chuyện đó bình thường mà bác, bản thân cái 'baby on board' đó chẳng có tác dụng gì khi lưu thông, tác dụng duy nhất là che bớt tầm nhìn của kính chiếu hậu trong xe. cái kí hiệu đó vốn được thiết kế để khi xảy ra tai nạn thì nhân viên cứu hộ sẽ ưu tiên tìm và cứu trẻ em trước thôi.. còn cá nhân em khi gặp kí hiệu đó thường nhấn ga lên ngang mặt xem thử baby có đang dc cho bú ko
![]()
"Baby on board" is the message of a small (usually five-inch) sign intended to be placed in the back window of an automobile to encourage safe driving.
Ăn ké thôi, dân thiệt chả ai làm thế. Bị bắt cũng xuống nói chuyện nhỏ nhẹ 1 câu móc thẻ ngành ra là xong thôi mà.
với lái xe chân chính, cầm vô lăng như cầm súng, chỉ 1 sai sót nhỏ có thể hại chết người (hoặc cả mình), nên tinh thần lái xe an toàn luôn được đề cao, bất kể có nhìn thấy cái sticker "baby on board" hay không. vì vậy tác dụng "khuyến khích lái xe an toàn" của cái sticker này rất ít, nếu không muốn nói là bằng thừa. và thực tế cho thấy, khoảng 1/2 số xe đang chạy ngoài đường có treo sticker đó là đang lạm dụng nó, bất kể trong xe có trẻ em hay không thì cũng cứ treo lên, điều này vô tình khiến cho chúng ta ít tin nhau hơn.. cá nhân mình cũng vậy, hiếm khi chùn chân ga vì cái sticker đó, nhưng lại chùn chân ga khi thấy tấm giấy ghi "lái mới, xin thông cảm", có lẽ do mức độ thành thật và can đảm của bác tài dám ghi câu ấy nên mình thấy dễ thông cảm hơn"Baby on board" is the message of a small (usually five-inch) sign intended to be placed in the back window of an automobile to encourage safe driving.
Nè ấy, tại sao lại ghét người ta? Nếu người ta vẫn đi đúng và tuán thủ luật gt cũng ghét à?hum bửa e đi đám có 1 bác biển số sg người bắc, làm bên xây dựng, xe dạng sang audi, trên kính lái bên tài có để bảng nền trắng, chử B lại gần xem thì có vòng tròn nhỏ ghi bộ chỉ huy. ko có mộc đỏ gì hết, chắc dạng ăn theo quá. E chúa ghét bọn xe biển trắng mà để nón xxx hay để mấy giấy ABC
Sao ấy đánh đồng thế, hay tại ấy kg có nên ghét?!
với lái xe chân chính, cầm vô lăng như cầm súng, chỉ 1 sai sót nhỏ có thể hại chết người (hoặc cả mình), nên tinh thần lái xe an toàn luôn được đề cao, bất kể có nhìn thấy cái sticker "baby on board" hay không. vì vậy tác dụng "khuyến khích lái xe an toàn" của cái sticker này rất ít, nếu không muốn nói là bằng thừa. và thực tế cho thấy, khoảng 1/2 số xe đang chạy ngoài đường có treo sticker đó là đang lạm dụng nó, bất kể trong xe có trẻ em hay không thì cũng cứ treo lên, điều này vô tình khiến cho chúng ta ít tin nhau hơn.. cá nhân mình cũng vậy, hiếm khi chùn chân ga vì cái sticker đó, nhưng lại chùn chân ga khi thấy tấm giấy ghi "lái mới, xin thông cảm", có lẽ do mức độ thành thật và can đảm của bác tài dám ghi câu ấy nên mình thấy dễ thông cảm hơn![]()
"khoảng 1/2 số xe đang chạy ngoài đường có treo sticker đó là đang lạm dụng nó" tức là còn một phần hai xe ngoài đường tức là còn nhiều xe lắm bác, kệ mình nhường chút cho lành tức là đứng bấm kèn nhiều quá hay tạt đầu lỡ trẻ em giựt mình tội nghiệp.
ở nước ngoài, không ai muốn chứng tỏ mình làm cớm cả
vì mấy thằng mỹ đen thò lò hay đầu trọc gangster hay băng đản này nọ, mà follow được chiếc xe đó về đến nhà thì xem như địa chỉ, gia đình vợ con của thằng cớm đó có nguy cơ ăn đạn lạc 1 ngày nào đó
còn ở VN, tay to bự thứ thiệt thì vào tra số điện thoại là không có địa chỉ thông tin gì cả
cũng nhằm bảo mật chỗ gia đình mấy tay to
vì mấy thằng mỹ đen thò lò hay đầu trọc gangster hay băng đản này nọ, mà follow được chiếc xe đó về đến nhà thì xem như địa chỉ, gia đình vợ con của thằng cớm đó có nguy cơ ăn đạn lạc 1 ngày nào đó
còn ở VN, tay to bự thứ thiệt thì vào tra số điện thoại là không có địa chỉ thông tin gì cả
cũng nhằm bảo mật chỗ gia đình mấy tay to
Em xem thử được ko bác?Full cổng nhể.
Nhưng of em màu đẹp hơn, hê hê
Cảnh vệ thấy xe em vào họ mở cổng từ xa bác à, dù là vợ em chạy chở con đi tắt qua, em thấy vẫn còn sơ hở thật.Thế cổng 2,4,6,8 sao bác ?