Chuyến đi Bảo Lộc cuối tháng 8/2014.
Chiều thứ 5, 2 vợ chồng em bảo nhau "hay là mai mình đi Bảo Lộc?". OK, đi thì đi, sáng thứ 6 bỏ thêm cái quần đùi và cái áo thun vào xe rồi chiều phóng thẳng một mạch đến Bảo Lộc.
Rời Sài Gòn lúc 5h30 chiều, lằng nhằng mãi mất gần một tiếng mới ra đến cao tốc. Trời mưa to, bọn em lọ mọ mãi thì cũng đến được Bảo Lộc lúc 10h đêm.
Sáng t7 bọn em đi thác Dambri chơi, ghé nông trường trà Tâm Châu đến trưa thì về lại Sài Gòn. Trên đường về ghé ăn đặc sản cá lăng hồ Trị An ở chân cầu La Ngà, ngon, giá cả chấp nhận được.
Bây giờ mời các bác xem hình.
Đường vào nông trường trà Tâm Châu
Giữa nông trường trà Tâm Châu
Nhà trên cây ở thác Dambri
Nhà thờ Bảo Lộc
Chiều thứ 5, 2 vợ chồng em bảo nhau "hay là mai mình đi Bảo Lộc?". OK, đi thì đi, sáng thứ 6 bỏ thêm cái quần đùi và cái áo thun vào xe rồi chiều phóng thẳng một mạch đến Bảo Lộc.
Rời Sài Gòn lúc 5h30 chiều, lằng nhằng mãi mất gần một tiếng mới ra đến cao tốc. Trời mưa to, bọn em lọ mọ mãi thì cũng đến được Bảo Lộc lúc 10h đêm.
Sáng t7 bọn em đi thác Dambri chơi, ghé nông trường trà Tâm Châu đến trưa thì về lại Sài Gòn. Trên đường về ghé ăn đặc sản cá lăng hồ Trị An ở chân cầu La Ngà, ngon, giá cả chấp nhận được.
Bây giờ mời các bác xem hình.

Đường vào nông trường trà Tâm Châu

Giữa nông trường trà Tâm Châu

Nhà trên cây ở thác Dambri

Nhà thờ Bảo Lộc
Trong thành phố khoảng 13-15L/100km, xa lộ khoảng 10-11L/100km.xe bác ăn uống ra sao bác?thay thế phụ tùng có đắt không vậy?!,em thich mec e220 đời 1994 mà sợ mấy vụ thay phụ tùng wé

Đồng hồ báo 8.8l/100km nhưng cứ phải cộng thêm 1 vào thì mới chính xác bác ạ.
Phụ tùng thì hên xui. Hên mua được xe đã được chủ cũ thay thế định kỳ thì ít tốn, xui mua phải xe nát thì ... muốn bán cũng khó. Xe của em đi hơn 1 năm thay thế phụ tùng+sửa chữa hết khoảng trăm mốt chai
-
- Tags
- Không có