Hạng C
1/8/14
745
601
123
45
Đường tránh thoáng, chạy đc tốc độ cao, ko xa hơn xuyên thẳng mấy đâu, em đi thấy nhanh hơn đi qua nội ô.
Khổ nổi là tối thì mùa Tết nườm nượp xe Khách, xe Tải, xe Công chạy đường tránh đông lắm. Nếu tầm tối mà biết được đường chạy xuyên qua thì tốt hơn.
 
Hạng B2
30/7/15
208
163
43
36
Fix lịch chưa bác ơi được ráp kèo đi chung bác.em cũng du xuân như lịch trình của bác.em sáng mùng 2 4h xuất phát ngay cao tốc ql51
 
Tập Lái
6/4/17
42
51
18
43
Biển Vịnh Hoà ngày tết cho các bác tham khảo, tắm nghỉ có chỗ hết, đường vào hơi nhỏ nhưng đi theo google chỉ chính xác nên các bác yên tâm.
Nhờ tư vấn hành trình du xuân SÀI GÒN - HUẾ xuân 2020
 
  • Like
Reactions: Ibv2008
Hạng D
12/9/14
1.744
969
113
43
Biển đẹp quá, e cũng tính phi một mạch sài gòn - Phú yên. nghĩ đêm ở đây, chơi tắm biển nữa buổi đến trưa trả phòng phi về Quảng Ngãi được không Bác. Từ chỗ này về Quảng Ngãi bao xa và mất bao nhiêu km vậy bác. có kịp về tối không?
Từ đây về Quảng Ngãi tầm 200km hay sao đó. Cos lần mình đi từ Quảng Ngãi từ sáng tới trưa là tới. Ăn uống xong 16h xuất phát về Cam Ranh
 
Hạng C
28/5/07
510
358
63
Em hành trình SG HN dự định đi QL1 về đường 14 từ Tây Nguyên. Các bác cho hỏi đường đi có đoạn nào nên tránh vì đường xấu không? Xe em gầm thấp, bánh nhỏ.
 
Tập Lái
14/11/16
4
2
3
40
Tết năm ngoái gia đình mình 2vc 2 đứa con, 1 đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi. Đi Huế bằng Kia Morning với tiêu chí thong thả mà đi. Mệt đâu nghỉ đó. Ngày 1 xuất phát ở SG 12h trưa. Ra đến Phan Thiết nghỉ. Ngày 2 Phan Thiết - Qui Nhơn. Ngày 3 Qui Nhơn - Hội An. Ngày 4 Hội An - Huế. Về khách sạn thì đi tới đâu mình book tới đó trên Agoda. Book khách sạn 4 sao. Vì có buffet sáng, do con mình nhỏ ăn như vậy tiện hơn. Book qua Agoda nhiều khi ks cũng rẻ. Ăn uống trên đường cứ kiếm quán có xe tải, xe du lịch, tránh quán xe khách. chiều vô cũng thong thả như vậy.
 
Tập Lái
20/12/10
30
9
8
SaiGon
Chiều về sẽ vất vả ở đèo Lò Xo thôi, còn toàn tuyến QL14 đường rất đẹp, dễ đi. Phong cảnh Tây Nguyên chỉ vậy thôi, các địa phương trên dường đi cứ na ná nhau, không đẹp như miền biển.
Đèo lo xo e đi năm rồi ok mà Bác, đẹp, nên đi