Hạng D
29/10/03
1.306
365
83
Vietnam
Có một hotgirl china từng nói 1 câu kinh điển : Thà khóc trong bmw , còn hơn là cười sau xe đạp.

Cứ đi bim, lượm vài cái màng là cũng lời hơn tiền bảo dưởng xe. :)
Thích bác... oops thích BMW lại rồi đó :)
 
  • Like
Reactions: 325iE46
Hạng D
5/6/13
2.751
3.678
113
www.vinhphutung.com
Hôm nay rảnh...ngồi nổ chút.
Thấy các bác bàn nhau nào là tốn bao nhiêu, bảo dưỡng ra sao..vân vân và vân vân....nên em cũng tham gia ý kiên cho diễn đàn xôm tụ. Nhưng ý em khác tí là hồi xưa (nói cho oách chứ cách đây chỉ khảng 4-5 năm) lúc em mới mua xe em chả hỏi ai mà cũng chẳng nhờ ai đi xem giùm cả, mà em cũng chả biết gì về xe cộ, máy móc hay gì gì, em mua xe vì chẳng vì thích hay đam mê mà vì em...CHẢNH:) và em mua xong rồi mới biết cái trang web otosaigon này đấy chứ. giờ ngồi nói đi xe đức là an toàn, là cảm giác lái good là do em đã đi mấy năm rồi mới cảm nhận được chút chứ lúc trước có biết gì đau mà đam với mê...hehe..
Giờ em chia sẻ chút ý kiến của riêng em là vì sao em nua xe...VÌ CHẢNH:3danbanh:, chả là lúc trước mới ra làm ăn mỗi lần đi gặp khách hàng toàn đi dream..tung của cho nên đi hoài chẳng kiếm được khách hàng nào...nản, sau đó em quyết đi thuê or mượn OTO khi gặp khách hàng nên cũng kiếm lèng xèng được vài khách..ola la..zậy là ngon rồi...đi OTO cũng có cái giá của nó chứ nhỉ:3dquaytay:

Sau đó khi có chút lúa, em quyết đổi con dream tàu bằng được thì thôi, mà mục tiêu của em phải là Bê Mờ Vê cơ...thế là em âm thầm múc em Bê Mờ Vê dòng E hồi đó, khỏi nói cũng biết sau đó đi đâu em cũng vác mặt lên trời vì con xe này, chủ yếu là em dìm hàng mấy con Hàn Nhật, đậu kế bên Cam zỳ đời mới..em cũng coi nó không ra cọng rơm nào....sao so được với Bê em được chứ hehe...

Nhưng quan trọng hơn là mỗi lần em hẹn khách hàng là em hẹn gặp ngoài đường hoặc ngồi chỗ nào mà nó nhìn thấy được con xe của em cơ...cũng từ đó dần dần em có uy tín lên, khách àng lớn hơn chứ không còn nhỏ lẻ nữa haha...

Nhờ đó nên chỉ 1 thời gian ngắn, em lại quyết đổi xe...lần này cũng không con nào khác ngoài Bê Mờ Vế nha các bác...nhưng đời cao hơn chút và nhờ nó mà công việc ngày càng phát triển, khách hàng cũng tin tưởng vào con BMW của em hơn, ý lộn vào cty của em hơn, vấn đề xăng cộ hay nuôi em nó em không quan tâm nhá...và nó vẫn đang cùng em ngày đêm đưa công ty phát triển..our sologan: Moving Forward----Faster & Further hehe...(câu này em đăng ký rồi nghe mấy bác).

Thôi em chốt đây, dài dòng mấy bác không thèm đọc mà còn ném đá em...
Túm váy lại là mỗi người mỗi quan điểm và suy nghĩ, các bác lên đây toàn hỏi..hỏi và hỏi...10 bác hỏi may có 1-2 bác mua, mà em thấy lạ là không bác nào hỏi nếu mua BMW nó mang lại cái gì cho các bác mà chỉ hỏi nó tiêu hết của các bác bao nhiêu...., lý do em CHẢNH mua BMW là vì cái vế trước, từ ngày có nó em có khối thứ các bác ạ, đối với em nó không còn là nhu cầu đi lại mà nó còn là 1 trợ lý âm thầm và đắc lực lắm.
Đù, rảnh dữ :)
Mà công nhận anh này viết hay và thật, like !
 
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
113
Emptiness
Đù....vãi Cat! Bác mua vì chảnh còn em mua vì một lẽ duy nhất: ngồi xe khác và đi, một ngày nào đó bỗng thấy cái mặt xe BMW ngầu ngầu quạu quạu và đôi mắt thiên thần ngược chiều...sẽ thấy tiếc nuối, giá mà....:3dnhinyeu3:
 
Hạng C
11/2/09
629
547
93
Hôm nay rảnh...ngồi nổ chút.
Thấy các bác bàn nhau nào là tốn bao nhiêu, bảo dưỡng ra sao..vân vân và vân vân....nên em cũng tham gia ý kiên cho diễn đàn xôm tụ. Nhưng ý em khác tí là hồi xưa (nói cho oách chứ cách đây chỉ khảng 4-5 năm) lúc em mới mua xe em chả hỏi ai mà cũng chẳng nhờ ai đi xem giùm cả, mà em cũng chả biết gì về xe cộ, máy móc hay gì gì, em mua xe vì chẳng vì thích hay đam mê mà vì em...CHẢNH:) và em mua xong rồi mới biết cái trang web otosaigon này đấy chứ. giờ ngồi nói đi xe đức là an toàn, là cảm giác lái good là do em đã đi mấy năm rồi mới cảm nhận được chút chứ lúc trước có biết gì đau mà đam với mê...hehe..
Giờ em chia sẻ chút ý kiến của riêng em là vì sao em nua xe...VÌ CHẢNH:3danbanh:, chả là lúc trước mới ra làm ăn mỗi lần đi gặp khách hàng toàn đi dream..tung của cho nên đi hoài chẳng kiếm được khách hàng nào...nản, sau đó em quyết đi thuê or mượn OTO khi gặp khách hàng nên cũng kiếm lèng xèng được vài khách..ola la..zậy là ngon rồi...đi OTO cũng có cái giá của nó chứ nhỉ:3dquaytay:

Sau đó khi có chút lúa, em quyết đổi con dream tàu bằng được thì thôi, mà mục tiêu của em phải là Bê Mờ Vê cơ...thế là em âm thầm múc em Bê Mờ Vê dòng E hồi đó, khỏi nói cũng biết sau đó đi đâu em cũng vác mặt lên trời vì con xe này, chủ yếu là em dìm hàng mấy con Hàn Nhật, đậu kế bên Cam zỳ đời mới..em cũng coi nó không ra cọng rơm nào....sao so được với Bê em được chứ hehe...

Nhưng quan trọng hơn là mỗi lần em hẹn khách hàng là em hẹn gặp ngoài đường hoặc ngồi chỗ nào mà nó nhìn thấy được con xe của em cơ...cũng từ đó dần dần em có uy tín lên, khách àng lớn hơn chứ không còn nhỏ lẻ nữa haha...

Nhờ đó nên chỉ 1 thời gian ngắn, em lại quyết đổi xe...lần này cũng không con nào khác ngoài Bê Mờ Vế nha các bác...nhưng đời cao hơn chút và nhờ nó mà công việc ngày càng phát triển, khách hàng cũng tin tưởng vào con BMW của em hơn, ý lộn vào cty của em hơn, vấn đề xăng cộ hay nuôi em nó em không quan tâm nhá...và nó vẫn đang cùng em ngày đêm đưa công ty phát triển..our sologan: Moving Forward----Faster & Further hehe...(câu này em đăng ký rồi nghe mấy bác).

Thôi em chốt đây, dài dòng mấy bác không thèm đọc mà còn ném đá em...
Túm váy lại là mỗi người mỗi quan điểm và suy nghĩ, các bác lên đây toàn hỏi..hỏi và hỏi...10 bác hỏi may có 1-2 bác mua, mà em thấy lạ là không bác nào hỏi nếu mua BMW nó mang lại cái gì cho các bác mà chỉ hỏi nó tiêu hết của các bác bao nhiêu...., lý do em CHẢNH mua BMW là vì cái vế trước, từ ngày có nó em có khối thứ các bác ạ, đối với em nó không còn là nhu cầu đi lại mà nó còn là 1 trợ lý âm thầm và đắc lực lắm.
Bác này nói chí lý nè. Like.
 
Tập Lái
1/10/15
27
6
3
40
Tình hình là em muốn cưới V2 Bim đời khoảng 318i tầm tiền khoảng 350tr bác nào biết thông tin em nào được cho em thông tin nha. thanks các bác trước. hậu tạ sau
 
Hạng B1
3/7/16
89
46
18
35
Công ty có 1 chú BM lâu lâu vào onlyauto làm cái chụp bugi 3,5 chai ,
Nói chung là mỗi người mỗi ý kiến , tiền nào của nấy bác ah, mua được thì cố gắng phấn đấu chăm em nó .......
 
Hạng B1
14/11/14
97
184
33
www.thietbibaotrom.net
Công ty có 1 chú BM lâu lâu vào onlyauto làm cái chụp bugi 3,5 chai ,
Nói chung là mỗi người mỗi ý kiến , tiền nào của nấy bác ah, mua được thì cố gắng phấn đấu chăm em nó .......
Chắc 7 seri hay M5 hả bác kkk. Em đi BMW em nghe cái chụp bugi 3,5 chai em còn toát mồ hôi.