RE: Nhường đường cho người đi bộ
Theo tập quán ... nếu không có đèn xanh đèn đỏ cho người đi bộ, thì nếu người đi bộ đi trên vạch kẻ cho người đi bộ (Zebra) thì coi như là có quyền ưu tiên so với xe lưu thông (không kể xe cứu thương, cứu hỏa vv)
Anh em ta nên theo luật này ... ít ra mọi người thấy dân có mang ticker OS đề là người lịch sự ....
Theo tập quán ... nếu không có đèn xanh đèn đỏ cho người đi bộ, thì nếu người đi bộ đi trên vạch kẻ cho người đi bộ (Zebra) thì coi như là có quyền ưu tiên so với xe lưu thông (không kể xe cứu thương, cứu hỏa vv)
Anh em ta nên theo luật này ... ít ra mọi người thấy dân có mang ticker OS đề là người lịch sự ....
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Vẫn phải nhường đường cho người đi bộ bác ơi, vì họ cũng có quyền đi và họ lại đi trên phần đường ưu tiên.
Em lái xe cũng êm thắm không giật cục, có điều lái "điên cuồng" mà thôi, chắc vậy mà llgs chẳng mê, chỉ có em mê... [8D]
Trích đoạn: fernandoz
Có vụ này : trước mặt mình đèn xanh. Mình có thể quẹo trái - phải. Vừa quẹo qua, gặp bộ hành. Vì bên phần đường đó, đèn đỏ,xe ngừng,người đi bộ băng qua, cắt mũi xe mình. Theo các bác, xe nhường người, hay ngược lại ? Ai đúng ?
@ bác lamchieu chạy xe lịch sự dễ sợ, he he...Chắc longleg mê lém !
Vẫn phải nhường đường cho người đi bộ bác ơi, vì họ cũng có quyền đi và họ lại đi trên phần đường ưu tiên.
Em lái xe cũng êm thắm không giật cục, có điều lái "điên cuồng" mà thôi, chắc vậy mà llgs chẳng mê, chỉ có em mê... [8D]
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Chuyện nhường đường phạm vi hẹp là người đi bộ, và rộng hơn là khi chạy xe trên đường mà nhịn nhau tí theo đúng quy tắc an toàn thì hay quá. Nhưng trong thực tế thì Xe lớn hay ép xe nhỏ...Em ở tỉnh có chứng kiến một vài chuyện về nhường nhau trên đường:
- Cầu đang sửa chữa một bên phía xe ngược chiều, nhưng không có người hướng dẫn giao thông: Xe em không vướng chuẩn bị sang cầu, xe ngược chiều vướng nhưng đã chuẩn bị chuyển xe vào phần đường của em: Thôi thì em nhường, và điều em ngạc nhiên: khi xe ngược chiều ngang xe em, em chuẩn bị chạy thì nghe : "Cám ơn nhé". Lịch sự thật.
- Và cũng trên cung đường ấy: Có lần em gặp vài người cuối cùng của chiếc xe khách chở người đưa đám tang về chuẩn bị băng sang đường, nơi không có phần đường cho người đi bộ, nhưng thấy họ: đầu khăn tang, mặt thì nước mắt: em dừng xe, họ không sang, em khoát tay họ vừa sang thì có còi xe, em chưa kịp hiểu chuyện gì: Trời ạ, có chú xe khách 16 ghế chạy vào phía em trong phun vào cabin em " đồ khùng". Tức thật.
Cũng là nhường và thế mà...Thôi thì khùng cũng được.
Trích đoạn: p510no8
Ở Việt Nam mình lịch sự quá thì người ta lại tưởng mình có vấn đề đấy, thế mới buồn chứ.
Chuyện nhường đường phạm vi hẹp là người đi bộ, và rộng hơn là khi chạy xe trên đường mà nhịn nhau tí theo đúng quy tắc an toàn thì hay quá. Nhưng trong thực tế thì Xe lớn hay ép xe nhỏ...Em ở tỉnh có chứng kiến một vài chuyện về nhường nhau trên đường:
- Cầu đang sửa chữa một bên phía xe ngược chiều, nhưng không có người hướng dẫn giao thông: Xe em không vướng chuẩn bị sang cầu, xe ngược chiều vướng nhưng đã chuẩn bị chuyển xe vào phần đường của em: Thôi thì em nhường, và điều em ngạc nhiên: khi xe ngược chiều ngang xe em, em chuẩn bị chạy thì nghe : "Cám ơn nhé". Lịch sự thật.
