Re:Những lưu ý khi lần đầu cầm lái đi đường xa
Đam mê cầm vô lăng sẽ giúp bác chế ngự được cảm giác sợ ban đầu
Đam mê cầm vô lăng sẽ giúp bác chế ngự được cảm giác sợ ban đầu
Re:Những lưu ý khi lần đầu cầm lái đi đường xa
Thêm chút kinh nghiệm với bác chủ là bác nên chú ý thêm lúc rẽ vào quán nước,quán ăn dọc đường nên từ từ báo hiệu cho xe sau biết,tránh trường hợp quẹo bất ngờ xe sau xử lý không kịp!Thứ nữa là khi de xe lấy xe cũng nên bình tĩnh vì lái mới dễ phát hoảng khi thấy xe sát quá!
Chúc bác chủ một chuyến du xuân vui vẻ và an toàn!
Hi hi,suýt sặc với tấm biển "Tài mới du xuân..."của bác!c0805 nói:Bác ttq245 có thời gian thì đọc cái thớt này của mợ XaGan:ttq245 nói:Tết này em định làm chuyến Sài Gòn - Bảo Lộc. Trên xe thì chỉ có mình em biết lái, lần đầu đi xa như vậy (Vũng Tàu em còn chưa dám lái nữa), vợ con osin đùm đề.
Các bác cho em hỏi em cần chuẩn bị tinh thần, tư tưởng, kỹ năng, dự phòng, các số điện thoại cần thiết, v.v... như thế nào ạ?
Em thanks các bác.
http://www.otosaigon.com/...3%BDquot-m3417172.aspx
Còn không có thời gian thì bác tập trung lái rồi nhờ bà xã coi dùm biển báo. Chỉ lưu ý hai loại biển thôi: tốc độ và cấm vượt. Sợ làm phiền người khác thì bác làm thêm tấm biển: "Tài mới du xuân. Các bác thông cảm nhe!" rồi gắn ở đằng sau.

Thêm chút kinh nghiệm với bác chủ là bác nên chú ý thêm lúc rẽ vào quán nước,quán ăn dọc đường nên từ từ báo hiệu cho xe sau biết,tránh trường hợp quẹo bất ngờ xe sau xử lý không kịp!Thứ nữa là khi de xe lấy xe cũng nên bình tĩnh vì lái mới dễ phát hoảng khi thấy xe sát quá!
Chúc bác chủ một chuyến du xuân vui vẻ và an toàn!
Re:Những lưu ý khi lần đầu cầm lái đi đường xa
Em cám ơn các bác. Em khoái cái biển "Tài mới du xuân", để em về cho lính làm. Dán cái này hay hơn dán logo OS.
Thật ra thì em tự tin tay lái của mình rồi, nhưng ngại đi đường xa (dù chỉ là đường VT), vì sợ nhất là hỏng hóc. Xe em cũng khá, nhưng mà em sợ mấy vụ như cán đinh, hoặc hỏng hóc lặt vặt. Tay em quay vô lăng hay gẩy đàn thì ok, chứ tháo cái bánh sơ cua còn không được, huống hồ là thay bánh. Rồi còn cách xử lý nhỡ khi có va quẹt chi nữa...
Em cần nhất là sự trợ giúp tinh thần khi xảy ra việc. Nếu bác nào có mặt trên tuyến em đi, cho em xin số điện thoại để xin trợ giúp khi cần thì hay biết mấy.
Còn lên đến Bảo Lộc, bác nào ra được thì em xin hẹn... nhậu!
Em cám ơn các bác. Em khoái cái biển "Tài mới du xuân", để em về cho lính làm. Dán cái này hay hơn dán logo OS.

Thật ra thì em tự tin tay lái của mình rồi, nhưng ngại đi đường xa (dù chỉ là đường VT), vì sợ nhất là hỏng hóc. Xe em cũng khá, nhưng mà em sợ mấy vụ như cán đinh, hoặc hỏng hóc lặt vặt. Tay em quay vô lăng hay gẩy đàn thì ok, chứ tháo cái bánh sơ cua còn không được, huống hồ là thay bánh. Rồi còn cách xử lý nhỡ khi có va quẹt chi nữa...
Em cần nhất là sự trợ giúp tinh thần khi xảy ra việc. Nếu bác nào có mặt trên tuyến em đi, cho em xin số điện thoại để xin trợ giúp khi cần thì hay biết mấy.
Còn lên đến Bảo Lộc, bác nào ra được thì em xin hẹn... nhậu!
Last edited by a moderator:
Re:Những lưu ý khi lần đầu cầm lái đi đường xa
200km, chỉ mấy giờ là tới, bác lo vì chưa đi xa cũng phải thôi, và có qua đèo BL. Theo em, thì bác cứ tự tin mà chạy. Vấn đề là..Chạy đúng tốc độ cho phép, đi đúng phần đường (nhất là đi đèo) nguy hiểm nhất vượt xe vì sẽ đối diện xe khac, vậy thì vượt và chỉ vượt khi chắc chắn an toàn cho mình và họ. Chúc bác đi vui vẻ.
200km, chỉ mấy giờ là tới, bác lo vì chưa đi xa cũng phải thôi, và có qua đèo BL. Theo em, thì bác cứ tự tin mà chạy. Vấn đề là..Chạy đúng tốc độ cho phép, đi đúng phần đường (nhất là đi đèo) nguy hiểm nhất vượt xe vì sẽ đối diện xe khac, vậy thì vượt và chỉ vượt khi chắc chắn an toàn cho mình và họ. Chúc bác đi vui vẻ.
Re:Những lưu ý khi lần đầu cầm lái đi đường xa
Sáng 28 mình đi Madagui, có thể sáng 29 lên Bảo Lộc. Bác đi cùng ngày đó thì hú nhau đi cho vui. ĐT mình: 0903 964 770
18k
Sáng 28 mình đi Madagui, có thể sáng 29 lên Bảo Lộc. Bác đi cùng ngày đó thì hú nhau đi cho vui. ĐT mình: 0903 964 770
18k
Re:Những lưu ý khi lần đầu cầm lái đi đường xa
Em mới đi Long Khánh về, mệt quá các bác ạ, tốc độ rùa bò trên đường, toàn đi 20 tới 40km/h là nhiều, mấy chỗ đường giao nhau thì cứ bò 1 tí rồi nghỉ. Đi quãng đường có 100km thôi mà mất tới 3 tiếng đồng hồ đã thế đường chỉ có 1 làn xe ô tô đủ các loại xe ô tô chạy chung đôi khi xe máy chạy luôn vào làn ô tô luôn. Mấy thằng xe to như Phương Trang nó ép người quá đáng làm em chửi thề liên tục + mấy ông xe tải chở nặng chạy rề rề 30 km/h mà đường chỉ có 1 làn + vạch liền làm ko cách nào vượt được. Ức chế lắm các bác ạ.
Em mới đi Long Khánh về, mệt quá các bác ạ, tốc độ rùa bò trên đường, toàn đi 20 tới 40km/h là nhiều, mấy chỗ đường giao nhau thì cứ bò 1 tí rồi nghỉ. Đi quãng đường có 100km thôi mà mất tới 3 tiếng đồng hồ đã thế đường chỉ có 1 làn xe ô tô đủ các loại xe ô tô chạy chung đôi khi xe máy chạy luôn vào làn ô tô luôn. Mấy thằng xe to như Phương Trang nó ép người quá đáng làm em chửi thề liên tục + mấy ông xe tải chở nặng chạy rề rề 30 km/h mà đường chỉ có 1 làn + vạch liền làm ko cách nào vượt được. Ức chế lắm các bác ạ.