Chung chi đầy đủ có gì mà không xong? Tất cả gói gọn trong 1 chữ TIỀNHMG nói:Em đọc báo Vnexpress mà thấy có vấn đề về các CSGT đang làm việc trên đường. Một xe khách 45 chỗ mà chở tới 90 người, không những thế còn thu vượt giá 120K/95K theo quy định mà vẫn đi qua các trạm kiểm soát giao thông của 3 tỉnh 1 cách an toàn - Không hiểu vì lý do gì??? mà qua dễ thế. Linh đây các bác:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/04/xe-45-cho-cho-90-nguoi-vuot-mat-cac-tram-canh-sat/

Các xe đi trên đường đều có liên lạc với nhau và biết XXX đứng đâu hết rùi, và XXX & Xe khách là bạn tri kỉ nên khó mà bị hốt lém
, mấy xe khách tranh thủ mấy ngày lễ chạy ngày 2 tua là bình thường, để bù qua mấy ngày thường đói khách lắm
Nhà xe chung chi đầy đủ thì qua lọt thôi! Xe giường nằm vẫn chở đến 90người được mà! Cho ngồi dưới đất và bắt võng ngang qua ghế!
Cứ đến lễ Tết là như vậy, vé đã tăng thì chấp nhận, còn đằng này nhồi nhét hơn gấp đôi ... lỡ mà có va chạp thì coi như xong.
Các xe mà bị như thế thì tước giấy phép vận chuyển hành khách luôn thì chủ xe mới sợ chứ còn kiểu mà giao thông lên xe đếm xong người lố qui định ... xong rồi cười, rồi cho đi thì chủ xe nào sợ nữa. Qua đến trạm thứ hai thì cũng có anh khác lên đếm xem dư bao nhiêu người......xong rồi cười và cho đi........... và cứ như thế
Các xe mà bị như thế thì tước giấy phép vận chuyển hành khách luôn thì chủ xe mới sợ chứ còn kiểu mà giao thông lên xe đếm xong người lố qui định ... xong rồi cười, rồi cho đi thì chủ xe nào sợ nữa. Qua đến trạm thứ hai thì cũng có anh khác lên đếm xem dư bao nhiêu người......xong rồi cười và cho đi........... và cứ như thế
Lần cuối cùng em đi xe khách là cách đây khoảng 13 năm. Lái xe và lơ xe toàn dân giang hồ, coi khách như giẻ rác, cờ bạc, móc túi, thậm chí cướp bóc trên xe. Nhưng em chưa được hưởng cảm giác 45 chỗ mà nhồi 90 người.