Hạng B1
30/9/08
94
6
8
Hồ Chí Minh
Kính các Bác!
Sau một thời gian được giao lưu cùng các bác, cảm nhận được tình cảm và phong cách cư xử chân tình của Ae trong xóm. Em thực sự cảm kích và luôn mong sẽ được cùng chia sẻ cùng các bác.
Sẵn có niềm đam mê cùng các bác, được sự cổ vũ động viên, giúp đỡ nhiệt tình của các bác. Em xin được báo cáo quá trình cưới hỏi của em như sau:
- Ngày 30/9/2008: Em chính thức có đơn xin gia nhập XNL (Mặc dù đã được đôi lần óp giao lưu cùng các bác). Đồng thời cũng trong ngày này, tình yêu đối với vợ 2 trong em trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết và Em có ngỏ lời nhờ các bác trong XNL mối mai xe duyên giúp em nhân dịp óp giao lưu với bác B2 MT lên SG công tác.
- Cũng trong cuộc vui cùng ngày trên, Bác Thiên Phú 74 có hứa giúp em và nói chắc như đinh đóng cột là tối 1/10/2009 sẽ tắm rửa cho vợ 2 của em.
- Sáng 1/10/2009, do bận công việc cơ quan nhiều quá nên em có nhờ các bác: Thien Phu 74, Mexeso1, Mebca đi săn lùng cô dâu giúp em.
- Đến đầu giờ chiều ngày 1/10 em được bác Mebca gọi điện thông báo là tình hình rất ban căng: các cô gái nằm trong khả năng đón rước của em (về mặt chi phí ) đều khá lớn tuổi và nhan sắc cũng như sức khỏe cũng còn lại không khá lắm, nếu rước về khả năng lớn là em sẽ phải phục vụ và nuôi báo cô một thời gian. Nghe tin báo em hơi buồn nhưng thật sự cảm động vì biết hôm trước các bác đã có một buổi óp muộn nhưng ngày hôm sau vẫn cố gắng giúp em. Em chân thành cảm ơn các bác nhé.
- Khoảng 3h chiều ngày 1/10 bác mebca có điện thoại cho em và yêu cầu em đến ngay nhà gái để xem mặt, có một cô nàng: Mitsubishi Proton wira 1997 khá môn đăng hộ đối với em.
- 1h đồng hồ sau em có mặt để xem cô dâu tương lai. Cảm nhận của em khi mới gặp là nhan sắc của nàng khá mặn mà và em đã hơi xiêu vẹo. Sau khi được ông chồng cũ của nàng giới thiệu thêm một số ưu điểm của nàng thì em gần như đã bị chinh phục, đó là: Dáng dịu hiền (đẹp rạng ngời mà không chói lóa-nên em không sợ hàng xóm tăm tia và nàng ngoại tinh. Nước da đẹp mịn màng mặc dù có một số lần bị ghẻ nước nên phải bôi thuốc- Sơn jin có một số chỗ sơn dặm. Nguồn gốc con nhà gia giáo: Mitsubishi. Ăn uống lễ độ và khiêm tốn-máy 1,6 phun xăng điện tử đa điểm. Ăn nói lưu loát-âm thanh VCD sony và bộ phát ngôn khá tốt. Trang điểm giản dị nhưng lịch sự-nội thất nhung jin. Năng động và hoạt bát-các trang thiết bị chỉnh điện. Đi đứng nhẹ nhà thanh lịch-giàn gầm còn khá êm. Đặc biệt có hai điều làm em mê đắm nhất là tuổi nàng còn trẻ-sinh năm 1997 và ông chồng cũ của nàng là người lịch sự- biết nầng niu chiều chuộng chăm sóc nàng khá tốt nên nàng còn giữ được độ xuân sắc.
Do chạy từ chỗ làm đến thẳng nhà gái nên em không kịp chuẩn bị phần hình ảnh, chỉ kịp lận lưng một chút lễ vật nên khi cưới em chưa kịp ghi lại một số hình ảnh sinh động, em sẽ đưa nàng đến Studio nhà bác Mebca và làm một sê ri ảnh để giới thiệu đến các bác sau: các bác cho em cáo lỗi nhé do vấn đề cưới vợ thì cưới liền tay thôi.
Nói chung đến giờ phút này em rất mãn nguyên và cám ơn các bác trong xóm đã ủng hộ em.
Đặc biệt trong buổi lẽ rước dâu còn có các bác: Kitty Hary, Hodadan, Spectra 04, thienphu 74, mexeso1, Mebca, shipping chứng kiến và đại diện cho họ nhà trai.
Em cám ơn các bác và hẹn sẽ giới thiệu thêm phần dung nhan của vơ 2 em sau.
Trân trọng.
 
