Các tình huống xảy ra trên đường phố đông đúc ở VN thì muôn hình vạn trạng. Các clip này chính là những bài học đã xảy ra để chúng ta nhìn vào rút kinh nghiệm. Cầm lái trên đường ko nói hay đc đâu.
Theo em thì chỉ tội 2 đứa bé thôi. Bà vợ cũng ko phải dạng vừa đâu bác, em thấy bả chửi: "Đ* m*Xin đường xong xấn ngay vào đầu ô tô là hành động không khôn ngoan tý nào. Giả sử ô tô đạp thắng không kịp thì thiệt hại là cả gia đình kia. Ông 2b không hề nghĩ sinh mạng 3 người còn lại trong GĐ nằm cả trong tay ổng. Còn mạng cùi của ổng thì không tính.
bác số 3 ăn đập là đúng,mắc gì cứ đá đèn húc đít người ta,để từ từ ngta chạy
Ra đường xứ mình tốt nhất là cứ nhịn cho nó lành cả nhà à, Xứ mình gì cũng đắt đỏ, chỉ có mạng người là rẻ thôi !