Hạng C
25/11/11
655
826
93
vinhomecitys.com
Trước vụ xe Everest tông chết 7 người đi dự đám cưới ở Quảng Nam, hàng loạt vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra với nhiều gia đình. Thậm chí, có trường hợp ngồi trong trạm gác cũng bất ngờ gặp nạn.</h2> Sáng 21/7 tại quán ăn ở thị trấn Núi Thành (đối diện ga Núi Thành, Quảng Nam), chiếc Ford Everest lao lên vỉa hè, làm 7 người trong cùng gia đình thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em.
Điều tra ban đầu xác định, lúc gây tai nạn xe Everest chạy tốc độ 90-100 km/h, giấy phép lái xe của Đông đã hết hạn và chiếc xe 7 chỗ này cũng đã hết thời hạn đăng kiểm.
tai_nan_1.jpg

Ôtô "điên" đâm chết 7 người trong quán ăn ở Quảng Nam. Ảnh: Trung Hậu.
Cũng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, một tháng rưỡi trước, ngày 7/6, một tai họa bất ngờ xảy ra với 3 nạn nhân tại trạm gác của Trung đoàn Công binh 83, Bộ tư lệnh vùng C Hải (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).
Khoảng 10h sáng, tài xế Lương Huy Hoàng (31 tuổi) lái chiếc xe ben chở đất đá biển Đà Nẵng chạy hướng Non Nước về Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Khi đến vòng xuyến đường Yết Kiêu - Ngô Quyền - Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang), xe bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào trạm gác của Trung đoàn Công binh 83 nằm cách đường hơn 20 m.
2.jpg
3 người làm nhiệm vụ ở trạm gác tử nạn khi bị xe tải lao vào. Ảnh: Tú Anh Cú đâm mạnh khiến trạm gác và một đoạn tường rào của Trung đoàn Công binh 83 bị phá nát. Một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ gác cổng và 3 công nhân nằm kẹt phía dưới. Công an TP Đà Nẵng đã điều động hàng trăm chiến sĩ, ba xe cứu hỏa; Bộ tư lệnh Vùng C Hải quân điều động hàng trăm cán bộ cùng phương tiện đến cứu hộ. Tuy nhiên chỉ cứu được một người, 3 người còn lại tử nạn.
Dù đã 3 tháng xảy ra vụ xe khách tông vào quán cà phê tại xã An Bình (Phú Giáo, Bình Dương) nhưng người dân sống gần đấy cho biết vẫn còn thấy "rùng mình" vì tai nạn quá đỗi bất ngờ.
Theo điều tra của cảnh sát Bình Dương, chiều 22/4, xe khách Thành Công 29 chỗ chạy tuyến TP HCM - Bình Phước, khi qua xã An Bình, do chạy với tốc độ khá cao và đường rất trơn nên chiếc xe khách bị mất lái, lao thẳng vào quán cà phê.
Tai nạn khiến căn nhà bị chiếc xe khách san bằng, hai hành khách ngồi trong quán bị ôtô lật ngang đè phía dưới. Nhiều người dân địa phương đã nhanh chóng đến hỗ trợ kéo nạn nhân bị kẹt trong xe ra ngoài đưa đi cấp cứu. 12 hành khách trên xe cũng bị thương nặng.
xekhach10.jpg
2 người đang uống nước trong quán cà phê tử nạn khi bị xe khách lao vào. Ảnh: Hoàng Lê Mới đây, sáng 20/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Vũ Thông (31 tuổi, tài xế Công ty cổ phần Đại Nam Việt) mức án 11 năm tù về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Bị cáo là người đã gieo tai hoạ thảm khốc cho gia đình chị Trần Thị Bích Liên, làm 4 người trên xe hơi đều thiệt mạng.
Theo cáo trạng, khuya 10/12/2011, Thông lái ôtô 7 chỗ chở 2 người đi trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng về trung tâm TP HCM. Do say rượu và ngủ gật nên khi đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1), xe của Thông đã mất lái, lao qua dải phân cách đâm trực diện vào chiếc xe 4 chỗ mà chị Liên cầm lái chở theo hai con và người cha già.
http://vnexpress.net/gl/x...tu-tren-troi-ap-xuong/
 
Hạng C
25/11/11
655
826
93
vinhomecitys.com
Em thấy mấy bác tài, nhất là chạy xe đường dài thường rất hay kiêng kị. Trước mỗi chuyến đều mua bông, thắp hương cúng. Trên xe luôn treo những lá bùa cầu may ...
Vậy mới biết chạy xe đường dài khá nguy hiểm