RE: Những cây xăng tôt và những cây nên tránh tại HN
Theo tôi là không nên đổ xăng ở mấy cây thuộc các công ty tư nhân. Tôi có vài kinh nghiệm với nó ở cả HN và SG rồi. Hôm trước xe bị cạn xăng quá ghé vào một cây xăng tư nhân sát chân cầu SG (xin lỗi hơi lạc đề nhưng và VD gần đây nhất), đổ xong đi được một đoạn thì con xe máy của mình tự nhiên mất guaranttee, nhả tay ga ra 1 cái là chết máy. Chắc là xăng bọn này pha với dầu hỏa!!!!
Mấy cây xăng của các cty Petechim hoặc Petrolimex thì tốt hơn. Ít nhất thì chỉ có thằng nhân viên định ăn gian còn ở cty tư nhân thì tất cả chúng nó cùng muốn ăn gian nên xác suất an toàn thấp hơn nhiều. Có nhiều cây xăng được trang trí và có logo như là của Petrolimex nhưng thực ra lại là của tư nhân đấy!
Theo tôi là không nên đổ xăng ở mấy cây thuộc các công ty tư nhân. Tôi có vài kinh nghiệm với nó ở cả HN và SG rồi. Hôm trước xe bị cạn xăng quá ghé vào một cây xăng tư nhân sát chân cầu SG (xin lỗi hơi lạc đề nhưng và VD gần đây nhất), đổ xong đi được một đoạn thì con xe máy của mình tự nhiên mất guaranttee, nhả tay ga ra 1 cái là chết máy. Chắc là xăng bọn này pha với dầu hỏa!!!!
Mấy cây xăng của các cty Petechim hoặc Petrolimex thì tốt hơn. Ít nhất thì chỉ có thằng nhân viên định ăn gian còn ở cty tư nhân thì tất cả chúng nó cùng muốn ăn gian nên xác suất an toàn thấp hơn nhiều. Có nhiều cây xăng được trang trí và có logo như là của Petrolimex nhưng thực ra lại là của tư nhân đấy!
RE: Những cây xăng tôt và những cây nên tránh tại HN
Cây xăng chỗ bến xe Kim Mã cũ đổ cũng điêu lắm, lần trước tôi bị giống hệt bác quanroll ở cây xăng này và buồn hơn là không nhận ra đến lúc lên xe chạy rồi nghĩ lại mới nhớ ra là nó vừa bơm cho xe máy 25000 rồi bơm tiếp luôn cho mình. Nhìn đồng hồ xăng thấy không đầy đặn như mọi khi.
Cây xăng ở gần khu tập thể Thành Công trên đường Láng Hạ rẽ vào đổ cũng khá nghiêm chỉnh.
Cây xăng chỗ bến xe Kim Mã cũ đổ cũng điêu lắm, lần trước tôi bị giống hệt bác quanroll ở cây xăng này và buồn hơn là không nhận ra đến lúc lên xe chạy rồi nghĩ lại mới nhớ ra là nó vừa bơm cho xe máy 25000 rồi bơm tiếp luôn cho mình. Nhìn đồng hồ xăng thấy không đầy đặn như mọi khi.
Cây xăng ở gần khu tập thể Thành Công trên đường Láng Hạ rẽ vào đổ cũng khá nghiêm chỉnh.
Last edited by a moderator:
Cây xănh Nguyễn Công Hoan???!!!
Không biết các bác thế nào chứ, vì theo thông tin của các bác, em đổ xăng 2 lần ở Nguyễn Công Hoan thấy đồng hồ báo thiếu nghiêm trọng. Xe của em nhỏ, bình chỉ chứa > 30L thôi, mà khi đi đổ kim bắt đầu chỉ đầu vạch đỏ, đổ 300K thấy kim chỉ còn phải 20% nữa mới chạm vạch full???!!!
Trước đây khi xăng đã 10K em đổ lung tung cũng chẳng như thế.
