Phải chi tụi nó còn nghèo như 30 năm trước thì đỡ nhục biết mấy.
Xưa nay người ta luôn đổ lỗi cho ý thức của người tham gia giao thông nhưng điều đó chỉ đúng có gần một nửa. Tình trạng này khá thường ở HN - một thành phố có lực lượng CSGT, CSTT, CSCĐ, ... được xếp hạng đông nhất thế giới và cũng là nơi có nhiều lực lượng tham gia xử lý vi phạm nhất (CSGT, CSTT, CSCĐ, TTGT, Dân phòng, ...) nhưng không có ai can thiệp và xử lý nên những vi phạm thế này đã trở thành "văn hóa giao thông" ở Hà Nội !
Phải thừa nhận dân Hà Nội nói riêng và Bắc kỳ nói chung văn hóa còn thấp (không chỉ văn hóa giao thông), hệ thống chính quyền vô cùng trì trệ và kém hiệu quả, ... - Rất tiếc là điều này đã du nhập vào Nam và gần như đang dần xóa hết những gì tốt đẹp, tiên tiến của văn hóa phương Nam trước đây !!
Phải thừa nhận dân Hà Nội nói riêng và Bắc kỳ nói chung văn hóa còn thấp (không chỉ văn hóa giao thông), hệ thống chính quyền vô cùng trì trệ và kém hiệu quả, ... - Rất tiếc là điều này đã du nhập vào Nam và gần như đang dần xóa hết những gì tốt đẹp, tiên tiến của văn hóa phương Nam trước đây !!
1. theo tâm linh về kiếp trước-kiếp sau-đầu thai...
2. con người ngày càng đông, mặc cho sự phát triển của bcs, ....
3. động vật bị con người giết ngày càng nhiều...
===> chắc chắn phải có một số con lợn được đầu thai thành người; do quá tải nên chắc có sai sót gì đó trong chuyển hóa....

2. con người ngày càng đông, mặc cho sự phát triển của bcs, ....
3. động vật bị con người giết ngày càng nhiều...
===> chắc chắn phải có một số con lợn được đầu thai thành người; do quá tải nên chắc có sai sót gì đó trong chuyển hóa....
Sau CSGT không làm lò bánh mì và phát tờ rơi ở đây nhỉ. Hà Nội thua xa thành phố và đồng nai về khoảng lập các chốt bánh mì nhỉ
Em kết 2 từ "giải phóng" của bác... thâm thúyChắc lại chạy đi giải phóng ở đâu rồi, lần này chơi camry tông sập cửa rào chứ kg phải tank
Hiện giờ dân Bắc tiến vào sài gòn an cư đông như quân nguyên. Đa phần giàu lên nhờ đất, họ ăn trên đầu trên cổ dân nghèo ngoài đó, tham nhũng, rửa tiền. Trình độ và văn hóa rất cùn. Trong đầu họ không không có gì ngoài chữ Tiền. Tiền là tất cả. Ông có tiền bố cha thằng nào dám đụng đến. Họ chấp nhận làm sai luật. Đi sai hướng, chấp nhận phạt. Chả là gì.Xưa nay người ta luôn đổ lỗi cho ý thức của người tham gia giao thông nhưng điều đó chỉ đúng có gần một nửa. Tình trạng này khá thường ở HN - một thành phố có lực lượng CSGT, CSTT, CSCĐ, ... được xếp hạng đông nhất thế giới và cũng là nơi có nhiều lực lượng tham gia xử lý vi phạm nhất (CSGT, CSTT, CSCĐ, TTGT, Dân phòng, ...) nhưng không có ai can thiệp và xử lý nên những vi phạm thế này đã trở thành "văn hóa giao thông" ở Hà Nội !
Phải thừa nhận dân Hà Nội nói riêng và Bắc kỳ nói chung văn hóa còn thấp (không chỉ văn hóa giao thông), hệ thống chính quyền vô cùng trì trệ và kém hiệu quả, ... - Rất tiếc là điều này đã du nhập vào Nam và gần như đang dần xóa hết những gì tốt đẹp, tiên tiến của văn hóa phương Nam trước đây !!
Đây là cái văn hóa mua cả luật cực kỳ đáng sợ của dân trọc phú phương bắc.
1 năm 2 năm chả là gì, nhưng tầm 5-10 năm nữa. Sài gòn sẽ bị bắc hóa.
Thật đáng sợ có dân trong đây còn chút gì đó vươn vấn thời pháp và mỹ thuộc.
Có lẽ đây cũng là một phần nào đó. dân nam kỳ, những người thành công, có trí thức đang dần đào tẩu đi hết. đối với dân ba ke. sài gòn hiện giờ là một chốn phồn hoa như ông cha họ vào đây những năm 75.