Hạng C
18/12/06
588
447
63
49
tp : HCM
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

em vừa chia tay hai bác Dẫn, spectra lúc 2h30 xong, trước đó là chia tay bác kitty 1h30. giờ em ngồi đây rồi nhưng dám chắc là hai bác kia chưa về đến nhà, he he ai biểu hôm qua các bác off xa nhà em nhất :D
@bác pccc, kg có gì đâu bác ơi, em chỉ ham vui mà chạy lăng xăng vậy thôi
 
Hạng D
3/12/07
1.434
2.577
113
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Đúng là đất nước - xóm làng trọn "liềm vui", chúc mừng bác Hiện - PCCC, e xin có vài kiểu hình của cô dâu xóm ta, chụp vội trong đêm hầu các bác:

đây thương hiệu đáng yêu, độc nhất tại XNL:
UpNhAnHdotC0M2008100227540zmjindnmn2499081.jpeg

Cô nàng mắt híp trông gợi cảm
08.gif

UpNhAnHdotC0M2008100227540ytexyzg3nz440457.jpeg

Nàng dâu lặng lẽ đứng trong đêm chờ chồng và ae XNL đang nhậu trên lầu
033102bebe_1_prv.gif

UpNhAnHdotC0M2008100227540mtrjnmrimj458496.jpeg

còn đây, hiện tại, là người đàn ông hạnh phúc nhất XNL (bác Hiện - PCCC_HCM)
UpNhAnHdotC0M2008100227540zge4yzg1nw577644.jpeg

còn đây là 2 trong 3 ông mối mát tay (thienphu_74&mebca) , 1 ông kia đi công chuyện rùi (mexeso1)
UpNhAnHdotC0M2008100227540nwexngzmmt564472.jpeg

sau đây, các bác sẽ đuợc xem thiên phóng sự ảnh của bác spectra phóng viên của nhà giai, em chỉ là tay chụp nghiệp dư thui
49.gif
 
Hạng D
4/10/06
1.029
8
36
Nhà quê
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Ủa thế dâu mới rể mới có đi Long Sơn không vậy?
 
Hạng F
10/11/07
5.231
404
83
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Úi chao ui, sao mà duyên tiền định thế này, gặp cái mê ngay, mê cái cưới ngay, cưới cái rửa ngay, và mang liền nàng đi test Long sơn-VT để bà con sờ mó ngắm nhìn cô nàng cái nha... hai bác may mắn đến mức "vớ bở" nhất xóm ta là NamVT39 và Phaỉ chết cho chết_hcm đấy nhé... Cung hỉ cung hỉ...
 
Hạng D
3/12/07
1.434
2.577
113
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

ui giời bác hỏi lạ, tiêu chí đầu tiên của ông bố trẻ này (ngày hôm kia, khi chưa có manh mối nào) là cưới vợ để kịp off LS, e còn vừa uống rượư vừa hét toáng lên, 90% failed rồi bố...ấy thế mà, rõ là hay cái sự đời
24.gif


Trích đoạn: DickLau

Ủa thế dâu mới rể mới có đi Long Sơn không vậy?
 
Hạng D
4/10/06
1.029
8
36
Nhà quê
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Thế hóa ra bác nì ăn chơi quá nhỉ ?Cưới vợ cấp tốc để đi LOng Sơn thôi à .
Bái phục bái phục .Hôm đó phải cố ra mắt bác PCCC thôi .:D
 
Hạng B2
19/2/06
327
11
18
44
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

Báo các bác do không dùng kem đánh răng PS nên em đã bị mất cái răng cửa.:mad:
Hôm wa bác HP gọi cho em nhưng do phải đi làm răng nên ko có mặt rửa xe cùng mấy bác, uổng wá.
Em chúc mừng bác phòng cháy cho cháy có vợ hai đẹp nhé.hihi
 
Hạng D
3/12/07
1.434
2.577
113
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

trời ơi, sao bác lại bất cẩn thế, mất hàng tiền đạo là khó khi bàn lắm đó nha
24.gif
24.gif
 
Hạng D
21/7/08
1.504
80
48
RE: Niềm vui nhân lên gấp bội

thế là lại thêm múi MÍT ngon nữa...