Chắc là thuộc diện trả về bác ạLão này phải cho đi Bv biên hoà gấp

tăng tốc làm cái két... đc ko các bác??
Làm được, nhưng nó khó sống... mình cũng phiền phức!! Chỉ cần de giật lại phát... nó lăn lông lốc.. và ăn cháo phần đời còn lại là đủ!!
E xin lỗi chứ nhìn clip e đã sôi máu lên rồi, phải e e sẽ xử lý như sau. Trước tiên em xuống chắp tây xin lỗi kgasn giả ( các bác đứng xem mà chỉ cười) để tránh va trạm đong người, sau đó nói vài câu mềm dẻo vơai thằng khùng đó xem có thay đổi gì không (nhớ cầm sẵn dây (nếu có) rồi bất ngờ đấm mạnh thẳng mặt nó cho nó choáng, tung vài cước nữa nó sẽ bỏ chạy nếu có dây trói lại ki có thì tung cước tiếp và lên xe vọt
Nó hên ko gặp bác, nên nhớ phải mạnh tay và ra tay vài phát nó mới hãi, nên nhớ đừng đánh vào chỗ hiểm nó chết là mình cũng băng hàe dừng xe, mở cốp lấy cây sắt, quất thẳng vào lưng là an toàn nhất.
tính e nóng, đụng xe e thôi e chửi cho rồi, mà e biết đánh sao chỉ đau và thương thôi.Nó hên ko gặp bác, nên nhớ phải mạnh tay và ra tay vài phát nó mới hãi, nên nhớ đừng đánh vào chỗ hiểm nó chết là mình cũng băng hà
- Tài xế K3 sao ko phản ứng gì vậy trời. Em xem đi xem lại thấy thời gian cũng dài, có thể xử lý tình huống này đươc mà...
- Làm như cách bác M6 là nó lộn cổ xuống đất ngay và luôn...lúc đó ra khỏi xe mà đập nó.
- Làm như cách bác M6 là nó lộn cổ xuống đất ngay và luôn...lúc đó ra khỏi xe mà đập nó.