Ở đây có ai đề cập đến bánh cuốn Song Mộc chưa mấy anh - take away tuyệt - ngồi lại thì nên đi xe máy là đúng cây bài.vuisme, 20 phút trước
Đúng gu mềnh.
Hẻm 107 Vườn Chuối, P. 4, Quận 3, TP. HCM.
Mềnh ăn ở đây mấy chục năm rồi, từ hồi còn đi học.
Sau này có tên Song Mộc, chứ hồi đấy tuyền gọi bánh cuốn Bà Phán Toét.
Ngon, nhân xào thịt khô, hơi săn. Hành phi ngon, xui xui có bữa quá tay hơi đen. Chỉ thích ăn kèm chả chiên.
Mềnh bỏ Tây Hồ và Hải Nam trên Cao Thắng để theo Song Mộc.
Anh @Ha Sonata thử xem. Cũng đáng lắm anh.
alibabaxxx2000, 17 phút trướcHẻm 107 Vườn Chuối, P. 4, Quận 3, TP. HCM.
Mềnh ăn ở đây mấy chục năm rồi, từ hồi còn đi học.
Sau này có tên Song Mộc, chứ hồi đấy tuyền gọi bánh cuốn Bà Phán Toét.
Ngon, nhân xào thịt khô, hơi săn. Hành phi ngon, xui xui có bữa quá tay hơi đen. Chỉ thích ăn kèm chả chiên.
Mềnh bỏ Tây Hồ và Hải Nam trên Cao Thắng để theo Song Mộc.
Anh @Ha Sonata thử xem. Cũng đáng lắm anh.