Hạng D
9/1/16
1.673
3.278
123
48
Sài Gòn
Trước tiên là chạy lên Bảo lộc, ghé quán cafe của anh @bo sua . Xong sau đó hỏi chủ quán là bún bò nhà thờ ở đâu, ngủ ở đâu, rồi đi chơi ở đâu, anh í sẽ chỉ cho :).
 
  • Love
Reactions: bo sua
Hạng D
18/4/15
1.406
10.974
113
Cơm niêu, nem nướng, các món nước bún phở quanh chợ BL!
 
Hạng D
16/7/20
1.446
903
113
51
Bảo lộc thì nóng không thua Sg, đi cùng đường DL kẹt như nhau , ở nhà lành hơn
 
Hạng B1
16/1/14
81
57
18
 
Hạng B2
25/5/21
107
1.470
93
Farmstay này Bạn của mình cũng đã ghé và cũng đánh giá y như Bạn.
Vâng anh. Nói chung không có nhu cầu cầu mà ăn uống ngon view đẹp giá lại hợp lý nên em phải review để cho mọi người biết tới. Với lại vợ chồng quản gia chu đáo quá nên có cảm tình.
 
  • Like
Reactions: alituantb
Hạng B2
25/5/21
107
1.470
93
Cảm ơn Anh nhiều nha! Anh có lấy số ĐT của chổ này không? hay liên hệ thế nào ạ? có phòng rộng hay số lượng phòng nhiều ko? vì Lễ thường đông khách quan,..
Bữa mình ko đặt bạn mình đặt nên ko rõ.
Mình có thử google thì thấy có thông tin trong link này https://adachi.vn/home/farmstay-bao-loc
Anh thử tham khảo thêm nhé.

Thông tin trên web
Điện thoại đặt trước: 0986101441 (gặp Ms. Mai)
Địa chỉ: nhà số 20, đường số 10, (đường bê tông đối diện nhà thờ Bsumrắc)xã Lộc Tân Bảo Lâm Bảo Lộc Lâm Đồng

Vị trí trên Google Maps:https://goo.gl/maps/EfjBNNHV1e6ySGeG9

Có thể thuê nguyên căn cho các gia đình hoặc nhóm bạn cần sự riêng tư với giá tốt
 
  • Like
Reactions: Phước.OS
Hạng B1
9/3/23
63
102
33
34
mình dân Bảo Lộc đây, Home thì b có thể xem qua "Ngôi nhà Bình Phàm" cũng gần trung tâm, chill chill ngắm mây ngắm núi, có bbq.
Cafe thì b có thể đi Đen coffee, Sunsetchill, Blaka, Delab
Cảnh đẹp thì b tìm ngắm hoàng hôn ở đập hồ cá K Điệp ( này dân du lịch ít ng biết) Ăn uống: bún bò sinhđôi, bún bò nhà thờ, bún riêu quang trung, dê 100,... còn cụ thể muốn tìm gì thì nhắn mình chỉ cho :D
Hồ cá K Diệp em biết nè, hồ này ở trong khu 5 đường vào Bảo Lâm. Em đã từng đi.
 
Hạng B1
9/3/23
63
102
33
34
Tính ra ở đây cũng nhiều bác đã đi Bảo Lộc phết rùi nhỉ, Bảo Lộc thật sự là càng đi càng thấy bình yên. Chắc phải kiếm tiền lên đây mua đất ở quá