RE: Những cây xăng cần tránh tại HN
Bác biết là nó chém sao vẫn cứ thò cổ vô cho nó chém
trích đoạn: percy
(Riêng chỗ cây xăng đại an thì mỗi tuần em bị nó chém 20k)
Bác biết là nó chém sao vẫn cứ thò cổ vô cho nó chém
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN
Tôi có đổ xăng ở cây xăng trên đường Láng, gần Ngã tư sở một lần, đến bây giờ vẫn thấy nghi ngờ (nhưng chắc 90%).
Tôi đi từ phía Cầu Trung Hòa về Ngã Tư Sở, đến cây xăng, bình thường thì tôi lách sang cây xăng phía tay phải vì xe tôi nắp bình xăng bên phải. Nhưng tay bán xăng cứ nhất định chỉ tay cho tôi đỗ ngay cây xăng thứ nhất, bên tay trái, mặc dù "hắn" đang đứng ở một cây bên tay phải. Tôi chẳng chút nghi ngờ, đỗ liền lại, và không quên nhìn đồng hồ cây xăng lúc đó chỉ con số 50.000, nghĩa là người vừa mua trước đã mua 50.000đ
Tay bán xăng đi ra, dây nhợ lòng vòng một lúc mới kéo ra được cái nắp bình xăng (nghi quá ah), lúc hắn bắt đầu cắm vòi vào tôi lại đang mải nhìn kính xe mới dán FSK (ở Lê Văn Lương), nhưng chỉ nhìn trong 1-2s thôi, tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã lên tới hơn 60.000đ. Giật mình, tôi bảo mới bơm mà sao đã nhanh thế, nó bảo là : ANH CỨ YÊN TÂM, BỌN EM KHÔNG LÀM LÁO BAO GIỜ. Nhìn tai nó đỏ au, tôi đoán 70% là nó không dập chốt cho đồng hồ về không trước khi bơm cho mình, nhưng cũng không có chứng cứ nên đành ngậm bò hòn. Đến lúc lên xe, nhìn kim xăng thì chắc đến...90%. Còn 10%, đến bây giờ nhờ các Pác giải quyết hộ nhé.
Tôi có đổ xăng ở cây xăng trên đường Láng, gần Ngã tư sở một lần, đến bây giờ vẫn thấy nghi ngờ (nhưng chắc 90%).
Tôi đi từ phía Cầu Trung Hòa về Ngã Tư Sở, đến cây xăng, bình thường thì tôi lách sang cây xăng phía tay phải vì xe tôi nắp bình xăng bên phải. Nhưng tay bán xăng cứ nhất định chỉ tay cho tôi đỗ ngay cây xăng thứ nhất, bên tay trái, mặc dù "hắn" đang đứng ở một cây bên tay phải. Tôi chẳng chút nghi ngờ, đỗ liền lại, và không quên nhìn đồng hồ cây xăng lúc đó chỉ con số 50.000, nghĩa là người vừa mua trước đã mua 50.000đ
Tay bán xăng đi ra, dây nhợ lòng vòng một lúc mới kéo ra được cái nắp bình xăng (nghi quá ah), lúc hắn bắt đầu cắm vòi vào tôi lại đang mải nhìn kính xe mới dán FSK (ở Lê Văn Lương), nhưng chỉ nhìn trong 1-2s thôi, tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã lên tới hơn 60.000đ. Giật mình, tôi bảo mới bơm mà sao đã nhanh thế, nó bảo là : ANH CỨ YÊN TÂM, BỌN EM KHÔNG LÀM LÁO BAO GIỜ. Nhìn tai nó đỏ au, tôi đoán 70% là nó không dập chốt cho đồng hồ về không trước khi bơm cho mình, nhưng cũng không có chứng cứ nên đành ngậm bò hòn. Đến lúc lên xe, nhìn kim xăng thì chắc đến...90%. Còn 10%, đến bây giờ nhờ các Pác giải quyết hộ nhé.
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN
Oánh bỏ mịa đi các bác, hi hi, đùa tý thôi bác nhé, lần sau nhớ CẠCH MẶT nó ra bác nhé,
Xem như là mình bỏ tiền ra mua 1 bài học, em toàn đổ quen cây xăng gần nhà em,(ĐỊNH CÔNG), bơm xăng đã 5 năm nay, xe vừa đến là ngồi buôn chuyện với mấy anh chị ở đó, ko khi nào bơm láo, em toàn đo Km để tính xăng thôi, 10 ngày như 1, nếu VOTE em VOTE 1 phiếu cho cây xăng ĐỊNH CÔNG, nhưg hơi ngại là đường khi nào cũng ĐÔNG như khi nào, hic hic, có cái chợ mà dẹp mãi 3 năm nay chưa xong.
Oánh bỏ mịa đi các bác, hi hi, đùa tý thôi bác nhé, lần sau nhớ CẠCH MẶT nó ra bác nhé,
Xem như là mình bỏ tiền ra mua 1 bài học, em toàn đổ quen cây xăng gần nhà em,(ĐỊNH CÔNG), bơm xăng đã 5 năm nay, xe vừa đến là ngồi buôn chuyện với mấy anh chị ở đó, ko khi nào bơm láo, em toàn đo Km để tính xăng thôi, 10 ngày như 1, nếu VOTE em VOTE 1 phiếu cho cây xăng ĐỊNH CÔNG, nhưg hơi ngại là đường khi nào cũng ĐÔNG như khi nào, hic hic, có cái chợ mà dẹp mãi 3 năm nay chưa xong.
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN
Sao toàn ở Hà Nội ko à .Còn ở TPHCM thì sao ? Các bác cho số liệu để ACE tham khảo né tránh .
