Bác HT, HP đã thông qua về nguyên tắc còn ai làm chủ sị cũng ok mà. Mợ nắng có lẽ lubu chưa thu xếp được công việc nên chưa xác nhận, thôi thì bác Liêm và sư phụ Mê xe nhảy ra làm luôn đi cho khí thế. Ý kiến cá nhân em là vậy có gì sai em kg chịu trách nhiệm đâu nhé 



- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em cũng nghĩ như bác minhtuan020406, ai làm chủ xị ko quan trọng, quan trọng là có giúp được gì bà con hay ko thôi.
Em thì nói thiệt là vô nghề này gặp may là chính, vợ chồng em có duyên với nghề, ngay sau khi nghe tới lần đầu tiên là ko hề đắn đo gì nhiều mà... lao theo luôn, cứ như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lão xã nhà em thì chết mê chết mệt như bác xegicungme, ăn ngủ đi đứng đều nghĩ đến Yến, chỉ phải cái là người nhà nước nên lão ko muốn lộ diện, còn em thì biết gì em xin kể hết ko dấu diếm. Nghề này ngoài vị trí đất, kỹ thuật, kinh nghiệm ra thì còn phải có thời nữa. Em phó thác tin tưởng hoàn toàn vào sư phụ, may cho em là sư phụ em là người có nghề và có tâm, nên tới giờ phút này em rất vui được là người trong nghề và luôn muốn giao lưu cùng bè bạn.
Thực tế thì thời gian vừa qua, bác nào PM hay nhờ tới giúp em đều mời sư phụ đi cùng, vì ổng mới là người có nghề và đã giúp em có Yến, chỉ sợ mình nhiệt tình quá các bác ấy lại hiểu nhầm là mình đang có ý rủ rê thì tội lắm. Nghề này thì ko ai rủ được ai, mỗi người tự xem xét, cân nhắc và đưa ra quyết định. Em thì đàn bà, em tin vào cảm giác ban đầu, khi nghe xong em hoàn toàn hứng khởi và tin tưởng, kết quả là đúng như em mong đợi.
Thông tin thì trên net và các blog có rất nhiều, Osers gặp nhau chỉ để trao đổi kinh nghiệm, thông tin của chính mình thôi. Lâu lâu có hội thảo của hiệp hội nuôi chim yến, cũng toàn thông tin đã có trên mạng rồi, chỉ để ace tỏ tường mắt thấy tai nghe và chung vui là chính. Người đã nuôi lâu có mấy chục kg/tháng hay người chưa vô nghề đều coi nhau như bằng hữu ko phân biệt mới vui. Nên em cũng đề nghị bác Liembk và xegicungme xử luôn cho nó máu!
Em thì nói thiệt là vô nghề này gặp may là chính, vợ chồng em có duyên với nghề, ngay sau khi nghe tới lần đầu tiên là ko hề đắn đo gì nhiều mà... lao theo luôn, cứ như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lão xã nhà em thì chết mê chết mệt như bác xegicungme, ăn ngủ đi đứng đều nghĩ đến Yến, chỉ phải cái là người nhà nước nên lão ko muốn lộ diện, còn em thì biết gì em xin kể hết ko dấu diếm. Nghề này ngoài vị trí đất, kỹ thuật, kinh nghiệm ra thì còn phải có thời nữa. Em phó thác tin tưởng hoàn toàn vào sư phụ, may cho em là sư phụ em là người có nghề và có tâm, nên tới giờ phút này em rất vui được là người trong nghề và luôn muốn giao lưu cùng bè bạn.
Thực tế thì thời gian vừa qua, bác nào PM hay nhờ tới giúp em đều mời sư phụ đi cùng, vì ổng mới là người có nghề và đã giúp em có Yến, chỉ sợ mình nhiệt tình quá các bác ấy lại hiểu nhầm là mình đang có ý rủ rê thì tội lắm. Nghề này thì ko ai rủ được ai, mỗi người tự xem xét, cân nhắc và đưa ra quyết định. Em thì đàn bà, em tin vào cảm giác ban đầu, khi nghe xong em hoàn toàn hứng khởi và tin tưởng, kết quả là đúng như em mong đợi.