Có thể ở chỗ này, gần các bác lái taxi nên cũng không biết thế nào mà lần.
Không biết các bác thế nào chứ, vì theo thông tin của các bác, em đổ xăng 2 lần ở Nguyễn Công Hoan thấy đồng hồ báo thiếu nghiêm trọng. Xe của em nhỏ, bình chỉ chứa > 30L thôi, mà khi đi đổ kim bắt đầu chỉ đầu vạch đỏ, đổ 300K thấy kim chỉ còn phải 20% nữa mới chạm vạch full???!!!
Trước đây khi xăng đã 10K em đổ lung tung cũng chẳng như thế.
Có thể ở chỗ này, gần các bác lái taxi nên cũng không biết thế nào mà lần.
Cây xăng Nguyễn Công Trứ - Rất Điêu
Tôi xác nhận cây xăng Nguyễn Công Trứ đong rất điêu !
Các bác tránh xa !
Tôi xác nhận cây xăng Nguyễn Công Trứ đong rất điêu !
Các bác tránh xa !
RE: Cây xăng Nguyễn Công Trứ - Rất Điêu
Các bác đừng lẫn lộn "Nguyễn Công Trứ" và "Nguyễn Công Hoan" nhé
Thế còn cây xăng ở gần ĐH Sư Phạm, đối diện với chợ Xanh thì sao hả các bác. Em thấy nó làm ăn có vẻ quy củ và khá tốt đấy chứ.[&:]
Các bác đừng lẫn lộn "Nguyễn Công Trứ" và "Nguyễn Công Hoan" nhé
Thế còn cây xăng ở gần ĐH Sư Phạm, đối diện với chợ Xanh thì sao hả các bác. Em thấy nó làm ăn có vẻ quy củ và khá tốt đấy chứ.[&:]
RE: Những cây xăng OK / có vấn đề tại HN
Cây xăng bến xe Kim Mã cực điêu, nhìn đồng hồ cây xăng thì vẫn là 200ngàn, đến lúc lên xe đi nhìn kim đồng hồ xăng trong xe là biết hụt liền - tôi toàn đổ 200K/lần nên nhìn kim là biết hụt hay đủ. Với 200K tụi này ăn cướp 40K - Sau khi đã tính km đi được và so với mọi khi.
Ăn cắp 20%, dã man.
Cây xăng bến xe Kim Mã cực điêu, nhìn đồng hồ cây xăng thì vẫn là 200ngàn, đến lúc lên xe đi nhìn kim đồng hồ xăng trong xe là biết hụt liền - tôi toàn đổ 200K/lần nên nhìn kim là biết hụt hay đủ. Với 200K tụi này ăn cướp 40K - Sau khi đã tính km đi được và so với mọi khi.
Ăn cắp 20%, dã man.
Last edited by a moderator:
RE: Những cây xăng OK / có vấn đề tại HN
Nếu em nhớ ko nhầm thì cây xăng ở bên xe KM làm gì có bán A92 đâu nhỉ, lâu rồi vào đi 2 bánh vào đấy mua xăng thấy toàn A83
Thế ngộ nhỡ lúc trước khi đổ xăng, lượng xăng còn lại trong bình của bác mỗi lần khác nhau thì sao ?Trích đoạn: dangtuan
Cây xăng bến xe Kim Mã cực điêu, nhìn đồng hồ cây xăng thì vẫn là 200ngàn, đến lúc lên xe đi nhìn kim đồng hồ xăng trong xe là biết hụt liền - tôi toàn đổ 200K/lần nên nhìn kim là biết hụt hay đủ. Với 200K tụi này ăn cướp 40K - Sau khi đã tính km đi được và so với mọi khi.
Ăn cắp 20%, dã man.
Nếu em nhớ ko nhầm thì cây xăng ở bên xe KM làm gì có bán A92 đâu nhỉ, lâu rồi vào đi 2 bánh vào đấy mua xăng thấy toàn A83