O.S.P.D
10/1/06
475
34
28
52
RE: Nhường đường cho người đi bộ

Trích đoạn: fernandoz

@ bác Tung4 : SG cũng rứa bác ơi ! Chỉ Q1 - Q3, trung tâm, thì đâu ra đó. Còn mấy quận khác = như Spagghetti !

@Bác Fer em đi qua đoạn đường Nguyễn Thái Học từ Cầu Ông Lãnh đến Ngã tư Trần Hưng Đạo mỗi ngày, đoạn đó chẳng khác Spagghetti của Bác là mấy, mỗi lần em tới đoạn đó mắt láo lia giống như trộm vậy! Bác Nhiều Chiêu nói đúng đó chỗ dốc cầu cách đây 2 năm người đi bộ băng ngang, Bác gắn máy húc phải die luôn, tòa án xử tù tên đi bộ do sai luật. Còn vụ than phiền mấy thanh kim loại ở đường ra sân bay Nội bài của Bác PTT chẳng biết là sáng kiến của vị nào nhưng quả thật rất nguy hiểm nếu chạy chừng 70Km/h không thể quan sát kịp có chú chăn bò nào leo qua hay không? nhưng mà chia sẽ với bác PTT "lỡ lắp rồi mấy km đó nha bây giờ vì ý kiến của Bác & Tôi và nhiều AE ôm vô lăng nữa... thôi chờ cho nó cũ tí đi rồi tháo ra bác ạ".
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Nhường đường cho người đi bộ

Ối dào ! Xuống xe đi bộ cho phẻ ! Xe nó nhường hết ! Khỏi ôm volant ! Nhất là mất chỗ có hàng cây xanh trên lươn phân cách, đang bò đều chân 60, tự nhiên trong lùm cây vọt ra người đi bộ, ặc !
@ bác Dongta : cái cột điện ngày xưa bác kể, chỗ ngã tư Lý tự Trọng - Thủ Khoa Huân, vưỡn còn đứng chễm chệ ở đó. Chắc nó nhớ bác đóa, he he....
 
Hạng D
20/1/07
1.950
2.008
113
RE: Nhường đường cho người đi bộ

E có một câu chuyện xin kể với các Bác: 1 lần em băng qua ngã tư ở vạch dành cho người đi bộ, đèn xanh đèn đỏ không hoạt động. Qua nửa chừng tới làn xe ô tô thì chẳng thể nào đi tiếp được vì hết chiếc này đến chiếc khác nối đuôi nhau chẳng ai cho mình qua. Lúc đứng giữa đường chỉ lo có Bác 2 bánh nào vừa đi vừa ngắm trời thì mình tiêu luôn. Cuối cùng cũng có 1 xe dừng lại và mời em qua. Nhìn kỹ thì thật buồn vì lái xe không phải là đồng bào của mình mà là một anh Tây!

Đây là chuyện có thật 100%! Các Bác nghĩ sao? Còn riêng em luôn nhường người đi bộ kể từ khi thấm thía bài học trên.

Nhân đây, e cũng nêu một hiện tượng hay xảy ra trên làn xe ô tô:đang là đèn xanh, phía trước ngã tư là một hàng xe đang xếp hàng. Có nhiều lái xe cứ cho xe chạy qua nối đuôi để rồi chờ ở vị trí ngay giữa giao lộ. Và đèn đỏ ở luồng đang nối đuôi bật lên, ở luồng cắt ngang dù có đèn xanh cũng chẳng thế nào qua được vì bị luồng xe nối đuôi chặn lại. Và sau đó thì ... kẹt xe, còi xe, mọi người chạy loạn xị. Mong sao không ai trong OS lái xe theo kiểu chụp giựt như trong tình huống nối đuôi mà e vừa nêu!
 
Tập Lái
14/6/04
37
0
0
RE: Nhường đường cho người đi bộ

Bác nói đúng đó. Ở Hà Nội rất hay tắc đường vì lỗi các xe không giữ khoảng cách khi vào giao lộ, đặc biệt là ngã 4 Đại Cồ Việt – Lê Duẩn, vì chỗ này còn có cả chắn tầu nữa.

Tôi nói người Hà Nội đi lại vô văn hoá các bác đừng trách chứ tắc đường họ có nhao lên bất cứ chỗ nào để đi, kể cả lấn sang đường ngược chiều. Cuối cùng là 2 bên đứng nhìn nhau như 2 con dê qua cầu và không đi đâu được cả.

Bực mình nhất là khi mình rẽ trái, 1 xe đã nhường rồi thì mấy xe khác lại nhao lên bên trái xe kia, lần cả sang đường ngược chiều, bọn xe máy thì chèn vào bụng làm mình chết dí, không thể cua cho hết được. Mà tui hay đi 4WD nên xoay xở khó khăn hơn các xe nhỏ. Hê hê một lần có thằng vượt vào bụng tui lúc tui đang rẽ tôi táng cho một cái đánh ầm, may mà nó không ngã đấy.

