Hạng B2
12/3/07
152
0
16
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Em nghe bác vothangdau cũng máu con trai lém!!! :D:D
 
VETERAN
15/3/05
731
10
0
Cà Mau
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Lại nói zìa vụ nhậu hồi đêm
Sau khi gần tàn Gala, Hội Trưởng có ghé lại rỉ tai tui

Chút còn ít Gượu , kéo nhau ra biển ngồi bác nhỉ?!
OK, tất nhiên rồi

sau đó cả nhóm lại kéo nhau ra sân phía bên kia của Intourco , Wow , cơ man nào là Guợu, em nhìn thấy đã muốn xỉn , zậy mà Heo Đất , sáng hôm sau ngồi ăn sáng kể, Bọn em quất hết đống Gượu đó lúc 3AM , Opp. My God, thế thì Chí cũng phải xỉn nữa , chớ nói gì người

Tham gia được với bà con chừng 2-3 chai gì đó thì bác Phú đưa mấy người bạn tới Mr Chain và Mr Chen , Gượu vô lời ra, Lúa tui cũng tán chuyện với ngài Chain khá lâu hết chuyện 4R bên tao tới chuyện 4R bên Mã , chuyện Body kít ( he sold) tới GPS và Navigation, chuyện PC_ Car what I'm using and install ..., Mr Chain tỏ ra khá thích thú khi biết rằng ở VN bây giờ có thể dùng CDMA để check mail "trên vạn nẻo đường"

chừng 12h30 thì Lúa tui cũng xin kiếu đặng còn dưỡng sức cho đường zìa ngày mai ... ôi sao quá xá là xa ...

Vậy cho nên , đặt lưng xuống cái võng là thăng liền , tới lúc giựt giấc thức dậy đồng hồ đã chỉ 14h20, wow, trễ quá rồi nên vội vàng hối Dì chủ quán làm đồ ăn lẹ lẹ

( bữa nào quởn sẽ nói chuyện về món SAM hấp )
nay xin tiếp tục hành trình kẻo trễ

Cơm no gựou say, 15h10 lại tiếp tục hành trình , đèn báo Accu báo 60% OK, tạm ổn thế là tăng tốc để bù lại thời gian đã mất

mid_4793-BA2ED8B4EEEE4301A6A771EB8A77D657.JPG


Các bác zìa buổi chiều hẳn còn nhớ đoạn Tân Thành, có XXX chặn, lúc tui đi ngang qua là 15h30 , thấy có 1 xe Pajero đậu hơi xéo xéo, lùi hẳn vô trong lane xe thô xơ, đã vậy lại có 2 chiếc xe máy bị phạt dưng kín hết lối đi của Lane này , khiến cho Lúa tui phải tránh ra ngòai Lane xe máy . Ngặt nỗi , 1 XXX thì đang mải giuơng súng , còn 1 XXX nữa , ngó thấy tui , nhưng lại làm lơ hổng tránh , mà tui thì nghe có tiếng xe dưới chạy lên , lên cũng hổng thể ra ngòai thêm, cho nên cứ nhắm chú XXX cầm ba trắc kia phang tới và còi mấy cái. gần đến nơi, chú XXX kia coi bộ hổng thi gan được buộc phải lùi lại mấy bước nhường đường cho tui, khi đi ngang qua chú XXX nhìn thóang trong ánh mắt có " HÌNH VIÊN ĐẠN", có lẽ cay cú quá , vì có thằng điên dám ngạo báng mình nên chừng 15 giây sau , tui nghe có tiếng túyt phía sau , ngóai lại thì thấy chú ấy ngoặc ngoắc cái ba trắc, nhưng tui cứ đạp tới

Liền ngay sau đó nghe tiếng khởi động xe Moto và chú ấy xáp vô ( lúc này tui đã ngoặt vô Lane trong )

Ê, ông kia, sao tui kêu ông không dừng lại, vừa nói chú XXX vừa ép sát dầu xe tui
lúc này tui mới dừng xe nhưng vẫn đứng trên xe

Àh, thì ra A thổi tôi, xin lỗi tôi không biết anh kêu tui , vì quy định là anh phải ra ám tín hiệu phía trước mặt người điều khiển phương tiện lưu thông, thế A kêu tui có việc gì?
Thì ông có lỗi tôi mới dừng xe ông , yêu cầu ông xuống xe và xúât trình giấy tờ

( Opp, my God, chú XXX này cay cú quá đây mà) nghĩ thế nên Lúa tui xuống xe và nói ngay

Tôi đồng ý là có lỗi và chấp nhận nộp phạt , A cứ lập biên bản, nhưng tôi cũng phải nói rõ là trong phần ý kiến của người vi phạm tôi cũng sẽ ghi lỗi của anh trong trỏng

Lỗi gì, tôi là người có quyền phạt anh, A làm gì được bắt lỗi tôi

có đấy

Thứ nhứt, nhìn mặt anh thấy còn trẻ hơn tui , quân hàm Đại Úy của anh cũng thấp hơn tui mà trong 10 điều dạy của bác với các anh , điều thứ 2 là : Đối với dân phải kính trọng lễ phép chắc hẳn anh còn nhớ! . Hơn nữa, trong điều lệ của ngành anh , có quy định bắt buộc khi tiếp xúc với dân phải giơ tay chào theo điều lệnh, nhưng nãy giờ chỉ thấy anh quát nạt dân là không kính trọng lễ phép, không chào và xưng tên khi tíêp xúc với dân là sai điều lệ

Thứ Hai , tui sẽ chụp hình cái xe các anh đậu và 2 cái xe máy kia ( vừa nói vừa móc máy ảnh ra bấm bấm), nó chóan hết chỗ lưu thông của Lane trong là Lane dành cho xe thô xơ đi bắt buộc tui phải đi ra Lane ngòai, lẽ ra anh thấy vậy phải nhường đường cho tui, cớ sao anh lại ngó lơ, khi tui dấn tới buộc anh phải nhường thì A cay cú tìm cách bắt lỗi tôi_ có phải anh định bắt lỗi tôi đi lane ngòai không?

Nhưng Ôtô của chúng tôi đang đi làm nhiệm vụ
Thì vẫn biết là các anh đi làm nhiệm vụ, nhưng các anh không phải là tất cả, các anh cũng cần phải chấp hành các quy định bình đẵng như mọi người dân khác , nghĩa là việc làm của các anh không được cản trở lưu thông. Việc các anh đậu xe như vậy khiến tôi cảm thấy xấu hổ dùm cho các anh. Thế bây giờ A còn muốn nói gì với tôi nữa không , nếu không , A hãy lập biên bản vi phạm , tui nói hết rồi

Um, àh .... thì tui cũng chỉ nhắc anh đi vô trong cho an tòan thôi
Thì anh thấy tui vẫn đang đi bên trong nè, mà tui phải giũ an tòan cho tui trước khi các anh nhắc chớ !tui cũng xin nói cho anh biết, xe này thì hổng có giấy, nếu muốn anh có thể giữ xe, tui bắt xe đò zìa, kể cả tui bỏ chiếc xe này, nhưng tui e cái giá trị của cái xe này rẻ hơn nhiều lần cái ghế mà anh đang ngồi vì dĩ nhiên tui sẽ gửi những thông tin này lên cơ quan quản lý anh và kể cả báo chí

Thôi, mời anh đi, em không có ý kiến gì nữa ! ( ái chà chà, chuyển cách xưng hô rồi nhá)

Hây, đâu có dễ vậy ( bác này chắc chưa đọc chuyện "ĐÂU CÓ DỄ VẬY " của Puma trong box thư giãn) A dừng xe tôi vô cớ , giờ anh lại kêu tui đi vô cớ, đâu có được ( mày đã nhún thì ông cương luôn) Anh phải xin lỗi tôi thì tôi mới đi còn không tôi sẽ gọi điện báo sự việc này với Cảnh Sát Điều lệnh CA Bà Rịa , chắc anh cũng chẳng vui gì khi tôi làm thế

Um, àh ... Dạ em xin lỗi anh nhưng với điều kiện anh xóa mấy tấm hình chụp hồi nãy đi ( nãy giờ hù thôi chớ có chụp được tấm nào đâu)

có nghĩa là , A khỏi xin lỗi tôi, và tôi cũng không phải xóa mấy tấm hình này chứ gì ( vừa nói vừa dứ dứ cái Cano IS3)
chừng ít giây sau Lúa tui nói thêm
thiệt ra , cũng hổng cần anh xin lỗi làm chi , chẳng qua muốn góp ý với anh về phong cách làm việc mà thôi , a yên tâm đi, nè A cho anh coi, hổng có tấm hình nào hết ráo, cái chánh là giữ cho mình cái : "Công Xúc Tu Sỷ" và " Chí Công Vô Tư " khi mần việc thôi

