hotel policy (nó nghĩ nhà là khách lẻ, dân Việt, nên nó chèn, vợ em cáu tiết chuyển ks luôn – ra Lê Lai-).
(Ở VT em ở cái Seaside resort ở khu gần Bạch dinh thấy cũng ok)
- Ăn ở SG: em đi ăn mấy nơi: Hoàng Ngọc ở Sg Pearl (cái này chả có gì đặc sắc cả, Tàu mà ko đúng kiểu Tàu, dạng đầu bếp Tàu Chợ lớn, mà giá cũng đắt); Bò Au Pagolac (ăn được, đặc trưng Nam bộ); Hủ tíu Hồng phát ở Võ văn Tần (ok); Ăn Nhật ở PMH (tàm tạm); Tân Hải Vân Nguyễn Trãi (cũng được); đồ Nga ở Tê giác trắng Vũng tàu (món thịt nướng thì ngon, các món khác cũng được, có điều đồ ăn Nga ko nhiều, phong cách đi xuống)
- Lần đầu tiên em lái xe xuống VT, nhìn chung thấy ít cảnh sát hơn ngoài Bắc. Nhưng đoạn từ cầu Sg đến Ngã 3 VT (ĐN) thì đông nghẹt. Dân tình tham gia giao thông rất nhốn nháo, tai nạn liên tục. Đướng 51 coi như đã xong, đi cũng nhanh.
- Dịch vụ khám bệnh ở FamilyCare Sg (ngay DiamondPlaza) rất có vấn đề. Nhân viên cười tươi thân thiện, bác sĩ khám được (hình như người Nhật). Nhưng mà các sẹc vít mang tính kỹ thuật rất dở. In cái hóa đơn (để claim bảo hiểm) và pha giúp con em chút thuốc mà ko xong (cô ở ngay quầy dược đổ 1 đống nước vào lọ thuốc –gấp hơn 2 lần số ml chỉ định-, đã thế lắc lư mãi mà ko tan-. Cảm nhận của em về phòng khám này là: franchise từ phòng khám ở Hn (chủ chính là dân Do thái), chủ chính ở Sg chắc người Việt, phòng ốc hẹp, bài trí xấu, nội thất như đồ hàng mã, giá khám đắt gần gấp đôi giá ở Hn => Không nên đến!

ð Đợt vừa rồi em đi chơi & làm việc nhìn chung cũng vui, công việc cũng ok! Cảm ơn các bác một lần nữa!
 
Hạng D
24/10/10
3.410
13.631
113
M.U nói:
Hanh.Pham nói:
lohubu nói:
Dạo nào thấy box FI yên ắng không ăn chơi nhảy múa gì hết nhểy :cool:

đâu phải lần nào chị tổ chức ăn chơi em cũng điểm danh giùm hết đâu à, cưng đừng đòi hỏi bà chị quá cao xế chớ

Mợ Hạnh "kêu gào" ACE tụ tập ăn nhậu đập phá 1 bữa đêyyy...;)

đóng tiền quyết tâm 500 khìn/ bác đi, rồi em tổ chức, ai không đi sung quỹ. Máo thì chơi hà
tongue4.gif
tongue4.gif
, em cắt cò 10 phần trăm cho quỹ cơm có thịt nhen, hê hê
 
Status
Không mở trả lời sau này.