Chào các Bác !
Sau khi quyết định em lên đường đi HCM để tìm cách rước em nó về, em đến HCM 11 giờ, không ăn cơm trưa luôn em đến thẳng cửa hàng YAMAHA trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, trong tâm trạng hăm hở để gặp được em nó, nhưng buồn ghê khi nhìn thoáng qua không thấy bóng dáng em đâu, chỉ thấy toàn những "cô" mắt xanh môi đỏ ...... em đâu rồi ......... chẳng nhẽ .............nhưng định thần lại em đi vào hỏi thì nói vẫn đợi em ....lòng sướng khôn nguôi .......
Anh Sales chỉ sang nhà bên kia vẫn có 1 em để demo ...... em liền xông qua xem bên ngoài em nó mặt mũi ra làm sao ....... đẹp thật .... đúng là " phụ nữ Đức ...... thoáng đãng ....... cởi mở ... nhưng vẫn giữ nét ...... kinh điển ...... từ cái nhìn đầu tiên anh đã hiểu ngay em đã thuộc về anh " - em leo lên cưỡi thử, chao ôi ..... đêm nay anh phải có nàng !
Em quay vào hỏi những yêu cầu của đàn gái, bác xui phát ngay 2600 usd không bao " hôn thú " , 2800 usd " có hôn tú luôn " em hỏi nhân ra VND là bao nhiêu bác ấy bảo 41,7tr ,
Em hỏi : em quyết luôn 40tr, em đi ăn cơm trưa ở đây trang điểm em nó dùm chút quay lai rước
Anh Sales : không giảm được và nói không còn hàng, chỉ có em này để demo và 1 em ở 226 Lý Tự Trọng nếu ok thì ra đó deal với sếp và nhận xe ngoài đó luôn !
Em ra đến cửa hàng gặp ông chủ, vui vẻ, cởi mở ông ấy phát giá 2650 USD, em biết ngay trong kia đã gọi ra nên ông này phát giá 2650 để còn đường hạ xuống 2600, em trao đổi một lúc anh ấy ok 41,7tr

, em thôi để nghỉ lại và đi ăn cơm, không quên hỏi số DT và để số DT của mình lại .
Đi ăn cơm em cũng chẳng biết mình ăn món gì vì tâm lý bị xáo trộn mạnh, ăn xong cơm chẳng thấy ai gọi cả, vậy thì mình đã biết " cá nằm trên thớt " ,
Em gọi ĐT bảo 41tr nhé
anh ấy nói không được
em nói đã đi ra tới đường 3/2 rồi, được thì quay lại, không thì về luôn, giá 41,5tr ?!
Anh ấy nói : để 5 phút anh ấy gọi lại
Sau chừng 3 phút anh ấy gọi lại nói OOOOKKKKKKKK !!!
Em đánh xe đến ngay và làm thủ tục hai họ để rước em ấy về, được trang điểm, đóng gói cẩn thận, chuyển ra nơi chuyển hàng về Miền Tây - Em dặn dò rất kỷ phải được đóng gói cẩn thận vì sợ người ta sờ nắn em nó thì chít, khi nào gửi xong thì alô cho em báo giờ giấc nhận - 18g30 tiếng chuông DT reo lên,
.... đã được gửi
anh hỏi dùm mấy giờ đến và khi nào có thể nhận
3 đến 4 giờ khuya đến
em nói ok, sáng mai 7 giờ ra nhận
Lòng hân hoan và dạt dào khi nghỉ đến mai này tay trong tay bên em trên khắp các nẻo đường, e về đến nhà 12 giờ tối
Sáng 6g45 em chạy sang chổ nhận hàng, ký nhận xong thấy thùng đóng ra kỹ ..... em và mấy anh nhân viên mở thùng thì bà con xung quanh bất đầu đến để xem ........ ôi thôi ....... em làm nhanh để đi nhanh, chạy đến cây xăng để em nó điểm tâm .... em chạy về nhà lấy 2 lổ tai để đi gắn, kế chỗ làm trang điểm có quán ăn, bà con lại đến xem ngày càng đông, khi làm xong em bắt đầu đi cho nàng thưởng thức thế nào là sông nước phù sa quê anh ..... em và nàng sánh vai nhau .... ôi bà con trên đường nhìn quá làm em phấn khích lên thấy rõ ..... đến chỗ rửa xe lại phải trả lời phỏng vấn về ... "cô dâu tây xứ ta " sau khi nàng được trang điểm xong ... ôi .... thiên đường là đây .......
Em cùng nàng sánh bước trên phố phường quê em, bà con gặp được thì hỏi ......em phải trả lời mỏi cả miệng ..... họ không gặp mà chỉ thấy thì ôi thôi ..... em và nàng phải " nổi điên lên " vì họ không ngại phát lên nhưng âm thanh nghe chói tai " mmmmmáááááááá chiếc xe .......... " không tìm ra trong những bài nhạc cổ điển của Betthoven được chuẩn bị sẵn trong Vaio 20gb dành cho đêm động phòng, nàng bắt đầu cảm được nổi buồn của việc làm dâu xứ người và em lúng túng không ăn nhịp trong cung bậc ga và số, em cố bình tĩnh và giải thích với nàng rằng bà con quê mình cứ thế nhưng mộc mạc và chất phát ...... em và nàng khẽ nhìn nhau rồi nàng thấu hiểu và thông minh trong luyến thoáng lướt nhẹ .... em lại cùng nàng rong rũi .......... bây giờ em và nàng vẫn chịu áp lực đó cho đến bao giờ ..... nhưng áp lực đó cũng là cái duyên và động lực để em đến với nàng ...... ôi áp lực ơi ở mãi bên chúng tôi nhé !!!
Khi làm điều gì đó mà ta gọi là ngắm nhìn ký ức thì hạnh phúc lắm phải không các bác ..... hôm nay được ngồi đây để trò chuyện cùng các bác khi em vừa làm được giấc mơ ở tuổi thiếu niên ..... mặc dù mọi thứ xung quanh không như xưa nữa nhưng làm được một điều đó gần như .... cài hoa vào quá khứ ..... thì hạnh phúc lắm các bác ah !!!
http://www.sachs-bikes.de/gallerie.php?marken_id=1&prod_cat=2&prod_id=12