Re:Quỹ từ thiện FFC !
Hôm roài em đi từ Nha Trang lên Đà Lạt, trên đường đi em thấy mấy đứa trẻ rất tội. Người thì đen nhẽm, quần áo thì ôi thôi, nhìn tội, rách .. vá tùm lum đi học trong cái lạnh mà k có giày dép, cặp đàng hoàng, đặc biết mấy em đi rất xa mà k có xe đi học, thậm chí cha mẹ chúng cũng đi bộ k có đến nỗi chiếc xe đap mà đi
Em dự định khoảng tháng 5 này làm 1 chuyến từ thiện ở đó, hoặc mua đồ cho các em nhỏ, hoặc bảo trợ tiền sách vở, tiền học phí cho các em theo từng năm, hoặc mua xe đạp (cái này hơi khó), ..--> Dự kiến chi phí khoảng 5 - 10tr em tự bỏ ra mà k kêu gọi quyên góp nữa
, (kêu gọi 1 lần thôi, kêu hoài ngại lắm
)
Đây đến đó còn 1 khoảng thời gian để em suy nghĩ thêm
.
COOL COOLJIMMY NGUYEN nói:Tien_mazda626 nói:Các bác quá cool. em sẽ cập nhật lại ds và money khi có thể nhé.
@jimmy: bác suy nghĩ và fát động fong trào gì có ý nghĩa đi bác. A/E sẽ ủng hộ thôi bác.
Như vậy nha pác. Mình thường tham gia các hoạt động này vào mỗi ngày Chúa Nhật. Nhưng hội mình tham gia 2 lần một tháng là ok. Tuần thứ 1 và tuần thứ 2 mỗi tháng. Không nhất thiết lúc nào đi phải có tiền ủng hộ, Có thể chơi với các trẻ em khuyết tật, khiếm thị tặng kẹo bánh…
Mình đề xuất hôm nào anh em họp lại bàn bạc cụ thể hơn nha.
Jimmy Nguyen
0903.676.416
Hôm roài em đi từ Nha Trang lên Đà Lạt, trên đường đi em thấy mấy đứa trẻ rất tội. Người thì đen nhẽm, quần áo thì ôi thôi, nhìn tội, rách .. vá tùm lum đi học trong cái lạnh mà k có giày dép, cặp đàng hoàng, đặc biết mấy em đi rất xa mà k có xe đi học, thậm chí cha mẹ chúng cũng đi bộ k có đến nỗi chiếc xe đap mà đi
Em dự định khoảng tháng 5 này làm 1 chuyến từ thiện ở đó, hoặc mua đồ cho các em nhỏ, hoặc bảo trợ tiền sách vở, tiền học phí cho các em theo từng năm, hoặc mua xe đạp (cái này hơi khó), ..--> Dự kiến chi phí khoảng 5 - 10tr em tự bỏ ra mà k kêu gọi quyên góp nữa
Đây đến đó còn 1 khoảng thời gian để em suy nghĩ thêm
Last edited by a moderator: