RE: Nhựt ký tham dự OS 5
Trích đoạn: heosua
Wow, tới Tân Thành bác Hai bị xxx thổi phạt nữa cơ à! Xe đạp điện mà cũng không yên với xxx nữa hả bác? Chắc thổi bác vụ chở cái thùng sau yên xe phải không ạ?
Em đoán bác Hai bị XXX bắn tốc độ
Em chẳng biết nói gì nhiều, chỉ biết nói một từ "Khâm phục".
Việc làm này thực hiện được nhờ rất nhiều vào ý chí cá nhân. Có đã khó, giữ được như bác lại càng khó.
Em nhớ hồi vợ cả còn đang là người yêu, có một lần đi nghỉ mát ở Quảng Ninh, em một mình phi xe máy từ Hà Nội ra. Cái cảm giác bắt đầu một hành trình rất dài nó thật khó tả. Hồi đó đường chưa làm đẹp như bây giờ, đi từ sáng sớm quá trưa mới đến nơi, người yêu nhìn thấy cảm động lắm. Bây giờ có hôm vợ kêu nếu tiện thì qua cơ quan chở về cùng thì bảo vợ đi taxi về cho nó tiện
.
Chúc bác Hai luôn mạnh khỏe để lập những kỷ lục cho cá nhân mình và cả OS nữa nhé.