Này e nói thiệt mà, cả đoạn ql1k đoạn bình dương ko có c.a. Về tới cầu vượt linh xuân hoặc qua cầu hóa an vào BH mới có công an, nên thích chạy sao chạy miễn ko ảnh hưởng người khác là dc, kkk. Vợ mình dân BH nên đường này mình đi thường lắm. Lần đầu đi ko biết qua 2 trạm thu phí mất 20k, nó ko thèm hướng dẫn tiếng nào, sau này mới biết 1 vé qua dc 2 trạm, rồi sau nữa là nó dẹp trạm luôn.
Trên Quốc lộ 51 cũng có 2 trạm , mua vé trạm đầu qua trạm 2 khỏi đưa tiền mà chỉ cần đưa vé đã mua ở trạm 1 .Mấy vụ 1 vé 2 trạm, mình cũng chẳng biết...thấy lạ lạ.....sao nhiều vé còn dư 1 phần kiểm soát....hihi
5 năm trước đi Vũng Tàu , em thấy tài xế xe trước đưa tờ giấy không phải là tiền cho nhân viên , em thấy lạ nên dòm lại vé vừa nãy đã mua nên mới biết.