Hạng B2
24/10/11
126
15
18
cdtl.ongame.vn
Re:Những hình ảnh thới bao cấp

NP.HIDEAWAY nói:
- Chơi: cái này là vui nhất, toàn đồ chơi tự tạo và hầu như là chơi ngu. nhất là món cu táng và ống thụt - thường xuyên bị ăn đòn với hai món này.
bác nhắc em mới nhớ ... 5-6 tuổi vác cái ống thụt đi lấy le với gái ..... mà mắc cỡ quá ko dám bắt chuyện, thế là thụt em nó 1 cái để có cớ bắt chuyện làm quen ...... ai ngờ nó khóc hụ hụ rồi đi méc má ...... báo hại ăn trận đòn, khóc vật vã cả giờ liền . Lần sau cạch ko chơi với con mách lẻo ấy nữa :(
 
  • Like
Reactions: ium
Hạng F
11/1/10
6.130
60.964
113
Re:Những hình ảnh thới bao cấp

51LD1758 nói:
corolla95 nói:
sau 75 hảng xà bông cô ba bị óanh tư sản mại bản rồi đâu còn nữa bác
toshipa nói:
meteor nói:
Em nhớ cái cục xà phòng loại này nà, tắm mà quên nhúng nước dzám trầy dza như chơi, chọi con chó chắc cũng dzám ... bể đầu ! :D :D
Bọt khủng khiếp luôn, lần nào tắm cũng tưởng mình sạch hè hè. Em còn nhớ có cục xà bông trầm và xà bông Cô Ba màu xanh lá nữa.
Sau 75 vẫn còn xa bông cô 3 bác ui. Khoản 79-80 nhận được cục xà bông Fa ở USA gửi về bỏ vào tủ quần áo không dám xài
Mấy cô nữ sinh thường hay chọc nhau: đứa nào tắm xà bông Fa là có bồ rồi nghe.:D
 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.593
113
48
Bà Tó
Re:Những hình ảnh thới bao cấp

Đi coi phinh .
Nhà em có ông chú , đi Cam về làm trong rạp chiếu phim . Mỗi lần phim hay đi coi là em dắt theo cả lũ trong xóm .
À , rạp hát Cao Đồng Hưng lúc đó hay có "hát bội" , cái món này là dễ ngủ nhất ( lúc đó ) .
Đi học thì thuê SGK chứ đâu có mua như giờ .
Món phổ biến nhất là thả diều . Nhà nhà đường đường vào hè là con nít thả diều . Diều bay ngợp trời . Thèng nào làmm được diều lon là giỏi lắm .
Ra đường , nhìn lên dây điện diều không là diều .

( tối nay mơ , mai kể tiếp )
 
  • Like
Reactions: ium
Hạng F
14/9/04
9.900
27.490
113
Q3
Re:Những hình ảnh thới bao cấp

nhắc đến thả diều e mới nhớ, e độ cái đồ mài dao của tư bản , gắn ống chỉ vào, chà pá phát luôn ( giống như cần câu cá xịn )
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
Re:Những hình ảnh thới bao cấp

Phiếu mua thịt thời bao cấp
Những hình ảnh thời bao cấp

Phiếu đường.

Những hình ảnh thời bao cấp

cdv-baocap-11.jpg

Đèn đốt bằng dầu hôi
cdv-baocap-03.jpg

Bàn ủi Liên Xô
cdv-baocap-05.jpg

Quạt điện (có ngày què tay..hihihi)
Những hình ảnh thời bao cấp

Cái mệnh giá 30đồng nầy chỉ có tại VN thôi nha.
1872010135036dd9481b3b71ed153eb18037c9c345c2.jpg

Tui phái cái nầy nhất kakaka
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: ium
Hạng B2
24/9/11
388
12
18
Re:Những hình ảnh thới bao cấp

Em lại ước ngày nào mình được xài lại tiền này

85560715.jpg

Hồi xưa tích trữ được khoảng 10 đồng là mừng húm, thời còn tiền 5 xu, hai hào đó bác GaKho.
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.964
113
Re:Những hình ảnh thới bao cấp

Hoan Lạc nói:
Em lại ước ngày nào mình được xài lại tiền này

85560715.jpg

Hồi xưa tích trữ được khoảng 10 đồng là mừng húm, thời còn tiền 5 xu, hai hào đó bác GaKho.
Đồng tiền này là khá đặc biệt trong hệ thống tiền tệ thế giới, thông thường mệnh giá tiền là ước số của 100 (như 5, 10, 20, 50, 100). Ko biết có nước nào có tờ 30 hay ko hay chỉ là độc quyền của VN. Cùng thời còn có tờ 10đ nhỏ hơn nhiều, 3 tờ 30 + 1 tờ 10 thành 100, rất bất tiện.
 
  • Like
Reactions: rongreu500
Hạng B2
9/5/10
335
707
93
Re:Những hình ảnh thới bao cấp

Thời đó TV chỉ là trắng-đen, chưa có TV màu mà không phải nhà nào cũng có, mà ngoài TV cũng ít có gì khác để giải trí, tối đến nhà nào có TV mở volume lớn chút, nhà hàng xóm không có TV kéo qua coi ké.
TV thời đó xài antena rode, đa phần còn sót lại từ thời trước 1975 có 4 chân như bàn-ghế, có 2 cái cửa kéo đễ che màn hình, muốn coi thì kéo mở 2 cái cửa.

Tuồng cải lương làm mọi người mê với cặp đào kép Thanh Sang-Thanh Nga: Tiếng Trống Mê Linh, Thái Hậu Dương Vân Nga, Bên Cầu Dệt Lụa, Trần Minh Khố Chuối, ....

Coi lại TV trắng đen để nhớ hồi đó :
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=cTPk19FIvj4&feature=related[/tube]
 
  • Like
Reactions: ium
Hạng D
20/10/11
1.070
1.402
113
Re:Những hình ảnh thới bao cấp

anhbocau nói:
Đi coi phinh .
Nhà em có ông chú , đi Cam về làm trong rạp chiếu phim . Mỗi lần phim hay đi coi là em dắt theo cả lũ trong xóm .
À , rạp hát Cao Đồng Hưng lúc đó hay có "hát bội" , cái món này là dễ ngủ nhất ( lúc đó ) .
Đi học thì thuê SGK chứ đâu có mua như giờ .
Món phổ biến nhất là thả diều . Nhà nhà đường đường vào hè là con nít thả diều . Diều bay ngợp trời . Thèng nào làmm được diều lon là giỏi lắm .
Ra đường , nhìn lên dây điện diều không là diều .

( tối nay mơ , mai kể tiếp )
:D Hồi đó mượn sách thư viện may cuốn nào lành lặn để học cho tốt,chỉ sợ nhằm sách mấy bị đuổi thấy mịa,tới năm lớp 10 đổi phân ban nên sách made in Ha Nội ...
24.gif