lần đầu em đi châu âu... Gặp xe hơi đứng lại mà e không dám qua vì ở nhà thường em đợi xe qua rồi mình mới sang đường (sợ khuất tầm nhìn với mấy anh 2b chạy ẩu)! Những lần sau em quen rồi thì cứ vạch qua đường mà beng vô tư xe họ tự động thắng đợi mình qua rồi mới đi.... Về lại xứ vịt, bữa đầu tiên băng ngang đường bị ngay a tài xế thò đầu ra chửi "mày muốn chết hả?".....mà rõ ràng e đang qua đường đúng vạch.
cuối cùng thì e kết luận:
Xứ việt: Người đi bộ dừng nhường xe qua rồi sang đường
Xứ giãy chết: Xe dừng người đi bộ qa rồi mới chạy
xưa tới nay... Ngừoi lớn vẫn dạy con nít là muốn qua đường thì phải quan sát đợi xe qua hết rồi mới sang đó thôi!? Mà e hỏi các bác có dạy con mình thế không? Nếu có thì còn lâu mới thay đổi được.
cuối cùng thì e kết luận:
Xứ việt: Người đi bộ dừng nhường xe qua rồi sang đường
Xứ giãy chết: Xe dừng người đi bộ qa rồi mới chạy
xưa tới nay... Ngừoi lớn vẫn dạy con nít là muốn qua đường thì phải quan sát đợi xe qua hết rồi mới sang đó thôi!? Mà e hỏi các bác có dạy con mình thế không? Nếu có thì còn lâu mới thay đổi được.
Lúc chạy 2b chậm hoặc dừng lại cho 2 cẳng qua đường còn bị xe 2b lẫn 4b sau bóp kèn thúc đít, khuyến mãi thêm vài tiếng Đan Mạch nữa, chạy lên nhìn mình như thằng khùng. Ngã 4 NBK - NĐC nè, NTMK - ĐTH nè. Mà kinh nghiệm là nếu thấy 2 cẳng ngập ngừng thì cứ thắng đứng lại, lách qua k khéo kô hiểu ý thì ăn hết luôn.
lần đầu em đi châu âu... Gặp xe hơi đứng lại mà e không dám qua vì ở nhà thường em đợi xe qua rồi mình mới sang đường (sợ khuất tầm nhìn với mấy anh 2b chạy ẩu)! Những lần sau em quen rồi thì cứ vạch qua đường mà beng vô tư xe họ tự động thắng đợi mình qua rồi mới đi.... Về lại xứ vịt, bữa đầu tiên băng ngang đường bị ngay a tài xế thò đầu ra chửi "mày muốn chết hả?".....mà rõ ràng e đang qua đường đúng vạch.
cuối cùng thì e kết luận:
Xứ việt: Người đi bộ dừng nhường xe qua rồi sang đường
Xứ giãy chết: Xe dừng người đi bộ qa rồi mới chạy
xưa tới nay... Ngừoi lớn vẫn dạy con nít là muốn qua đường thì phải quan sát đợi xe qua hết rồi mới sang đó thôi!? Mà e hỏi các bác có dạy con mình thế không? Nếu có thì còn lâu mới thay đổi được.
Mấy đoạn đường đông xe có khi mình chờ quài mà cũng chả chiếc nào nó nhường, cứ dí đít xe trước cho khỏi chui qua. Bực.
Ngày xửa ngày xưa dọc vỉa hè phố Tràng Tiền, Hà Nội thời thằng tây Phú Lang Sa cho dựng những cây cọc chắng dây xích dọc phố, chỉ để trống mấy chỗ đầu đường cho người đi bộ sang đường. Mọi người qua lại rất trật tự. Sau này bỏ hết cọc và dây xích, mọi người tự do qua lại chỗ nào mình thích bất kể có xe qua lại hay không.
Bây giờ mà dựng lại không biết mọi người có đi lại trật tự hay lại bước qua hàng dây xích cho thoải mái.
Tự do quen rồi mà, bác nào nhường đường cho người đi bộ chỗ không có vạch sang đường thì có mà dừng xe chờ cả ngày.
Bây giờ mà dựng lại không biết mọi người có đi lại trật tự hay lại bước qua hàng dây xích cho thoải mái.
Tự do quen rồi mà, bác nào nhường đường cho người đi bộ chỗ không có vạch sang đường thì có mà dừng xe chờ cả ngày.
Chỉnh sửa cuối:
Châu Âu bác đi nước nào vậy?lần đầu em đi châu âu... Gặp xe hơi đứng lại mà e không dám qua vì ở nhà thường em đợi xe qua rồi mình mới sang đường (sợ khuất tầm nhìn với mấy anh 2b chạy ẩu)! Những lần sau em quen rồi thì cứ vạch qua đường mà beng vô tư xe họ tự động thắng đợi mình qua rồi mới đi.... Về lại xứ vịt, bữa đầu tiên băng ngang đường bị ngay a tài xế thò đầu ra chửi "mày muốn chết hả?".....mà rõ ràng e đang qua đường đúng vạch.
cuối cùng thì e kết luận:
Xứ việt: Người đi bộ dừng nhường xe qua rồi sang đường
Xứ giãy chết: Xe dừng người đi bộ qa rồi mới chạy
xưa tới nay... Ngừoi lớn vẫn dạy con nít là muốn qua đường thì phải quan sát đợi xe qua hết rồi mới sang đó thôi!? Mà e hỏi các bác có dạy con mình thế không? Nếu có thì còn lâu mới thay đổi được.
Các nước châu Âu mình biết, hay ở Mỹ cũng vậy tuy sang đường đúng vạch dành cho người đi bộ nhưng vẫn phải nhìn xem có đèn hiệu cho người đi bộ xanh mới được đi. Những nơi có vạch dành cho người đi bộ mà không có đèn hiệu cho người đi bộ thì mới beng vô tư được bác ạ.
Lần đó em chạy xe máy Trường Chinh đoạn gần KCN Tân Bình. Bị ku nhóc sinh viên chạy nhanh không làm chủ tốc độLúc chạy 2b chậm hoặc dừng lại cho 2 cẳng qua đường còn bị xe 2b lẫn 4b sau bóp kèn thúc đít, khuyến mãi thêm vài tiếng Đan Mạch nữa, chạy lên nhìn mình như thằng khùng. Ngã 4 NBK - NĐC nè, NTMK - ĐTH nè. Mà kinh nghiệm là nếu thấy 2 cẳng ngập ngừng thì cứ thắng đứng lại, lách qua k khéo kô hiểu ý thì ăn hết luôn.
e đi Turkey, Hungaria, Bulgaria, Italia, Kosovo....Châu Âu bác đi nước nào vậy?
Các nước châu Âu mình biết, hay ở Mỹ cũng vậy tuy sang đường đúng vạch dành cho người đi bộ nhưng vẫn phải nhìn xem có đèn hiệu cho người đi bộ xanh mới được đi. Những nơi có vạch dành cho người đi bộ mà không có đèn hiệu cho người đi bộ thì mới beng vô tư được bác ạ.
những vị trí có đèn thì khỏi nói rồi.... Ý em nói ở đây là chỗ ko có đèn dừng nhưng có vạch cho ng đi bộ qua đó bác, hơn thế nữa.. Ở khi dân cư đường nội bộ thì ng đi bộ luôn được nhường ưu tiên qua trước. Có lần e đi ở vùng quê tới ngã 4 ko đèn mình ngó thấy 4b chạy tới nhanh nên sợ k dám qua.... Ai dè nó thắng cháy bánh tx mở cửa sổ giơ tay xin lỗi e nữa.
Anh nào không nhường đường cho người đi bộ ở phần đường của họ xem nè

Quá hay bác àAnh nào không nhường đường cho người đi bộ ở phần đường của họ xem nè
View attachment 775185