Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Phương thuốc gia truyền đặc trị buồn ngủ cấp tính khi lái xe là “Ngủ”.
Liều dùng: tuỳ tình hình sức khỏe, trạng thái buồn ngủ (từ 15’ đến 1 giờ).
Hướng dẫn sử dụng: sau 400 đến 600 km chạy xe tuỳ người, tuỳ chạy xe ban ngày hay đêm.
Chú ý đây là thuốc, không phải thực phẩm chức năng.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi ngủ.
Hì hì.
Chúc các bác đi đường luôn ở trạng thái tỉnh táo.
 
Hạng D
20/6/12
1.516
538
113
Q3, TPHCM
Khổ cái em lái xe buồn ngủ cỡ mấy mã dừng xe lại ngả ghế ra là mắt lại trố tròn. Ko tài nào ngủ được. Tính em cực khó ngủ. Tối ở nhà buồn ngủ mà nên giường nằm cả tiếng mới ngủ được. Vậy mới khổ
E biết bác bị bệnh gì rồi, Bác bị tương tư nàng hàng xóm phải hơm? :D :D =))))))
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Bổ sung chút:
Các cụ bảo “của cố là của được” không phải lúc nào cũng đúng.
Nhiều khi “của cố là của mệt”. “cố quá” thành “quá cố”.
Sắp tới đích rồi, tuy buồn ngủ nhưng bụng lại bảo dạ: cố một chút, cố một chút... tới nơi rồi nghỉ một thể (mình đã bị rồi nên chia sẻ với các bác). Đấy chính là lúc nguy hiểm nhất, hồn dễ sa vào đôi mắt... tử thần nhất.
Hết ạ.
Cám ơn chủ thớt mở top này rất bổ ích.
 
  • Like
Reactions: lu kien huy
Hạng B2
2/12/16
237
235
43
Gò Vấp, TP HCM
Quan điểm của em là đã buồn ngủ thì không lái cố, tìm chỗ phù hợp như cây xăng, trạm thu phí, chỗ vắng, an toàn chợp mắt một chút rồi tính tiếp. Tuyệt đối không dùng mẹo, tip gì đây cả. An toàn cho mình, người đồng hành và cho mọi người tham gia giao thông là trên hết! Càng nhiều tip càng thêm rủi ro!!!
 
  • Like
Reactions: tonybom
Hạng C
30/7/16
519
775
93
Quận 8, HCMC
Cái clip cuối là hiệu quả nhất: trong vòng 15’ ngủ là ok.
Cách tốt nhất để không còn buồn ngủ là NGỦ.
 
Hạng B2
2/3/11
262
171
58
Bữa thấy có clip tx PT chống buồn ngủ bằng cách coi phim con lợn
Cái nì em xác nhận, nhớ có lần đi công tác với cty bác tx lớn tuổi chạy tới BẠc Liêu mà hết xí quách, đòi đi ngủ. Em mở phim con lợn để kế bên ổng chạy về tới Cà Mau lun. :cool::cool:
 
Hạng D
16/11/15
1.198
1.109
113
33
À thêm 1 lưu ý nữa, ngủ trong xe TUYỆT ĐỐI không bật máy lạnh, đóng kín cửa, các bác sẽ ngủ mãi mãi...
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Sáng dậy chạy thể dục về tắm rửa ngồi uống lý cà phê tỉnh táo góp chuyện buồn ngủ với các bác.
Tốt nhất là tìm chổ dừng lại ngủ 1 tí. Khách cũng sẽ thông cảm. Đừng có cố quá sẽ thành ra quá cố.

Có lần gia đình tôi thuê xe 7 chổ của người quen đi từ TP.HCM ra Bình Định có việc gấp rồi quay về liền. Đêm đầu tiên thì OK, qua đem thứ hai tôi biết tài xế rất buồn ngủ nên đến tầm 1 giờ khuya tôi kêu ghé lại chổ nào đó nghỉ, hoặc để tôi cầm lái 1 tí (anh ta biết tôi có bằng), anh tranh thu chợp mắt chút xíu. Thế nhưng anh ta bảo không sao, tôi khỏe lắm, cứ yên tâm....
Tôi chú tâm quan sát anh ta không rời mắt, đến tầm 2h00 khuya anh ta bắt có biểu hiện buồn ngủ, rồi làm đủ cách cách kể trên (trừ cắn ớt và nhai chanh) thậm chí ngoái lổ tai, bóp chai nhựa liên tục... . Tuy nhiên chừng khoảng 15 phút sau tôi thấy mắt anh ta vẫn mở trao tráo nhìn phía trước tuy nhiên rất vô hồn, tốc độ thì giảm dần chỉ còn 40km/h trong khi đường vắng tanh. Tôi kiên quyết bắt anh ta phải ngủ 1 tí, nếu không chúng tôi xuống xe.
Anh ấy rất miễn cưỡng qua ghế phụ ngủ, để tôi chạy 1 đoạn. Tôi chạy chưa được 5 phút là nghe anh ta ngáy khò khò. Được tầm 30 phút anh ta tỉnh dậy, tôi trả lại tay lái cho anh ta, anh ta tỉnh táo lái 1 mạch về đến TPHCM.
Cũng may 2 giờ 15’ bác kiên quyết bắt bác tài nghỉ chứ để tới 2 giờ 30 là hậu quả giống bác tài chở xe rước dâu cho 13 ngủ dài luôn.
Hên thật.
Bữa thấy có clip tx PT chống buồn ngủ bằng cách coi phim con lợn
Phương pháp này không hay, xem phim con heo tới hồi cao trào kéo nhầm cần số, cần thắng là tèo.
Nghe bảo có bác tài xích lô chở người đẹp bikini dạo phố biển, tới lúc đổ dốc kéo nhầm cần thắng bị té ngửa.
Không biết có thật không.
Cái nì em xác nhận, nhớ có lần đi công tác với cty bác tx lớn tuổi chạy tới BẠc Liêu mà hết xí quách, đòi đi ngủ. Em mở phim con lợn để kế bên ổng chạy về tới Cà Mau lun. :cool::cool:
Không riêng mấy người hết xí quách mà mấy người còn xí quách trước lúc đi tranh thủ tạm biệt em yêu cũng vậy cả thôi à.
Mải xem phim con heo mất tập trung dễ gây tai nạn, mà tới hồi gay cấn lại phải tìm nơi giải tỏa còn buồn ngủ hơn.
Dùng phim con heo chống buồn ngủ không nên áp dụng.
 
  • Like
Reactions: felam and babobabo