Anh nói gì em không hiểu
Ừh, như anh chắc cũng khó mà hiểu được câu đó , thôi chào anh , chúc anh 1 ngày làm việc vui vẻ _ nhưng chắc bác XXX ấy khó mà vui vẻ được trong ngày hôm đó

____________________

đó câu chuyện bị XXX thổi của Lúa tui là như vậy, đọan đường còn lại thấy cũng vui vui vì hy vọng mình lại làm được 1 việc có ích cho chú XXX kia và chiêm nghiệm lại câu nói
" Nói phải củ cải cũng nghe" . cho nên trên 4R nhiều khi bà con cứ cãi nhau lọan cả lên trong khi đáng ra chỉ cần lắng nghe 1 vài lời nói phải , mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều
nên chẳng mấy chốc đã đến N3 rẽ vô Nhơn Trạch , đèn Accu lại báo, đồng hồ lúc này chỉ 16h20 wow thế mà đã 4 giờ đồng hồ từ lúc nghỉ trưa tại Sơn Giang , từ N3 Nhơn trạnh về SG , còn những 46km nữa , Nhưng vẫn phải xạc các bác ạh, làm ly coffee cho khỏe nghen các bác!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/10/04
3.727
2.945
113
47
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

chời ạ, bác này giống quan thanh tra hơn là thừong dân á, hoan hô bác hai ..
 
Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
49
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Trích đoạn: OS Help Desk

Em nghe bác vothangdau cũng máu con trai lém!!! :D:D
Linh em! Mà bác Hai cũng là hạt giống tốt em nhỉ ? Hy vọng cầu được, ước thấy !:D. Đạp hơn trăm cây, ăn liên tục hơn 1 giờ ... Chắc là khả thi :D

Trích đoạn: MINA

Hy vọng không phải là: Cùng nhau đẩy xe Nôi!
Mong Bác về mừng Thôi nôi nuôn ạ !
 
OSOM
16/7/07
190
0
16
51
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

@vothangdau: đi vui thế sao chẳng mãi thấy hình của em nhỉ? [8|]
 
Hạng D
17/7/06
3.605
168
63
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Trích đoạn: OS Help Desk

Trích đoạn: bman

Trích đoạn: vothangdau
Chỉ 1h đồng hồ cũng đã hiểu về nhau đôi chút bác nhỉ?

đề nghị vợ Đậu và bác 2 giải thích rõ ràng cụ thể chi tiết vụ này!!! :D:D:D:D:D
Có em làm chứng nè anh bman ơi!!! Vì lúc đầu chỉ có em với vothangdau ,sau đó bác Hailua ngồi chung, rồi sau đó là đến bác Nguyên béo!! Cho nên 1h là phải roài!!
Chứ nếu có hai bác í không, em cũng ko biết mấy giờ mới xong :D

Em làm chứng nữa, vậy là rõ rồi há:):):) em tám tí:D
 
Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
49
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Cảm ơn Bác nquynh nhiều nhé! Nhờ đèn trời soi xét. Ơ dưng sao anh bman soi em kinh thía ?

@ bóng hồng : Chị ơi! Em đứng vào chỉ phá đội hình thôi, nên em đánh du kích, sống chết mình em chịu vậy :D.
 
Hạng D
17/7/06
3.605
168
63
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Trích đoạn: bonghong84

@vothangdau: đi vui thế sao chẳng mãi thấy hình của em nhỉ? [8|]

Vợ Đậu đây Bác[8|]
mid_4793-CF77F62053904A61A2EB233F9CB02E3B.jpg
 
Hạng C
13/3/07
822
3
18
www.otosaigon.com
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

Chuyện bác Cả lúa hay thật ( em xin phép kính trọng gọi theo kiểu Bắc ), em thấy bác thật quá nhiệt tình, hi vọng bác vẫn giữ được phong độ - dùng cái " xe xanh" gì đấy xuyên Diệt ra với bọn em một trận - em hứa là sẽ thông báo cho Chuyện lạ VN làm một phóng sự lên sóng truyền hình Quốc Gia cho thỏa lòng. Hi vọng được "cạch" với bác.
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
3/7/04
2.051
827
113
Cù Lao Ông Chưởng
RE: Nhựt ký tham dự OS 5

quá hay, ko ngờ Miền Tây còn giử được hình ảnh 2 lúa hoành tráng nhĩ , cụng ly bác 2 cái coi nè
033102beer_1_prv.gif
vô đi bác 2 ngày mai mình mần tiếp ....