Re:Quỹ từ thiện FFC !
từ "dạo ấy" em hông ra bác Minh Pham không phục thù gở hình tượng được
Bé này em hông quen biết mà là học trò của bà chị em ạ. Đang đi ngoài đường mà bả em ù ù cạc cạc nhớ các chi tiết quan trọng thôi chứ hông có nghiên cứu kỉ về giới tính và sắc đẹp ạ.todigital nói:@ sáng chủ nhật bác ranh cafe thì fone e nha... e chưa gặp bácem này trai hay gái vậy bác? ở đâu lận ? để e đi thăm hỏi.. được e vớt luôn
)
Cám ơn bác Minh Pham và bác F1, 2 bác thật là tốt. Vụ này em cũng chưa biết làm thế nào nữa. Em đi một mình thì lại sợ kiềm lòng hông đặng đem hết tiền chữa cháy mua Chivas về đốt cuống họng cho giảm bớt nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ mất tiếp mất.Minh Pham nói:@quynhnguyen: lâu quá hẻm gặp, từ <span style=""color: #ff0000;"">dạo ấy</span>
, bữa nào rảnh ra hội thi ca đê![]()
![]()
Bác cho em theo 500k. Mà không biết chuyển cho ai chỗ nào.
từ "dạo ấy" em hông ra bác Minh Pham không phục thù gở hình tượng được
Last edited by a moderator:
Re:Quỹ từ thiện FFC !
@Tô: em vừa phải thôi, mới sáng hôm qua dắt 2 em ra cà fe giờ
nghèo gặp cái eo. em theo bác Quynh day luôn.quynhnguyen nói:Báo cáo các bác là em mới gặp một trường hợp này cũng tội nghiệp lắm và cũng định ủng hộ tinh thần cho em nó một tí. Em xin phép được post lên đây luôn với mong muốn các bác, các mợ cùng với em giúp em nó vượt qua khó khăn tiếp tục phấn đấu và trở thành một người tốt, có ích cho xã hội.
Trường hợp em biết là một sinh viên quê miền Trung, đang học tại một trường Cao Đẳng ở Thủ Đức. Nhà em nó mới bị cháy rụi kèm theo tài sản và thương tích của người thân (hiện mẹ và anh của em nó phải chuyển vào BV để chữa trị).
Em dự định sẽ trích ra 500k tiền tiêu vặt tháng này coi như giúp em nó trang trải phần nào hay phần đó. Có bác nào tham gia chung với em không ạ
@Tô: em vừa phải thôi, mới sáng hôm qua dắt 2 em ra cà fe giờ
Re:Quỹ từ thiện FFC !
Em vừa trực tiếp trao đổi với em nó. Em nó là nữ và cũng hiền lành dễ thương. Qua hỏi han thì được biết nhà em nó có 5 anh chị em trong đó lớn nhất đã có gia đình và nhỏ nhất mới học lớp 7. Hiện người thân sẽ nằm BV Chợ Rẫy lâu, các bạn chung lớp và nhà trường cũng sẽ có thái giúp đỡ
Nhưng có một thông tin sau khiến em e dè. <span style=""color: #ff0000;"">Các bác chú ý trước khi quyết định theo em nha: [style="color: #000000;"]em nó thành thật khai báo nhà bị cháy do phụ huynh nhậu say về không làm chủ được bản thân. Xin lỗi các bác vì th6ng tin này em cũng mới được biết</span>[/style]
Em vừa trực tiếp trao đổi với em nó. Em nó là nữ và cũng hiền lành dễ thương. Qua hỏi han thì được biết nhà em nó có 5 anh chị em trong đó lớn nhất đã có gia đình và nhỏ nhất mới học lớp 7. Hiện người thân sẽ nằm BV Chợ Rẫy lâu, các bạn chung lớp và nhà trường cũng sẽ có thái giúp đỡ
Nhưng có một thông tin sau khiến em e dè. <span style=""color: #ff0000;"">Các bác chú ý trước khi quyết định theo em nha: [style="color: #000000;"]em nó thành thật khai báo nhà bị cháy do phụ huynh nhậu say về không làm chủ được bản thân. Xin lỗi các bác vì th6ng tin này em cũng mới được biết</span>[/style]
Re:Quỹ từ thiện FFC !
Hiện tại có 1 trường hợp ngay trên Đà Lạt nhưng sau khi hội ý thì mình tạm hoãn từ thiện lại vì vừa mới kêu gọi xong, đồng thời chuyến Đà Lạt này cũng mang tính mừng đám cưới, tg cũng chặt quá.
Chuyến miền Tây thì còn trên bàn giấy hehe, nếu có mình sẽ kết hợp.
Hiện tại có 1 trường hợp ngay trên Đà Lạt nhưng sau khi hội ý thì mình tạm hoãn từ thiện lại vì vừa mới kêu gọi xong, đồng thời chuyến Đà Lạt này cũng mang tính mừng đám cưới, tg cũng chặt quá.
Chuyến miền Tây thì còn trên bàn giấy hehe, nếu có mình sẽ kết hợp.
Re:Quỹ từ thiện FFC !

Em thấy bác đúngdangthu nói:Ô! cho em xin khai quật cái thớt này. Hổm nay em làm tòan chuyện ác ko à, nay mở lòng từ bi và phát huy tinh thần tương thân tương ái của FFC nhờ mấy bác phát động em xin đóng góp một ít. Cám ơn, xin cám ơn, xin cám ơn......