Hạng D
27/6/10
1.543
2.432
113
38
AHHA nói:
Chợt nhìn lại mới thấy phần lớn anh em điều thường nhìn vào các khía cạnh tiêu cực. E mở thớt này để mọi người có thể chia sẽ một việc tích cực để thấy cuộc sống và xã hội vẫn còn những khía cạnh đẹp của nó.
Story 1: Một e trước đây là xxx, do nhìn thấy bất công gì đó, đến giờ đã ra khỏi ngành được 7~8 năm. Mới ra làm tài xế thôi, chịu khó vừa học vừa làm, giờ e đã học gần xong bằng đại học của ngành chuyên môn.
Em có ông cậu cũng thế, giờ đi làm ruộng rồi :D
 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
12.214
133
@DaukeoMy: em botay và cười no luôn. Hồi 98 em bị vặt đúng 37.000 đ. Ôi sanh diên.
 
AHHA nói:
Em cũng nhớ ra một chuyện hiếm hoi xin kể lại.
Story 3: Năm 2001 e bị lấy một laptop để trên xe ở địa bàn phường A, e lên báo mấy a xxx ở phường A các thông tin em tự điếu tra được kẻ khả nghi, làm tường trình và chờ một ngày kg có động thái gì của các anh ấy. Thế là e quay về nhờ a xxx ở phường B ( phường e ở ). Thế là xxx phường B nhờ trên quận sao đó mà từ sáng đến 2 h là các anh ấy bắt được đối tượng ở phường C thuộc quận khác khá xa. Suốt quá trình điều tra tìm ra đối tượng e có đi theo và thấy các anh xxx ở quận làm việc rất nhanh và xxx ở các phường lúc này mới chịu làm việc. Qua đó e thấy a xxx ở phường e rất tốt nhưng chắc vì vậy nên hơn 10 năm rồi vẫn đi một xe cũ, vẫn ở 1 nhà và vẫn 1 chức vụ.

xxx tốt: Hôm đó xxx xấu bị chạm dây hay làm việc tốt vì hoàn cảnh bất khả kháng
xxx tốt: do họ biết cách làm cho họ tốt trong ánh mắt mọi người
xxx tốt: do đối tượng được họ giúp đỡ là người quen biết
...........

xxx tốt thực sự: bị đồng bọn đào thải hoặc tự động rút ra khỏi ngành vì..... bất mãn

Nhưng vạch lá tìm sâu thể nào cũng có mà! nhưng hơi khó kiếm thôi!
 
vinhha nói:
dtl1987 nói:
Cứ đi hỏi 100 người xem, 99 người ghét bọn xxx áo vàng (trong đó có em) :D, vì sao thì các bác tự hiểu
Bác thống kê sai 1000 người hay 10 ngàn người, mới có 99 người ghét đó là lũ cướp giật ngoài đường, bọn đua xe, bọn buôn lậu... và kể thêm vài người kém hiểu biết không biết luật GT đi sai cũng cho mình đúng nên bị phạt đâm ra bệnh tự kỷ ghét XXX. Còn dân bình thường chẳng ai ghét cả dễ hiểu thôi có XXX người dân được tham gia giao thông an toàn hơn, tính mạng được bảo vệ tốt hơn.
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Em thấy như thế này:
1. trong CS hiện tại - 100 người trong một môi trường cụ thể thì đối tượng (tạm gọi) tốt rất hiếm... Trong môi tường XXX được giao cho binh quyền khá lớn nên lạm dụng là điều rất dễ hiểu.

2. Thấy nhiều bất công trong XXX - có lấn em đặt tình huống nếu mình là XXX thì sao nhỉ? Mình sẽ không làm tất cả những điều mà mình từng phản đối - chửi hay khg hài lòng về XXX... hay mình còn ghê hơn họ nữa?
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
52
đâu nhỉ?
Em có đọc được 1 câu nói rất hay trong quyển Tầm Tần Ký: "quyền lực tuyệt đối thì sa đọa tuyệt đối" để bình về các vị quân chủ thời Chiến quốc. Ngẫm ra đến giờ vẫn còn hữu lý!
 
Hạng D
4/2/12
3.202
11.535
113
Em nghe mây đứa Nhóc gần nhà em nó gặp Anh bộ đôi thì nó gọi là " Chú bồ đội" còn gặp công an thì " Thằng công an " ...chắc vì mấy Anh CA ít khi làm việc tốt :))
 
Hạng C
13/10/09
670
317
63
việc tốt của xxx á? Thì bác cứ tưởng tượng 1 ngày toàn dân( dân VN mình thôi nha) biết là ngày hôm đó xxx không ra đường thì với ý thức của dân mình Bác thử nghĩ xem giao thông nó sẽ ntn.
 
Hạng B2
15/1/11
326
6
16
51
S09 nói:
@DaukeoMy: em botay và cười no luôn. Hồi 98 em bị vặt đúng 37.000 đ. Ôi sanh diên.

Hehe, lần đầu tiên e mất tiền với xxx là 20ngàn, lỗi đi xe máy chỉ mở đèn sương mù. Đang chở người yêu, coi như tiêu kế hoạch ăn chè. 1993.