Hạng F
27/6/12
5.024
11.768
113
Trước tiên mình phải đi kỹ bác. Để sure là mình không sai. Xe bác có cam hành trình không? Có thì nó sẽ ít dám bắt láo.
 
Hạng F
29/10/14
8.578
11.304
113
Bò theo xe tải chục km. Tào lao. Ngồi phòng máy lạnh phán bừa. Quốc lộ 14 đường quá đẹp, biển báo, vạch kẻ đường rõ ràng. Chạy rất thích là đằng khác.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
2/5/16
1.933
1.880
143
QL 14 khu Dakmil thì phải, trong khu đô thị có dải phân cách cứng thì gỡ mất 1 đoạn gần khúc cuối , sau đó lại có dải phân cách nên sơ ý là bị ngay chỗ này.
Tôi từng dính chổ này và cũng là lần duy nhất mất bánh mì, nay thì quên đi, đố thằng nào lấy được tiền của ông :p
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
29/7/16
1.573
388
93
49
Thực trạng này diễn ra đã rất nhiều năm, vẫn không nghe trong ngành lên tiếng gì nhĩ
 
Hạng F
3/10/15
10.069
12.407
113
Còn một chuyện trên QL14 khiến mình khiếp sợ là xe mù, loại xe chở gỗ không đèn chạy trong đêm. Thấy một cục đen thui di chuyển trên đường trong đêm thật sự sợ. Điều lạ là xxx vẫn đứng nhá đèn bắt xe trên đường nhưng không hề quan tâm đến xe mù. Các xe hai bánh chạy nhanh không cảnh giác dễ bị tai nạn lắm.
Xe mù nó chuyên môn chở hàng khủng bố không à bác, che hết đèn đuốc đầu xe đuôi xe của nó luôn.
Em thì hay phóng nhanh, có lần suýt bị cái đống sắt cuộn khổng lồ của nó dộng vào kính xe.
Và đã có lần bị bể cửa nóc vì lỡ chạy ngu kẹp vào đống cây tràn ra ngoài đuôi xe của nó.
 
Hạng B1
18/2/17
51
18.939
83
Xe mù nó chuyên môn chở hàng khủng bố không à bác, che hết đèn đuốc đầu xe đuôi xe của nó luôn.
Em thì hay phóng nhanh, có lần suýt bị cái đống sắt cuộn khổng lồ của nó dộng vào kính xe.
Và đã có lần bị bể cửa nóc vì lỡ chạy ngu kẹp vào đống cây tràn ra ngoài đuôi xe của nó.
Khi chạy sau xe tốc hành, thấy họ tự nhiên đánh lái sang trái, nhá đèn lên mới thấy một cục đen thù lù đang di chuyển, trời đất ơi :(. Thỉnh thoảng có đèn của xxx nhá lên bắt xe, nhưng có lẽ họ cố tình không thấy xe mù. Họ vẫn cần mẫn rình rập trong bóng đêm, nhưng phương tiện có khả năng gây họa cho xe khác cao nhất họ lại không thấy.
Năm nào cũng có vài sinh viên về quê trên cung đường này gặp nạn trong đêm. Đó là tội ác!
 
Hạng F
3/10/15
10.069
12.407
113
Khi chạy sau xe tốc hành, thấy họ tự nhiên đánh lái sang trái, nhá đèn lên mới thấy một cục đen thù lù đang di chuyển, trời đất ơi :(. Thỉnh thoảng có đèn của xxx nhá lên bắt xe, nhưng có lẽ họ cố tình không thấy xe mù. Họ vẫn cần mẫn rình rập trong bóng đêm, nhưng phương tiện có khả năng gây họa cho xe khác cao nhất họ lại không thấy.
Năm nào cũng có vài sinh viên về quê trên cung đường này gặp nạn trong đêm. Đó là tội ác!
Ừ, những cái xe đuôi dài là nguy hiểm nhất trên đời.
Công lộ thì cũng là kiếm cơm nuôi thân nó thôi chứ cũng ko dám mong gì hơn.
Mấy xe mù thì chỉ có nước mình chạy chậm thôi.
Em đã từng bị bể cửa nóc, chuyện ít khi xảy ra, bọn bảo hiểm còn chẳng hiểu sao lại bể.
Nên em nhớ đời lắm.