Hạng B2
3/9/07
292
3.124
93
Nơi ta ở
Lần nào vào ra chỗ này e đều phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên để tránh xe máy lẫn oto.
 
Tập Lái
23/9/16
10
6
3
40
Nói chung do 2 em gái lơ đãng gặp bác tài cũng vừa lái vừa nói chuyện vui vẻ nên xe cũng lướt. Hậu quả nhẹ nhàng cho cả 2. Bác chủ đạp thắng, về mo, kéo phanh tay, miệng nói chết tui roi thao tác nhịp nhàng đúng kiểu tông xe. 100 người như 1.
 
  • Like
Reactions: nintiendo
Hạng B2
10/12/15
326
159
43
Sài Gòn
Chịu hông nổi thớt...bác này tếu thiệt...!!! Kaka...người không sao là may ròi