Một lái xe Hà Nội - Vinh điện thoại nói: Chỉ trong mấy ngày vừa qua, trên quốc lộ 1A đoạn qua Thanh Hoá và Nghệ An đã có gần 10 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hàng chục người chết và bị thương. Phóng viên Dân trí đã lên đường, ghi lại mấy chuyện mắt thấy tai nghe.
Những cuộc “đối đầu” kinh hoàng
Một cán bộ công an tỉnh Nghệ An cho biết, dù lực lượng CSGT Nghệ An luôn trực ứng cứu trên các chốt trọng điểm nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn rất đáng lo ngại.
Chiều hôm qua (3/11), tại QL1A đoạn nối Vinh và huyện Nghi Lộc xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Nạn nhân là một nam trung niên, cỡ 35 tuổi, điều khiển xe máy biển 37 hướng từ Vinh ra Bắc đã đâm vào một xe tải cùng chiều. Nạn nhân chết trong tư thế toàn thân vẫn ngồi trên xe, người quặt sang một bên, đầu nghẹo xuống, máu chảy xối xả.
Cách đó khoảng 3 km, một vụ “đối đầu” giữa hai xe ôtô Ford Escape biển kiểm soát 29U-84… và xe Toyota Zace biển số màu xanh (37A…) làm đầu hai chiếc xe bẹp dúm, cửa kính vỡ nát. Khi chúng tôi đến hiện trường thì lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An đang dẹp đường và làm hiện trường. Một số người đi đường cho biết, hai xe chở khoảng 6 người, đã được đưa đi cấp cứu. Hiện trường nhìn thấy còn lại là những vũng máu loang lổ trên nền đường.
Kinh hoàng và vô cảm
Sửa cầu, kẹt xe gần 2 giờ
Đầu giờ tối qua, tại cầu Tống Giang (Bỉm Sơn, Thanh Hoá), do phải sửa chữa một nhịp cầu nên đã làm tắc đường nghiêm trọng khiến lưu thông trên đoạn đường khoảng 5km tại đó bị đình trệ.
Hàng trăm chiếc ôtô đã nối đuôi nhau thành dãy dài. Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã giải toả ùn tắc sau gần 2 giờ đồng hồ.
Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 1/11, ngay trước mắt phóng viên Dân trí, tại đoạn gần Cầu Tào (Thanh Hoá), từ hướng Hà Nội - Vinh, một xe chở khách đã lao qua đường và lái xe đâm thẳng vào taluy chắn đường phía ngược với chiều xe làm hành khách hoảng hốt bỏ xe chạy xuống. Rất may, chỉ mình lái xe bị thương nhẹ.
Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông luôn có mặt trên các tuyến đường tuần tra, kiểm tra ngặt nghèo các phương tiện tham gia giao thông trên QL1A nhưng báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy, tình trạng tai nạn vẫn không giảm thiểu, thậm chí số người chết và bị thương vẫn gia tăng một cách đáng lo ngại.
Tiếp xúc tại hiện trường với phóng viên, một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm hiện trường nói, nguyên nhân trực tiếp của những vụ va chạm vừa kể trên là do lái xe phóng nhanh, không làm chủ được tốc độ. “Dấu vết để lại trên đường cho thấy người tham gia giao thông đã phóng nhanh với một tốc độ đáng sợ, mặc dù đường khu vực nội thị bị hạn chế tốc độ tối đa không quá 40km/h” - vị này nói.
Nhiều biện pháp đưa ra nhằm giảm thiểu tai nạn trên cung đường này nhưng chưa thấy phát huy hiệu quả. Ông Trần Trọng An (48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) - người đi trên chiếc xe gặp nạn - nói rằng, “nhìn thấy cảnh máu me, cảnh chết người thì ai cũng kinh hoàng nhưng sau đó hình như chúng ta lại quên ngay. Điều đáng nói mặc dù được tuyên truyền, giải thích rất nhiều, thậm chí có nơi còn bắt phải có bằng lái xe mới cho đăng ký xe gắn máy nhưng tình trạng tai nạn giao thông vẫn không thuyên giảm. Chẳng lẽ người dân lại vô cảm với tai nạn?”
http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/11/204189.vip
Các bác đi Nghệ An nhè nhẹ chân ga nhé!