- Và cũng trên cung đường ấy: Có lần em gặp vài người cuối cùng của chiếc xe khách chở người đưa đám tang về chuẩn bị băng sang đường, nơi không có phần đường cho người đi bộ, nhưng thấy họ: đầu khăn tang, mặt thì nước mắt: em dừng xe, họ không sang, em khoát tay họ vừa sang thì có còi xe, em chưa kịp hiểu chuyện gì: Trời ạ, có chú xe khách 16 ghế chạy vào phía em trong phun vào cabin em " đồ khùng". Tức thật.
Cũng là nhường và thế mà...Thôi thì khùng cũng được.
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Hì, có pác nào hay đi trên cái cầu đỏ trên đường Nguyễn Xí không? Em đã mấy lần xém chút nữa bị méo tay (kiếng hậu) với mấy thằng bus + tải rồi. Cái cầu này hẹp nên có đèn xanh/ đỏ cho phép tại 1 thời điểm chỉ một bên chạy. Vậy mà khi bên mình xanh đã 2-3 giây rồi em mới đề-pa vậy mừ lên tới cầu vẫn thấy mấy thằng ngược chiều này nó chạy. Nó ỷ nó to xác nên cứ lấn tới làm em chỉ còn biết ngồi run chờ nó chạy qua (nó quẹt 1 phát thì chỉ có nước huề vì khi ra CA làm seo chứng minh đó là lượt của mình). Láo thế chứ.
. Có thể nói rằng, nền giáo dục của VN mình hỏng rồi: cán bộ thì tham nhũng, tham ô, người dân thì chả có ý thức gì cả. Chán, nhưng vưỡn phải sống.[>:]
Hì, có pác nào hay đi trên cái cầu đỏ trên đường Nguyễn Xí không? Em đã mấy lần xém chút nữa bị méo tay (kiếng hậu) với mấy thằng bus + tải rồi. Cái cầu này hẹp nên có đèn xanh/ đỏ cho phép tại 1 thời điểm chỉ một bên chạy. Vậy mà khi bên mình xanh đã 2-3 giây rồi em mới đề-pa vậy mừ lên tới cầu vẫn thấy mấy thằng ngược chiều này nó chạy. Nó ỷ nó to xác nên cứ lấn tới làm em chỉ còn biết ngồi run chờ nó chạy qua (nó quẹt 1 phát thì chỉ có nước huề vì khi ra CA làm seo chứng minh đó là lượt của mình). Láo thế chứ.
RE: Nhường đường cho người đi bộ
@ Hailua Tiên Sinh : xời ơi, Qua Hailua đi một mình đê, Qua Fer đụng sô roài...Nếu cha con nó cho bác chụp hình, thì bác cứ mần paparazzi, chụp vài tỉ tấm, đem dìa, đẩy vô box Các Loại Xe Khác ý, đăng cạnh tranh với bọn trẻ, he he...Thì nó cũng là...xe mà ! Bác mà có bị mấy lão Admin giũa, thì là chuyện riêng của bác, chớ tui hổng biết à nhe...
@ bác Pts - bác Lamchieu : đúng đóa đúng đóa...bên mình xanh,mình quẹo qua bên đỏ, tức xanh của bộ hành bên ý, là mình phải nhường, vì mất quyền u đầu, ý lộn, ưu tiên. Luật là vậy. Còn họ sợ, hổng dám qua trước, thì mình mới được qua.
@ bác Nvt_matiz : cá lớn xực cá bé, đời mà bác. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mấy cái thằng tải ý, nó chen như vậy, mấy xe 2 bánh cứ tưởng bở, chui vô, có khi bị nó lấn, là có quyền xuống tắm sông đóa ! Bác nên dặn người nhà, nhất là phụ nữ, trẻ em, và mấy cháu Học sinh,cẩn thận mấy vụ này.
@ Hailua Tiên Sinh : xời ơi, Qua Hailua đi một mình đê, Qua Fer đụng sô roài...Nếu cha con nó cho bác chụp hình, thì bác cứ mần paparazzi, chụp vài tỉ tấm, đem dìa, đẩy vô box Các Loại Xe Khác ý, đăng cạnh tranh với bọn trẻ, he he...Thì nó cũng là...xe mà ! Bác mà có bị mấy lão Admin giũa, thì là chuyện riêng của bác, chớ tui hổng biết à nhe...
@ bác Pts - bác Lamchieu : đúng đóa đúng đóa...bên mình xanh,mình quẹo qua bên đỏ, tức xanh của bộ hành bên ý, là mình phải nhường, vì mất quyền u đầu, ý lộn, ưu tiên. Luật là vậy. Còn họ sợ, hổng dám qua trước, thì mình mới được qua.
