Trong thời buổi đường xá loạn xì ngầu như hiện nay ở Tp.HCM, việc khám phá ra những con hẻm (tất nhiên, chỉ dùng cho xe 2B) giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và thoát thân khi vô tình bị kẹt xe có thể có giá trị không thua gì việc phát hiện ra Châu Mỹ các bác ạ. Tôi cũng đã nhiều lần được mấy chú xe ôm chở đi men theo hệ thống "địa đạo" này. Phải nói nhanh và ngắn đến không ngờ, dù rằng có con hẻm chạy cũng ngoằn ngèo, len lỏi trong các khu dân cư. Từ đó, mình chợt nghĩ, tại sao các bác không chia xẻ với anh em OS những địa đạo này. Rất hiệu quả đó các bác. [8D][&:]
RE: Những con hẻm - lối thoát tuyệt vời khi kẹt xe !
đến phiên mình phát hiện thì người khác đã phát hiện trước , và ko chỉ 1 người mà nhiều người , mà nhiều người cùng phát hiện để chui vào hẻm thì lại kẹt
RE: Những con hẻm - lối thoát tuyệt vời khi kẹt xe !
Chuyện chui hẻm thì cũng phải tùy chứ bác. Giả sử bị kẹt, chui hẻm mà vòng qua được chỗ kẹt, hoặc chạy sang tuyến khác để kiếm đường khác thì bao người chui cũng ok. Nhưng ví như chui vào hẻm ở mấy đoạn đầu Cộng Hòa, trong khu K300 lúc kẹt thì chịu, vì phạm vi tắc của Cộng Hòa nhiều khi to quá, kẹt cứng kéo từ Cộng Hòa sang cả Trường Chinh thì hẻm cũng rứa hè
RE: Những con hẻm - lối thoát tuyệt vời khi kẹt xe !
Ý tửong của bác thì hay nhưng không khả thi vì e ví dụ nhé: bác từ đường chính bác chui vào hẻm số .... đi 20 m quẹo phải, gặp cột điện quẹo trái đi tiếp 40mét gặp nhà sơn vàng quẹo trái tiêp gặp nhà sơn vàng có chữ quảng cáo thông hút hầm cầu rẽ phải..... em đùa tí thôi chứ mô tả xong hết 1 trang giấy mà chả ai nhớ được đâu