Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

@ bác Hoa tran + bác Phantan : hổng dám bàn chiện luật lệ ( oải lém ). Em chỉ có tí ý kiến về đàn rùa bị thương lê lết dắt díu nối đuôi nhau trên QL . Nếu các bác ôm volant xe quen ( quen ý quen nết cái xe ) thì 40km/h các bác vưỡn chạy số 5 được vô tư - dù trên xe đủ 4 người + A/C ( tất nhiên xe phài còn tốt,nếu không rất dễ rốc máy,phải về số nhỏ hơn ). Lúc này chân ga chỉ gác hờ lên pédal,đồng hồ tua chỉ hơn 1 ngàn tí thôi,có thể tranh thủ lái 1 tay ( tay kia mấn giề em hổng piết ). Còn 16 chỗ có thể bò số 4, điều kiện cũng giống như sedan.Như vậy có 3 cái lợi : 1/- Bác tài thoải mái không bực bội -2/-Cái xe cũng hoạt động riu riu không nóng máy,ít hao xăng-3/-Khách trên xe cũng sung sướng nốt ! Sau khi qua hết chỗ ***,nếu trước mặt đường trống,k đèo dốc,k việc gấp thì cứ mài từ từ,khỏi cần về số, chừng 8 giây sau ( đã đi được hơn 1 km) là cái xe sẽ tà tà bò lên 80 ngon ơ ! Nếu chở ít người hơn thì thời gian sẽ rút ngắn hơn.Xe 16 chỗ đang bò số 4 sẽ lên nhanh hơn sedan,kệ nó. Nhiều bác tài khi nối đuôi,cứ mãi để số nhỏ,nên rất khó chịu,hao xăng,nóng máy,người cảm thấy bực bội căng thẳng. Để làm gì ? Chạy kiểu em nói bảo đảm sẽ tốn ít xăng hơn quy định của nhà chế tạo,nhưng phải có 2 điều kiện : xe tốt + số MT. Bữa nào các pác cứ thử là piết liền...
 
Hạng D
14/12/04
1.721
43
48
45
Xì Gòong
www.goldencrown.com.vn
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Bác Minhtit ơi bác đừng chủ quan thế. Hôm nọ cũng ngay chỗ đó, em nhìn bảng fân cách đúng như bác chỉ đấy, nhưng đến hàng sanh thì bị tít vì tội vượt trong. Em đâu có dám cãi đâu, thế là mất hết 100k. Hôm đó thằng nào chạy giống em đều bị ăn còi và dùi cui chỉ đuờng cả bác ạ. Nó bảo đi thẳng fải chạy Làn 1, làn trg là xe tải..... gặp bác bác có cãi hay kg thì em kg biết chứ em thì chả dại
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Bác Fe ơi, nếu biết *** chỉ cách 1-2Km thì tốt qúa, cứ như bác nói: tranh thủ giải lao, kẹt nỗi chẳng biết dài ngắn thôi: bò nhiều mệt.
Nhân chuyện các bác đề cập ***gậy, E gửi thứ này các bác tham khảo chiếc Traction Avant: Tòa chưa tuyên chưa có tội? Dù gì vẫn là người sao đối xử nhau như thế? Nếu là tù binh thì sao nhỉ?

Còng tay vào ghế chờ... ăn nhậu!

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=123687&ChannelID=3
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Trích đoạn: phantan

Sao thế hả bác:
- Các loại xe khách ra quốc lộ, mà những đường cho xe 4 chỗ chạy 80Km/h thì giữa phải có giải phân cách. Trừ anh taxi 7-9 chỗ, thì mấy anh xe khách kia phải vào làn trong bên phải chứ bác nhỉ.
..?
Nếu được thế thì còn gì phải than phiền.
Bác nào ở phía Nam thường chạy QL 51(chắc lão @hoatran cũng vì cú cái đoạn này[8D]),từ ngã 3 VT đến hết huyện Lt thì sẽ biết nhé[&:].
Còn tôi,tuy kg khuyên ai làm thế,nhưng riêng mình thì quen đường và tính chịu đựng kém,nếu bị chúng nó bò đằng trước,xin đường kg cho thì tôi tuỳ cơ ứng biến mà vượt phải,nhất là buổi sáng,đường đông,sợ trễ giờ làm việc.
trích đoạn :hoatran
nhưng nếu một chú nào thiếu kiềm chế đi vào là được quy tội "vượt phải", hay "đi sai làn". Cái nực cười ở đây là chẳng ai thèm nói gì....

Đúng là khốn nạn
Mỗi năm trung bình tôi phải trả giá cho cái sự khốn nạn ấy khoảng...2 đến 2,5 chai đấy pác Hoà ạ.
Nhưng được cái năm rồi tui thắng độ lớn từ đám bạn:chúng nó cá rằng nếu từ ngày 20/01/2005 (ngày đổi bằng,xoá lỗ trên bằng cũ) đến 20/01/2006 mà tôi kg dính lỗ nào thì một chầu nhậu linh đình:D
 
O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
52
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Trích đoạn: phantan

Bác Fe ơi, nếu biết *** chỉ cách 1-2Km thì tốt qúa, cứ như bác nói: tranh thủ giải lao, kẹt nỗi chẳng biết dài ngắn thôi: bò nhiều mệt.
Nhân chuyện các bác đề cập ***gậy, E gửi thứ này các bác tham khảo chiếc Traction Avant: Tòa chưa tuyên chưa có tội? Dù gì vẫn là người sao đối xử nhau như thế? Nếu là tù binh thì sao nhỉ?

Còng tay vào ghế chờ... ăn nhậu!

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=123687&ChannelID=3

Khốn nạn thật!
 
26/10/03
166
0
0
Vietnam
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Từ ngày chạy xe đến giờ em lúc nào cũng căng mắt nhưng không nhìn bảng hiệu mà nhìn kiếm bò vàng không à, bởi vì cho dù ban ngày có nhìn thấy bảng thì cũng không kịp tuân theo, vì bò vàng thường hay đứng gần mấy cái bảng hiệu để dể chỉ chứng cớ. Mà em thì cận thị nên xui nhiều hơn hên nên mới lấy bằng lái có 1 năm mà bằng em đã có 2 lổ cân đối rồi. Thôi thì chịu khó vậy!
 
O.S.P.D
27/9/05
1.693
311
83
65
www.vnexpress.net
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Vụ còng tay bị dính chưởng rồi các bác ạ!Điểm mặt,chỉ tên cả bè lũ bốn tên đây này:
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=38645&ChannelID=12

Cho chúng nó chết cái tội Oai!Mà nực cười cái con mẹ kia lại thấy làm hãnh diện trước mọi người.:mad:
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
RE: Những điều vớ vẩn trên đường

Trích đoạn: MINA

Vụ còng tay bị dính chưởng rồi các bác ạ!Điểm mặt,chỉ tên cả bè lũ bốn tên đây này:
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=38645&ChannelID=12

Cho chúng nó chết cái tội Oai!Mà nực cười cái con mẹ kia lại thấy làm hãnh diện trước mọi người.:mad:

Bác Mina ơi: ko ai chết cả: bác không thấy họ viết: kiểm điễm và xử lý nghiêm: hihi chuyện thường ngày ở huyện, có chỗ còn thêm chữ " khắc" nữa đấy, rồi con thỏ lại vào hang rồi con thỏ lại ra rừng .