Hạng C
10/12/12
896
2.044
93
Để tui phân tích cho nghe tại sao bán tải hay bị ghét hơn các xe khác, dân gian có câu :"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", phải xem lại mình trước rồi hãy trách thiên hạ.
- Đầu tiên: là ngoại hình, cái đập vào mắt người nhìn đầu tiên: Thân xác bán tải cao to, nhưng cao to không xấu, xấu là mấy chi tiết các anh bán tải thượng lên xe và cho rằng đó là "ngầu", đó là "dân chơi" nhưng trong mắt người nhìn thì các anh đang "Phạm pháp, đang thách thức pháp luật":
-- Mâm vỏ: cái vỏ bè ra khỏi thân xe, sai hay đúng với pháp luật? Sai (ai cãi mời xem lại 1 mục trong sổ đăng kiểm có cái gọi là "vết bánh xe". Cái gai vỏ mảng cầu: Các a đổ thừa offroad, mạnh mẽ, nhưng loại gai đó tạo bụi kinh khủng + phá nát đường đất cỏ mềm chưa kể nó không đúng thông số nhà sản xuất.
Các chi tiết này các anh sai lè ra, công an bắt là phạt, vậy không phải là đang phạm pháp và thách thức pháp luật à?
--Giá nóc xe: Các a thượng cái vỏ sơ cua, hay cái lều lên. OK, thế đúng hay sai, sai nốt.
--Dàn đèn lắp thêm trước/sau: Các anh bán tải rất kém ý thước trong sử dụng và lắp thêm đèn: Do xe cao, các anh chỉnh vừa mắt nhưng lại thành Pha với các loại xe khác, đèn gầm thì lắp nó như đèn pha, rồi đèn sau xe các kiểu...... Chi tiết này khiến ban đêm các anh bị ghét nhất.
Trên đây là ngoại hình, chưa bàn tới phong cách chạy của các anh nhá.
- Thứ 2 là bản chất của xe + cách lái: xe mạnh + độ bốc cũng cao, động cơ kêu lớn là bản chất xe, nhưng cách lái chia làm 2 loại:
--Loại ba trợn, xào chẻ, cướp đường + bản chất xe ra đường nhìn vô là thiên hạ chửi rồi, không cần nói nhiều.
--Những người lái đàng hoàng, điềm đạm, không độ gì thì đôi lúc bị hiểu lầm vì bản chất xe nó vậy, như khi các anh vượt hay qua đường, nhấp nhẹ là xe nó vọt lên rồi + máy kêu lớn, nên hay bị hiểu làm là vượt láo, giành đường này nọ.....
Túm lại chạy bán tải để người khác hiểu tốt hay có cái nhìn thiện cảm thì rất rất khó. Nên các a không cần giải thích chi nhiều đâu, miễn ra đường các a đừng gây tai nạn là được rồi, còn ai yêu, ai ghét, ai phạt kệ họ.
 
Hạng D
30/7/16
1.325
2.714
113
túm lại đi bán tải không phải ai cũng bị ghét .nhưng đa số ai cũng ghét mấy thằng đi bán tải .
- vì 1001 lí do nhựng tui gét vì 1 số lí do sau .
1. Nó đi xe chở phân mà làm như nó xì-tai ,xì teen hổ báo lắm .
2. Đa số dân đi bán tải là cá tính . thích độc lạ . nên mua về là độ 101 thứ . mình thích là được .chứ nhiều khi ra đường nhìn thấy góm ko ra gì .quê mùa ko ra quê mùa .sang trọng không ra sang trọng
3 Độ 101 món nhìu khi ảnh hưởng người khác .nhất là gắn tùm lum đèn .rồi lều Rooftop .Thanh che bạc , ống hút gió, bánh xe khủng . thùng độ . dán decal mắc ói .vvv
-Có lần bắt gặp thằng đi xe có 1 cầu mà nó gắn cái ống hút gió lên tới nóc kính . chỉ biết cười thầm .
4. Đi bán tải đi hội nhóm .người khác gặp cảm giác tụi nó bầy đàn .nên tâm lý 1 thấy đông hơn là sợ, là ko thích
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
4/10/21
16
22
3
43
Hôm qua chạy Phạm Hùng Q8 về, đường thì đang tắc thì đâu 1 ông bán tái băng hẻm ra như đúng rồi muốn ủi ngta không có dấu hiệu nhường, đcm 1/2
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng F
3/10/15
9.734
11.967
113
Người đi bán tải chưa chắc là người xấu
Nhưng người xấu chắc chắn đi bán tải :D
Miễn bàn luôn.
Nó xấu nó mới đi bán tải vì người xấu thường hay sợ nhiều thứ !!!
Phải đi bán tải cho an toàn là vậy !!!
Người đàng hoàng đi bán tải một thời gian sẽ trở thành người xấu.
-> “Người xấu chắc chắn đi bán tải.”
Là 1 định lý hoàn toàn đúng.
 
Hạng F
3/10/15
9.734
11.967
113
Dạ, em xin phép mời mấy cha đi exiter vào cho ý kiến cho thêm phần kịch tính đi ạ! :D:D:D
Thể theo ý kiến bác @Phước.OS ta sẽ cho bọn xấu hay ngồi trên các xe sau vào danh sách nhé:
Exciter
Lead (Lead đỏ là số 1)
Suzuki FX (hồi đó)
Moto Ducati
Moto Honda CBR
Moto Kawasaki
Bán tải (Ranger số 1, Hi-Lux số 2)
Mercedes C-Class (C300 “AMG” số 1)
Toyota Vios biển vàng.
Honda Civic sơn tá lả, dán decal, đuôi gió.
Các xe SUV có dán Discovery trên mũi.
Các xe sedan có dán Sportmind trên rìa mũi.
Đấy. Nhiêu đấy.
 
Hạng F
3/10/15
9.734
11.967
113
Nhưng các anh có đồng tình ra mấy anh bán tải ra đường chạy nề nếp thì ít mà chạy láo thì nhiều ko?
Cần gì đồng tình.
Thằng nào đi bán tải gần như chắc chắn là người xấu hoặc người láo rồi.
Có gì phải nghĩ.
Còn thằng đi bán tải mà là người đàng hoàng thì chắc là xe nó hư nên nó mượn tạm xe mà đi thôi!!!
Đi bán tải là không phải nghĩ.
Người đi bán tải = Người xăm mình.
Vậy thôi cho thẳng.
 
Hạng B2
2/3/21
120
230
43
Gần nhà em có ông hàng xóm lái bán tải , tính cũng lịch sự, cũng hay nói mình là bán tải chân chính, chỉ lái đàng hoàng làm ăn mà toàn bị mấy trẻ ranh lái bán tải làm xấu mặt.
Cái kết là tận mắt em thấy ổng tăng tốc vượt hẳn cái đèn đỏ ngay ngã tư, làm con xe khác đạp thắng cắm cả mặt.
Chung quy mọi tội lỗi là tại con xe, chứ con người ta sinh ra ai cũng đàng hoàng cả. :D
 
Chỉnh sửa cuối: