Hạng B2
14/5/09
167
63
28
Em thấy làn trong cùng bên phải thường là có mũi tên rẽ phải rồi. Mà lúc đó mấy bác đứng chờ đèn đỏ trên làn đó thì sai rõ ràng rồi còn gì.
Còn nếu ở những nơi đường hẹp quá, làn trong cùng bên phải có mũi tên đi thẳng kèm rẽ trái, thì nếu người ta có pim pim vài nhát xin đường thì cũng xin các bác đừng có cáu, mà nếu được thì cũng nên nhường người ta. Mà tốt nhất là nếu thấy cái bảng cho rẽ phải/đèn xanh rẽ phải thì cũng nép luôn sang trái, tạo điều kiện cho các xe rẽ phải. Em nghĩ cái đó cũng là nên nhìn nhau mà sống, chứ không phải cứ chăm chăm con đường này là của bố mày, rồi chệm chễ đứng cản đầu người ta.
 
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
Rất rất nhiều tài 2 lẫn 4 bánh chưa hiểu rõ khu vực di chuyển liên tục nếu đã vào, như rẽ phải PVĐ và Phan Văn Trị, zone giữa giao lộ mũi tàu Trường Chinh - Âu Cơ.....cứ giành nhau mà chạy làm gì cho kẹt ra, phải biết khu vực đó không dừng, ai vào là phải tạo điệu cho người ta thoát và đặc biệt vào là phải di chuyển tiếp!
 
Hạng B2
25/4/19
164
521
96
38
Việc chen lên trên đậu hết đường không nhường đường cho xe rẽ phải thể hiện ý thức kém cũng tương tự như việc đi xe công cộng mà không nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ vậy. Về luật thì không sai nhưng về tình thì sai, đương nhiên bạn có thể sống theo kiểu ích kỷ, biết mình sướng là được còn ai ra sao thì kệ họ nhưng bạn cũng không thể trách người khác tỏ ý khó chịu với hành vi "kém duyên" đó của bạn được.
bác không đọc rõ bài à
 
  • Like
Reactions: hmq
Hạng D
21/6/11
1.049
4.533
113
38
Nhường cho xe rẽ phải là ý thức không phải nghĩa vụ.

Thực ra những đoạn đường không treo biển phụ "xe máy được phép rẽ phải" thì không đươc rẽ khi đèn đỏ nhưng ở thành phố chủ yếu người dân đều quen việc rẽ phải dù đèn xanh hay đỏ.

Nói thiệt Sài gòn kẹt xe, thì nếu chừa được thì chừa cho rẽ phải 1 lối không hẳn là thiệt cho ai, giảm thiểu kẹt xe, nhưng được nhường cũng đừng cho đó là điều hiển nhiên. Nếu người phía trước đứng nép vào trong nhường đường cho rẽ thì vui còn không thì cũng đừng khó chịu, đừng cho đó là điều hiển nhiên.

Nếu ở những đoạn đường không được rẽ, người phía trước có đứng sát lề không chừa lối thì cũng đừng có bấm còi inh ỏi. Nhiều người không được nhường thì bấm còi inh ỏi, ra vẻ khó chịu với người đứng chắn lối. Thực ra người đứng chắn lối không sai luật, việc gì phải kì thị - khó chịu với họ? Và tại sao nhiều người lại cho rằng việc bấm còi dành rẽ phải là ưu tiên? Không thì nhẹ nhàng kêu anh ơi chị ơi, cho em qua thì ai mà không sẵn lòng nhường?

Em đi xe máy thường là sẽ không bao giờ đứng chắn lối rẽ phải của các xe, còn nếu em muốn rẽ phải mà có xe đứng chắn rồi thì em cũng sẵn sàng đứng phía sau chờ đèn xanh thì đi - như vậy còn đúng luật nữa kìa.

View attachment 2363539
Đèn xanh rẽ trái nhưng đèn đi thẳng đỏ bọn xe máy còn đứng chình ình không thèm nhường kìa, đèn rẽ trái đỏ 110s. Vậy có còi không hay vẫn nhường?
 
  • Like
Reactions: hmq
Hạng B2
11/11/12
283
190
43
Chuẩn! Chỉ là ý thức nếu đó là nhường đường cho rẽ phải đúng luật. Không nên gọi việc nhường đường cho xe vượt đèn đỏ là ý thức.
Vô ý thức là cụm từ dành cho những việc tuy không phạm luật nhưng lại ảnh hưởng xấu cho người khác đó bác. Ví dụ nói oang oang trong không gian sang trọng. Chen lấn khi xếp hàng thanh toán ở siêu thị...
 
Hạng D
9/1/16
1.665
3.235
123
48
Sài Gòn
Ức chế nhất là mấy đường lớn, Phạm Văn Đồng chẳng hạn, đèn quẹo trái có hai mươi mấy giây, đứng đầy ra đó. Bóp kèn tin cái, thằng xe máy quay đầu lại nhìn vẻ nguy hiểm. Nên đã có trường hợp bác đi oto xuống xe cho ăn vài quả cùi chỏ. Giờ mình chấp nhận đậu lấn lên trên chỗ quẹo trái, thằng nào nói không nhường xe máy thì mình chịu, nhường xe máy, thằng vô ý thức nó chen lên, tới đèn xanh quẹo trái nó đứng luôn, gây kẹt cả dòng xe
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.386
2.313
113
HCM
vietnamwcm.wordpress.com
Vô ý thức là cụm từ dành cho những việc tuy không phạm luật nhưng lại ảnh hưởng xấu cho người khác đó bác. Ví dụ nói oang oang trong không gian sang trọng. Chen lấn khi xếp hàng thanh toán ở siêu thị...

Lan man và lạc đề. Cụ thể trường hợp dừng đèn đỏ này, ai, hành động thế nào là vô ý thức?