Tập Lái
21/12/07
29
0
0
53
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Chúc mừng bác PCCC nhiều nhiều ạ..... đi Long sơn nhớ rửa thêm lần nữa cho cô nàng thêm đẹp long lanh, lóng lánh nha bác PCCC ơi.........:D
 
Hạng D
26/12/06
2.452
186
63
53
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Chúc mừng bác PCCC_HCM có vợ mới thơm tho.

Em proton này nhìn dáng thấy cũng đẹp, kô biết có lên cỡ trăm rưỡi như bs nói kô nhỉ?

Em cũng đang nhăm nhe một em sunny đời 92 mà giá cao quá nên chỉ dám đứng xa nhìn :D
 
Hạng B2
19/2/06
327
11
18
44
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Trích đoạn: Xe_vohai

Chúc mừng bác PCCC_HCM có vợ mới thơm tho.

Em proton này nhìn dáng thấy cũng đẹp, kô biết có lên cỡ trăm rưỡi như bs nói kô nhỉ?

Em cũng đang nhăm nhe một em sunny đời 92 mà giá cao quá nên chỉ dám đứng xa nhìn :D

Giá cao thì mình trả giá và để lại số điện thọai. Nó kẹt tiền và không ai hỏi sẽ bán cho mình thôi, cái này phải có duyên và có nợ với em nó nữa. hihihi
 
Hạng F
26/2/07
5.094
436
83
Xứ dừa Miền Tây
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Chuc mừng pccc nghen. Proton của liên doanh Mit-Malaysia SX hả bác? Nhìn hình vào ban đêm đẹp thật đấy. Ước gì có hình ảnh em nó ban ngày nhỉ? Giá cả ntn vậy bác?
 
Hạng D
8/6/07
2.099
21
38
Sông Bé
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Chúc mừng nhé bác PCCC ! Đi Long Sơn nhớ mang C2H5-OH để rửa thay cho CO2 nghen bác ! :D:D đừng oánh em, dzọt đây !
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
8/9/08
62
1
6
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Em đợi hôm nào "báo hỉ" cả xóm mới chúc mừng cơ :)
 
cn5 confirmed
Hạng C
18/3/07
973
271
63
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Chúc mừng bác "Phải Cháy Cho Cháy" luôn nhé ! Phí bác rước e nó về thế nào vậy bác ?
 
Hạng B1
30/9/08
94
6
8
Hồ Chí Minh
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Kính các bác!
Em thực cảm động quá, có nhiều bác chúc mừng quá làm cho cái sự sung sướng của em nó thêm đê tê mê. Thú thực các bác, sau khi có bữa cơm thân mật giữa nhà gái và nhà trai, đưa nàng về đến nhà bác Mebca (em chưa kịp chuẩn bị phòng tân hôn nên mượn tạm phòng của bác mebca) chúng em lại test thêm đặc biệt là những khu vực nhạy cảm mà chưa tìm hiểu hết. Phải nói là em rất tâm đắc các bác ah. Tuy qua một đời chồng và một đời "mã giám sinh" nhưng nhan sắc của nàng còn mặn mà quá (các con ốc bù loong, đinh vít còn nguyên cả lớp mạ màu vàng, hầu như chưa có đồ lai tạp, điện đóm gọn gàng, máy móc khô rom) ôi thôi còn nhiều lắm.
Sau đây thì em xin bỏ tấm mạng che mặt của nàng để các bác được tỏ tường dung nhan.