Sao toàn ở Hà Nội ko à .Còn ở TPHCM thì sao ? Các bác cho số liệu để ACE tham khảo né tránh .
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN
em liền bảo làm dek gì mà nhẩy lên nhanh thế, tay này mới lắp bắp bảo hình như là tôi chưa cho về 0 thì phải,mịa nó chứ lơ đễnh một chút tý mất 50k
Sao bác không phản ứng? Em toàn đổ ở cây này, một lần cũng bị như bác, tay bán xăng vừa nhét đầu vòi vào bắt đầu bơm thì em nhìn lên bảng đã thấy nhẩy lên hơn 50kTrích đoạn: qnd
Tôi có đổ xăng ở cây xăng trên đường Láng, gần Ngã tư sở một lần, đến bây giờ vẫn thấy nghi ngờ (nhưng chắc 90%).
Tôi đi từ phía Cầu Trung Hòa về Ngã Tư Sở, đến cây xăng, bình thường thì tôi lách sang cây xăng phía tay phải vì xe tôi nắp bình xăng bên phải. Nhưng tay bán xăng cứ nhất định chỉ tay cho tôi đỗ ngay cây xăng thứ nhất, bên tay trái, mặc dù "hắn" đang đứng ở một cây bên tay phải. Tôi chẳng chút nghi ngờ, đỗ liền lại, và không quên nhìn đồng hồ cây xăng lúc đó chỉ con số 50.000, nghĩa là người vừa mua trước đã mua 50.000đ
Tay bán xăng đi ra, dây nhợ lòng vòng một lúc mới kéo ra được cái nắp bình xăng (nghi quá ah), lúc hắn bắt đầu cắm vòi vào tôi lại đang mải nhìn kính xe mới dán FSK (ở Lê Văn Lương), nhưng chỉ nhìn trong 1-2s thôi, tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ thì đã lên tới hơn 60.000đ. Giật mình, tôi bảo mới bơm mà sao đã nhanh thế, nó bảo là : ANH CỨ YÊN TÂM, BỌN EM KHÔNG LÀM LÁO BAO GIỜ. Nhìn tai nó đỏ au, tôi đoán 70% là nó không dập chốt cho đồng hồ về không trước khi bơm cho mình, nhưng cũng không có chứng cứ nên đành ngậm bò hòn. Đến lúc lên xe, nhìn kim xăng thì chắc đến...90%. Còn 10%, đến bây giờ nhờ các Pác giải quyết hộ nhé.
RE: Những cây xăng cần tránh tại HN
Em cũng đổ xăng xe ở cây xăng công ty An Bình - đường Lê Văn Lương rồi , ăn cắp trắng trợn luôn , vì lần đầu đổ ở đó nên em không cảnh giác , vì xe em đi làm hàng ngày nên cứ mỗi lần đổ xăng em lại bấm cái đồng hồ công tơ mét lịch trình về 0 , sau đó cứ đi được 400 KM lại đổ xăng ( Trong bình còn khỏang 1/4 ) và theo giá xăng mới nhất thì em đổ 500K là đầy ( Đổ nhiều lần rồi , thấy sai số rất ít ) . Ấy thế mà tấp vào cây xăng Lê Văn Lương ( Cũng định thử đổ ở đây một lần xe sao , vì thấy cây xăng rộng rãi quá ) , Hai thằng nhân viên đứng ở một cột bơm , thằng cầm vòi bơm vừa đi ra chỗ xe vừa hỏi em tía lia ( chẳng liên quan gì đến xăng dầu cả , đại loại như : Nhà anh có trẻ con à , vì em thấy trên xe nhiều thú bông ... ) thằng đứng cạnh cột bơm bấm cái gì đó ( Em không để ý ) . Nhưng khi lên xe thấy đồng hồ báo xăng biết ngay là thiếu ít nhất 4 đến 5l . Tức muốn ói máu các bác ạ , nhưng chẳng làm gì được vì không có bằng chứng gì cả , nếu tháo xăng trong bình ra thì thừa vì xăng cũ của em lúc nào cũng còn trên 10l .
Em cũng đổ xăng xe ở cây xăng công ty An Bình - đường Lê Văn Lương rồi , ăn cắp trắng trợn luôn , vì lần đầu đổ ở đó nên em không cảnh giác , vì xe em đi làm hàng ngày nên cứ mỗi lần đổ xăng em lại bấm cái đồng hồ công tơ mét lịch trình về 0 , sau đó cứ đi được 400 KM lại đổ xăng ( Trong bình còn khỏang 1/4 ) và theo giá xăng mới nhất thì em đổ 500K là đầy ( Đổ nhiều lần rồi , thấy sai số rất ít ) . Ấy thế mà tấp vào cây xăng Lê Văn Lương ( Cũng định thử đổ ở đây một lần xe sao , vì thấy cây xăng rộng rãi quá ) , Hai thằng nhân viên đứng ở một cột bơm , thằng cầm vòi bơm vừa đi ra chỗ xe vừa hỏi em tía lia ( chẳng liên quan gì đến xăng dầu cả , đại loại như : Nhà anh có trẻ con à , vì em thấy trên xe nhiều thú bông ... ) thằng đứng cạnh cột bơm bấm cái gì đó ( Em không để ý ) . Nhưng khi lên xe thấy đồng hồ báo xăng biết ngay là thiếu ít nhất 4 đến 5l . Tức muốn ói máu các bác ạ , nhưng chẳng làm gì được vì không có bằng chứng gì cả , nếu tháo xăng trong bình ra thì thừa vì xăng cũ của em lúc nào cũng còn trên 10l .