Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Mình đi hồi giữa tháng 12/2020 bác ạ, sạt lở nặng nhất là đoạn ở Quảng Nam, toàn bị ở những đoạn độc đạo nên muốn quay lại xuống QL1A thì cũng mất cả 100km là ít, nhưng đỡ lo là ở những điểm có nguy cơ đều có đội thi công túc trực sẵn sàng. Họ làm lán ở trên đỉnh đèo luôn bác.Đường sạt lở và lầy nhiều quá vậy bác, ko tốt như hồi mình đi. Xin hỏi bác đi hồi tháng mấy năm nào vậy ạ ?
Chỗ cái chợ Bót đỏ này là ngã 3 đường 14 với QL 49 đi Huế đó bác.Đoạn bác đi ko lo đâu, khu này dân cư ko đến nỗi vắng như đoạn Huế đi ra, ngoài đoạn đường từ Prao tới A Lưới hơi vắng, còn từ Thạnh Mỹ ra đến QL49 khoảng 150km nếu đi tới Huế khoảng 220km, bình xăng xe máy vẫn đủ, bác cẩn thận mua cái can 5lít dự trữ là ok, nói chung quãng đường này bác cứ vừa đi vừa ngắm cảnh, thích nghỉ thì thấy quán nc ghé nghỉ.Xin hỏi ké đường QL14 ra Huế, gmap đề nghị là đi chưa tới Thạnh Mỹ thì quẹo phải vào 14D qua Đà Nẵng, nhưng mình muốn né ĐN nên định là cứ chạy thẳng 14, đến A Lưới thì quẹo phải vào QL49 là ra tới Huế luôn.
Nếu đi đường này thì cần lưu ý các điểm nên dừng là chỗ nào, vì đi bằng 2b bình xăng nhỏ, đầy bình mà đường đèo dốc mình nghĩ mỗi chặng được 100km chứ không nên ráng thêm, mà nghe mọi người nói tuyến này không có khu dân cư và ít trạm xăng nên hơi ngán chút.