Hạng C
14/2/05
735
2
18
58
Hà Nội
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Trích đoạn: songnguyen

...Em lục tất cả các sách có biển báo giao thông không thấy có biển nào có chữ Đ. Nếu sợ người dân không hiểu là biển gì thì chú thích bên dưới. Em thấy sáng tác như thế này chả tốt tí nào, chỉ tổ làm loạn thêm mà thôi.:mad:

Tôi nhớ hồi xưa (lâu lắm rồi) biển cấm đỗ là chữ Đ gạch chéo. Sau này mới thay đổi theo quy định quốc tế.
 
Hạng B2
17/9/05
361
23
18
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Trích đoạn: cabrio
Là do các bác GT nhà ta học luật GT quốc tế chưa hết các bác à.

Cứ là vòng trong viền đỏ là cấm rồi, nhưng có một số nước thích làm thêm cái gạch chéo (Mẽo), có nước không thêm (Đức). Đã gạch chéo thì chỗ nào cũng gạch chéo hết, còn không thì không cả cho đồng bộ. Ở VN thì lộn xộn, chỗ có, chỗ không! :D
Hôm nay bác ở Đức về ngồi ghế tư vấn cho lãnh đạo thì ra 1 loạt biển Đức, mai đến phiên bác Mẽo về thì lại ra 1 loạt bác biển Mẽo, có sân có ruộng hết mà bác.

À quên, còn bác chưa được đi học nước ngoài, làm mình mẩy, đến phiên ngồi thì ra cái biển cấm Đ...
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
52
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Các Bác ở SG đi đường Lý Tự Trọng để ý chút xíu, hôm 28 tết tui tưởng xứt môi "vợ" rồi. các Bác đi đường Lý Tự Trọng đến chỗ ngã tư Lý Tự Trọng và Thủ Khoa Huân đường ngay đó rộng tui phang cái vèo gần tới ngã tư giật mình nguyên cây cột điện tròn chình ình trước mặt. Hồi nãy đi ngang đó nhìn kỹ lại, nếu đang vi vu có khi đâm thẳng vào cột điện chứ chẳng chơi.
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Lý tự Trọng khúc này dày đặc shop thời trang + CTy nước ngồi + nhiều nhà hàng khách sạn trên đường Thủ Khoa Huân, gần Bến Thành Mác-kịt - tức nà có khối người đẹp mini-jupe ngắn ngủn + áo hổng có dây nào. Em biết tại sao bác k thấy cái cột điện zồi. Tính kể mờ bác đã kể trước,hi hi...
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Lại vớ vẩn vớ vẩn : trước cửa các Bệnh Viện, người xe nưởm nượp, lại có bảng cấm bóp kèn. Vì bệnh nhân cần yên tĩnh. Mà không kèn thì dễ có tai nạn. Trong lúc đó xe Cứu Thương vẫn hụ còi inh ỏi đinh tai nhức óc. Nhưng đâu phải phòng bệnh nào cũng có máy lạnh-cách âm đâu. Thế là cộng - trừ - cộng = ! Vẫn vớ vẩn vớ vẩn.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Lang thang trên Net, rồi dạo quanh Otô SG, bác Fe thì quen ten rồi, nhưng với bác Kim Dung lần đầu gặp: với cụm vinh nhục hay thật: ngày trước " danh hơn mạng" nay mạng ko cao lắm(BH 30) thì gặp " danh liền mạng": thế mới khôn ngoan: bác Kim Dung hay thật.
Những thứ gần TKH, rồi Bến Thành mắc kẹt làm sao dừng mắt ở 2 giây: " Cột điện chấp luôn là đương nhiên". [8D][8D]
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Hề hề...đùa bác dongta tí ! Đoạn bác kể 1 chiều, 4 bánh chạy đúng làn là êm ru bà rù rồi. Bên trái làn này có 1 khoảng rộng sát nhà dân, đủ 1 làn xe,kéo dái từ ngã 4 trước đó đến đây. Đến ngã tư bác kể là khoảng trống này chấm dứt,cột diện vẫn đứng chễm chệ chỗ của nó trên lề đường chứ sao. Ai biểu bác ẹo qua trái mần chi. Xe chạy đúng làn thấy vậy tức mình mời bác Say Hello với cái cột điện chứ còn giề nữa !? Hên là k việc gì. Khu nhà dân chỗ đó nhiều trẻ con lắm đó ! Đi đâu mà vội mà váng...
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
52
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Khổ nỗi là khúc đường này thường hay có mấy em ngồi trước Shop hoặc mấy em đi mua sắm mát mắt lắm Bác ạ, nhất là phía bên tay phải.
 
O.S.P.D
16/12/03
1.144
9
0
www.hsevietnam.net
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Hôm nay lại mạn đàm về việc đi trên quốc lộ:

Thường thì "quốc lộ" của VN có 2 làn chính. và cũng theo các anh CSGT giải thích(dùng từ giải thích vì nhiều đoạn hoàn toàn không có biển báo) thì xe 4 chỗ chỉ được đi làn bên trái cùng (nếu đi sai sẽ bị phạt ngay lập tức tội đi sai làn:mad::mad::mad:). thế nhưng khi đi đấn gần các chố kiểm soát thì ôi thôi rồng rắn rết đủ các loại xe chở khách (chỉ có xe chở khách) đi với tốc độ rùa bò mặc dù đoạn đường cho phép xe 4 chỗ chạy tới 80km/h. Nguyên nhân từ việc một anh xe khách nào đó cẩn thận bò dưới mức của anh ấy (khỏang 40km/h) thế là một đàn đằng sau cũng phải bò theo......kể cà việc làn bên trong không có xe nào. nhưng nếu một chú nào thiếu kiềm chế đi vào là được quy tội "vượt phải", hay "đi sai làn". Cái nực cười ở đây là chẳng ai thèm nói gì....

Đúng là khốn nạn
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Sao thế hả bác:
- Các loại xe khách ra quốc lộ, mà những đường cho xe 4 chỗ chạy 80Km/h thì giữa phải có giải phân cách. Trừ anh taxi 7-9 chỗ, thì mấy anh xe khách kia phải vào làn trong bên phải chứ bác nhỉ.
- Xe 4 chỗ vì vứơng mấy anh xe khách vào trong chạy thì sai làn, cảnh này khó chịu thật: chắc là mấy anh xe khách quên mất bản quy định tốc độ hay loại xe trên mỗi làn đường, như kiểu hai anh container chạy trên làn trái ép dẹp đầu đuôi xe khách trên đường Xuyên Á. Gặp E chắc canh canh chuồn lén quá, vì chuyện báo trạm *** của xe khách, do xe ngược chiều thông báo ít khi chính xác khoảng cách, không nhẽ cứ rồng rắn trên đường cho đến khi qua khỏi trạm KS. Hay vào quán bên đường giải lao rồi đi tiếp..?