Tui thấy trong Nam mọi người đi lại tốt hơn, nhất là biết nhường nhau khi tắc đường, một phần có lẽ vì họ đã “biết” khi tắc đường mà không nhường thì hậu quả ra sao rồi.
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Nhường đường cho người đi bộ

Ối dáo ! Các bác biết kềm chế vậy là quá tốt roài....
Leo lề tí : hồi 92, mới ra nghề, buổi sáng nọ, tui chạy VW 12 chỗ đi đón khách. Tới ngã tư Trương Định - Ngô Thời Nhiệm ( Q3 HCMC ), có 1 tên Peugeot 504 bảng xanh 50A, cứ nhấn kèn hoài. Tức mình, tui thắng lết bánh luôn ! Lúc ý 06am, đường còn vắng. Phải công nhận, nó cũng lết bánh theo,ứ đụng tí nào. Tui ngoái cổ lại, tính chửi thề, thì 3-4 tên CBCNV trên xe lập tức nhảy xuống, trình thẻ CSHS, " mượn " bằng lái tui. Trời ạ ! Mất bằng lái, đành quay về dẹp xe,nhờ xe khác ôm sô đó dùm. Hên là mấy tên " CBCNV " ý, là CSHS thứ thiệt, nên ngay trưa hôm đó, cha con nó mò tới nhà, cũng trên cái 504 đó, kêu ra " nói chuyện " phải quấy ! Thế là cả lũ kéo qua cà-phê vỉa hè nhâm nhi, mình phải xin lỗi năn nỉ muốn gãy lưỡi, khứa mới dịu giọng, trả lại bằng lái,còn dành trả tiền cà-phê dùm nữa chớ....Vì mấy khứa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên vui vẻ gớm, ặc ...Cạch tới giờ !
 
Hạng B2
8/6/05
360
0
0
RE: Nhường đường cho người đi bộ

Chiều qua tôi rẽ phải qua ngã tư, có hai người đi bộ băng qua đường ở vạch ngựa vằn. Tôi dừng lại nhường đường thì họ dừng lại (đến giữa đường thì đèn đi bộ lại đỏ), vẫy tay cho qua thì một người nhăn mặt, một người vòng qua đuôi xe mình qua đường, trong khi một thằng mũi lõ (biển NG hẳn hoi) vượt phải mình và trong khi vượt lại còn lầm bầm cái gì không biết. Dân ngoại giao mũi lõ văn hóa thế đấy! :mad:

Trích đoạn: tung4
Rất ủng hộ những hành động văn minh ở một Hà Nội vô văn hoá.
Cái này nữa cũng không thể hiện văn hóa chút nào?! :mad:
 
PTT
Hạng B2
14/4/06
166
0
0
RE: Nhường đường cho người đi bộ

Binh thường đường cao tốc không có đường ngang, nhưng nêu nhà ta có đường ngang thi phải có đèn đỏ chứ, hoặc ít ra bỏ mấy cái miếng sắt ở chỗ đường ngang ra để anh em còn quan sát xem có người đi bộ hay không.
 
Hạng C
19/7/05
593
4
0
RE: Nhường đường cho người đi bộ

Trích đoạn: tung4

Cá nhân em ủng hộ việc nhường đường trong các trường hợp như đó là người đi bộ, phụ nữ, trẻ em lái xe máy, oto hoặc các trường hợp có thể gây tắc đường. Em vẫn luôn làm như vậy và cũng rất cảm kích và luôn cảm ơn các bác khác nhường đường cho em.

Em vẫn nhớ một lần em rẽ trái từ Trung Tự ra Phạm Ngọc Thạch, một bác trẻ tuổi đi Land Rover xanh cứt ngựa đi trên đường ưu tiên nhường đường cho em, tránh gây tắc đường (vì em cũng đi 4WD nên xe máy đi sau ùn hết lại). Những lần như vậy em luôn giơ tay chào cảm ơn và họ cũng gật đầu hoặc giơ tay chào lại. Em chạy xe biển xanh nhưng luôn nhường các xe khác, trừ tắc-xi chạy láo.

Rất ủng hộ những hành động văn minh ở một Hà Nội vô văn hoá.

Phản đối thành viên tung4!
 
Tập Lái
14/6/04
37
0
0
RE: Nhường đường cho người đi bộ

Các bác cứ thấy ai đụng đến Hà Nội là sồn sồn lên. Kỳ quá ah!

Vậy chẳng lẽ, nhìn thấy những hành động vô văn hoá, ta đi thẳng, mà không chỉ mặt gọi tên nó là vô văn hoá, thì ta mới là những người có văn hoá sao? Đó là thái độ thờ ơ với xã hội, như vậy mới phải lên án. Chẳng trách nạn đi tiểu bậy ở Hà Nội bao nhiêu năm không thấy ai đi dẹp.

Tôi nói Hà Nội vô văn hoá tôi có dẫn chứng đàng hoàng: từ chuyện giao thông, tới chuyện đi vệ sinh, rồi tới chuyện treo quần áo, cả quần áo lót bé xinh xinh ra ngoài lan can cho thiên hạ nhìn, rồi tới chuyện ngôn ngữ họ nói với nhau ngoài đường v.v Các bác bảo những việc đấy có phải là họ có văn hoá không? Mà không có văn hoá thì gọi là gì? Tôi sẽ không dùng chữ vô văn hoá mà tôi dùng chữ “không có văn hoá” nha.

Không cần phải so sánh với ai làm gì, tự Hà Nội đang đánh mất cái tiếng Tràng An của nó.

Tôi luôn đón nhận các ý kiến khác nhau, nhưng các bác phải chỉ ra là tôi sai ở đâu.

Vậy nha,
Một người yêu Hà Nội.
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Nhường đường cho người đi bộ

Bác hổng sai. Đúng hoàn toàn. Chỉ do cách bác nói thui. Với bài nói rõ lại này, tui hiểu bác mừ. Như tui đã nói, không chỉ ở quê nhà bác, mà SG, các Tỉnh thành khác, đâu đâu cũng rứa : có cái tốt, xấu, người tốt, người xấu...Tây Tàu gì cũng dzậy mờ bác. Chỉ mong sao,mỗi cá nhân cần tự giác chút, thì ok liền.
Bác đã hạ hỏa, thì lái xe tiếp đê ! Cheer bác.