@ bác Nvt_matiz : cá lớn xực cá bé, đời mà bác. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mấy cái thằng tải ý, nó chen như vậy, mấy xe 2 bánh cứ tưởng bở, chui vô, có khi bị nó lấn, là có quyền xuống tắm sông đóa ! Bác nên dặn người nhà, nhất là phụ nữ, trẻ em, và mấy cháu Học sinh,cẩn thận mấy vụ này.
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Tôi cũng nghĩ là nên nhường đường cho người đi bộ, vì ai cũng có lúc phải đi bộ cả, mà người đi bộ ở VN lại còn yếu thế nhất trong những người tham gia giao thông nữa. Các bác xem, các nước khi xây đường luôn có cân nhắc nơi qua đường cho người đi bộ, ở VN nhiều khi cả km chẳng có nơi qua đường cho họ. Các nước quy định người đi bộ được ưu tiên tuyệt đối ở khu vực vạch ngựa vằn, ở VN thì chỉ được ưu tiên khi đang đi trên đó, nên xe cộ tới nơi vẫn phi ầm ầm, thậm chi cả khi họ được ưu tiên tuyệt đối (đèn xanh).
@PTT: Ở các nước mà thấy biển này
thì từ xa đã phải quan sát xem có người đi bộ [sắp] băng qua đường không để giảm tốc dần, không làm họ giật mình rồi. Vì vậy, bác tài xe thứ nhất trong câu chuyện của bác PTT cũng sai (nhưng có thể ít hơn các bác sau về tỷ lệ gây tai nạn)!
Tôi cũng nghĩ là nên nhường đường cho người đi bộ, vì ai cũng có lúc phải đi bộ cả, mà người đi bộ ở VN lại còn yếu thế nhất trong những người tham gia giao thông nữa. Các bác xem, các nước khi xây đường luôn có cân nhắc nơi qua đường cho người đi bộ, ở VN nhiều khi cả km chẳng có nơi qua đường cho họ. Các nước quy định người đi bộ được ưu tiên tuyệt đối ở khu vực vạch ngựa vằn, ở VN thì chỉ được ưu tiên khi đang đi trên đó, nên xe cộ tới nơi vẫn phi ầm ầm, thậm chi cả khi họ được ưu tiên tuyệt đối (đèn xanh).
@PTT: Ở các nước mà thấy biển này

thì từ xa đã phải quan sát xem có người đi bộ [sắp] băng qua đường không để giảm tốc dần, không làm họ giật mình rồi. Vì vậy, bác tài xe thứ nhất trong câu chuyện của bác PTT cũng sai (nhưng có thể ít hơn các bác sau về tỷ lệ gây tai nạn)!
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Em toàn nhường cho chắc, lại được tiếng lịch sự nữa, mấy người đi bộ là đi ẩu nhất
. Còn bên tây á, người đi bộ trên zebra thì cứ thẳng tự nhiên, các loại phương tiện khác phanh dúi dụi nếu Ko muốn nuôi báo cô cả nhà người khác hoặc đi tù.
Khối lần em được các ... cụ bà cảm ơn rồi đấy [8D][8D][8D]
Em toàn nhường cho chắc, lại được tiếng lịch sự nữa, mấy người đi bộ là đi ẩu nhất
Khối lần em được các ... cụ bà cảm ơn rồi đấy [8D][8D][8D]
RE: Nhường đường cho người đi bộ
Ở Nga có hai loại vạch cho người đi bộ các bác à, nó giống nhau thôi, một loại nằm cạnh đèn xanh đèn đỏ, một loại không nằm cạnh. Nếu người đi bộ muốn sang đường ở chỗ đèn thì phải chờ đèn người đi bộ sáng mới được qua, còn chỗ không có đèn họ đặt chân xuống thì xe phải dừng lại. Nói chung đấy là lý thuyết, mấy chú Nga choai choai lái xe thì chẳng bao giờ nhường cả, với lại bằng bây giờ dân Nga mua nhiều quá, nên có bằng có khi còn chẳng biết luật.
Còn các đường lớn, đại lộ thì có càu vượt cho người đi bộ hoac hầm chui.
Ở Nga có hai loại vạch cho người đi bộ các bác à, nó giống nhau thôi, một loại nằm cạnh đèn xanh đèn đỏ, một loại không nằm cạnh. Nếu người đi bộ muốn sang đường ở chỗ đèn thì phải chờ đèn người đi bộ sáng mới được qua, còn chỗ không có đèn họ đặt chân xuống thì xe phải dừng lại. Nói chung đấy là lý thuyết, mấy chú Nga choai choai lái xe thì chẳng bao giờ nhường cả, với lại bằng bây giờ dân Nga mua nhiều quá, nên có bằng có khi còn chẳng biết luật.
Còn các đường lớn, đại lộ thì có càu vượt cho người đi bộ hoac hầm chui.