Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
May phải nhường nhường vì đó la luật vì khống nhường nên đã ket xe thì ket den tet. :3danbanh:Nhận cái B...biết là nhường cho xe đến từ bên phải khi vào giao lộ (ko tính VX).
Sáng chà fe..hai chú cãi nhau rất hăng:
- Tao biết rồi luật là vậy mà tại sao vậy?
Hai xe giống nhau, hai đường đồng cấp giao nhau ko đèn GT, hai xe cùng vào giao lộ..tao bên trái, mày bên phải tao, khác gì nhau? Sao tao phải nhường?
- !!!
Hình như chỉ áp dụng vòng xoay( nếu có biển thì nhường trái còn ko biển thi phải) em nhớ sơ sơ la vậy . Còn ngã tư thì biển báo, còn ko có biển chác e nghỉ ai tới trước đi trước hihi con ko nhường thi a e ta cùng năm ngã tư nhìn nhau cười... E dọt.Nếu ngay ngã 4 đều có đủ 4 xe, 4 hướng thì thằng nào nhường thằng nào đây các bác, sr vì lấy bằng 10 năm rồi nên bị quên khúc này. Giờ lái ra đường toàn chen nhau nên mình cũng k biết ai nhường ai.
Chui vô vòng x thì nhường xe bên trái, vô giao lộ đồng cấp thì nhường xe bên phải, nếu gặp cas tư thì tuỳ....nhường xe to hay xe lẹ ga.Nếu ngay ngã 4 đều có đủ 4 xe, 4 hướng thì thằng nào nhường thằng nào đây các bác, sr vì lấy bằng 10 năm rồi nên bị quên khúc này. Giờ lái ra đường toàn chen nhau nên mình cũng k biết ai nhường ai.
Thực tế thì thấy ai chạy liều mạng thì các xe khác phải nhường( trong TP) ,trên quốc lộ thì các xe dấu B2 thì nhường cho xe tốc hành,tải nặng ,đầu kéo( hơn thua là tiêu)Nhận cái B...biết là nhường cho xe đến từ bên phải khi vào giao lộ (ko tính VX).
Sáng chà fe..hai chú cãi nhau rất hăng:
- Tao biết rồi luật là vậy mà tại sao vậy?
Hai xe giống nhau, hai đường đồng cấp giao nhau ko đèn GT, hai xe cùng vào giao lộ..tao bên trái, mày bên phải tao, khác gì nhau? Sao tao phải nhường?
- !!!