Hạng B2
9/10/06
127
376
63
48
Chào các bác,

Thỉnh thoảng rảnh rỗi, em cùng Mẹc già E240 W210 đi chơi đó đây, lên rừng xuống biển. Em mở thớt này chia sẻ cùng các bác!
Chuyến đi gần nhất của em hôm đầu tháng 10/2014, lộ trình như sau:

Sài Gòn - cao tốc - Cái Bè - tour chợ nổi Cái Bè - làng nghề - cù lao Tân Phong - Tỉnh lộ 868 - Phà Ngũ Hiệp - Phà Thới Lộc - đường đất - vườn chôm chôm - Chợ Lách - QL57 - Mỏ Cày - QL60 - Bến Tre - cầu Rạch Miễu - cao tốc - Sài Gòn -tc 310km, tối t6 đi chiều t7 về.

Cái Bè chắc nhiều bác cũng đã đi rồi. Bọn em đi thăm chợ nổi, thăm một số điểm du lịch. Đường bé quá nên phải để xe lại và thuê ghe đi.
10347495_10153263034264478_7877979201158946428_n.jpg

Đường như vầy đi xe máy còn khó

10509554_10153263024044478_2822283672313166148_n.jpg

Điểm xanh trên bản đồ là khu trại nuôi ong, lò cốm, lò kẹo dừa

Ăn chơi chán chê ở Cái Bè, bọn em kiếm đường qua Chợ Lách.

10622919_10153263397669478_736484437328390368_n.jpg

Đi qua 2 cái phà, lòng vòng trên cù lao ở nơi chưa có trên bản đồ

10313181_10153263414244478_821142625650056214_n.jpg

Đường bé tí tẹo như này

10590514_10153263438179478_6657325684734928022_n.jpg

Nhưng con đường hẹp dẫn qua những vườn chôm chôm đang mùa chín, thò tay ra ngoài là có thể hái được

10653617_10153263439799478_6469708314841039846_n.jpg

Mở cửa xe là có chôm chôm xơi :)))))))))))

1979555_10153263438994478_1317197979342291773_n.jpg

Đường hẹp như thế này đây
 
Hạng B2
9/10/06
127
376
63
48
Chuyến đi Bảo Lộc cuối tháng 8/2014.

Chiều thứ 5, 2 vợ chồng em bảo nhau "hay là mai mình đi Bảo Lộc?". OK, đi thì đi, sáng thứ 6 bỏ thêm cái quần đùi và cái áo thun vào xe rồi chiều phóng thẳng một mạch đến Bảo Lộc.

Rời Sài Gòn lúc 5h30 chiều, lằng nhằng mãi mất gần một tiếng mới ra đến cao tốc. Trời mưa to, bọn em lọ mọ mãi thì cũng đến được Bảo Lộc lúc 10h đêm.

Sáng t7 bọn em đi thác Dambri chơi, ghé nông trường trà Tâm Châu đến trưa thì về lại Sài Gòn. Trên đường về ghé ăn đặc sản cá lăng hồ Trị An ở chân cầu La Ngà, ngon, giá cả chấp nhận được.

Bây giờ mời các bác xem hình.

10411726_10153144156789478_5743153711656569762_n.jpg

Đường vào nông trường trà Tâm Châu

10616052_10153144157234478_3734131896952912685_n.jpg

Giữa nông trường trà Tâm Châu

10461346_10153144163679478_6754944546502303012_n.jpg

Nhà trên cây ở thác Dambri

10517463_10153142312229478_7966854882211825466_n.jpg

Nhà thờ Bảo Lộc
 
  • Like
Reactions: W164 and vioswhite
Hạng B2
28/7/13
407
695
93
14
Thích nhỉ!!! Tự nhiên thấy hứng cái là đi!!! Mong ước đc như vc bác
 
Hạng B2
9/10/06
127
376
63
48
Đúng ra là có ăn gian. Bữa đó trời mưa, em nghĩ đến đèo Bảo Lộc khoảng 10h tối thì đúng hơn.
 
Tập Lái
21/10/14
23
1
3
40
xe bác ăn uống ra sao bác?thay thế phụ tùng có đắt không vậy?!,em thich mec e220 đời 1994 mà sợ mấy vụ thay phụ tùng wé
 
Hạng B2
9/10/06
127
376
63
48
xe bác ăn uống ra sao bác?thay thế phụ tùng có đắt không vậy?!,em thich mec e220 đời 1994 mà sợ mấy vụ thay phụ tùng wé
Trong thành phố khoảng 13-15L/100km, xa lộ khoảng 10-11L/100km.

1521660_10152522599639478_322609241_n.jpg

Đồng hồ báo 8.8l/100km nhưng cứ phải cộng thêm 1 vào thì mới chính xác bác ạ.

Phụ tùng thì hên xui. Hên mua được xe đã được chủ cũ thay thế định kỳ thì ít tốn, xui mua phải xe nát thì ... muốn bán cũng khó. Xe của em đi hơn 1 năm thay thế phụ tùng+sửa chữa hết khoảng trăm mốt chai :))))))))) Lâu lâu đưa xe vào gara là hết 15-20tr, nhưng được cái xe Mẹc đi rất sướng.
 
  • Like
Reactions: Hồng Cơ Group