Thông tin thì trên net và các blog có rất nhiều, Osers gặp nhau chỉ để trao đổi kinh nghiệm, thông tin của chính mình thôi. Lâu lâu có hội thảo của hiệp hội nuôi chim yến, cũng toàn thông tin đã có trên mạng rồi, chỉ để ace tỏ tường mắt thấy tai nghe và chung vui là chính. Người đã nuôi lâu có mấy chục kg/tháng hay người chưa vô nghề đều coi nhau như bằng hữu ko phân biệt mới vui. Nên em cũng đề nghị bác Liembk và xegicungme xử luôn cho nó máu!
minhtuan020406 nói:Bác HT, HP đã thông qua về nguyên tắc còn ai làm chủ sị cũng ok mà. Mợ nắng có lẽ lubu chưa thu xếp được công việc nên chưa xác nhận, thôi thì bác Liêm và sư phụ Mê xe nhảy ra làm luôn đi cho khí thế. Ý kiến cá nhân em là vậy có gì sai em kg chịu trách nhiệm đâu nhé![]()
Last edited by a moderator:
Quá được đấy chứ. Ai có Yến nhớ mang qua chào hàng nhévankhanhktpn nói:Ọp nói về nuôi yến và tiệc thưởng thức món súp yến . Đc ko các bác?![]()

Em có nhiêu tụi nó gom hết, giá rẻ bèo, đang nhờ đại ca xegicungme giúp đỡ. Nếu các bác muốn có Yến tiệc thì em đặt giùm cho, món đì zợt khoảng 100k mỗi người, đừng ăn súp vì sẽ ko thấy vị Yến nó thía nào, Yến Cần giờ nguyên chất hẳn hòi. Riêng bác bravia thì em fờ zi! (lô bi lãnh đạo)
bravia nói:Quá được đấy chứ. Ai có Yến nhớ mang qua chào hàng nhévankhanhktpn nói:Ọp nói về nuôi yến và tiệc thưởng thức món súp yến . Đc ko các bác?![]()
![]()
Last edited by a moderator:
Phải ko đó chị Hai?NắngSG nói:Em có nhiêu tụi nó gom hết, giá rẻ bèo, đang nhờ đại ca xegicungme giúp đỡ. Nếu các bác muốn có Yến tiệc thì em đặt giùm cho, món đì zợt<span style=""color: #ff99cc;""> khoảng 100k mỗi người,</span> đừng ăn súp vì sẽ ko thấy vị Yến nó thía nào, Yến Cần giờ nguyên chất hẳn hòi. Riêng bác bravia thì em fờ zi! (lô bi lãnh đạo)
bravia nói:Quá được đấy chứ. Ai có Yến nhớ mang qua chào hàng nhévankhanhktpn nói:Ọp nói về nuôi yến và tiệc thưởng thức món súp yến . Đc ko các bác?![]()
![]()
Dạ em tính như em ăn ở nhà thui lão!
Mỗi lạng trung bình 12 tổ (loại còn zin chưa làm lông
), mỗi tổ chia ra 3 chén, như vậy ko phải được khoảng 35-36 chén à? giá mỗi lạng 3tr5 (em bỏ sỷ loại chưa làm sạch), vậy là ko tính tiền công nha lão
Riêng lão em tính 100k usd lão chỉ kháy một hột trong cái tủ nhà lão là đủ
vankhanhktpn nói:Phải ko đó chị Hai?NắngSG nói:Em có nhiêu tụi nó gom hết, giá rẻ bèo, đang nhờ đại ca xegicungme giúp đỡ. Nếu các bác muốn có Yến tiệc thì em đặt giùm cho, món đì zợt<span style=""color: #ff99cc;""> khoảng 100k mỗi người,</span> đừng ăn súp vì sẽ ko thấy vị Yến nó thía nào, Yến Cần giờ nguyên chất hẳn hòi. Riêng bác bravia thì em fờ zi! (lô bi lãnh đạo)
bravia nói:Quá được đấy chứ. Ai có Yến nhớ mang qua chào hàng nhévankhanhktpn nói:Ọp nói về nuôi yến và tiệc thưởng thức món súp yến . Đc ko các bác?![]()
![]()
Last edited by a moderator:
ui là thế ,em cứ chơi 1 lần nguyên tổ mà chưa thấm béo gì cả.NắngSG nói:Dạ em tính như em ăn ở nhà thui lão!Mỗi lạng trung bình 12 tổ (loại còn zin chưa làm lông
), mỗi tổ chia ra 3 chén, như vậy ko phải được khoảng 35-36 chén à? giá mỗi lạng 3tr5 (em bỏ sỷ loại chưa làm sạch), vậy là ko tính tiền công nha lão
Riêng lão em tính 100k usd lão chỉ kháy một hột trong cái tủ nhà lão là đủ
vankhanhktpn nói:Phải ko đó chị Hai?NắngSG nói:Em có nhiêu tụi nó gom hết, giá rẻ bèo, đang nhờ đại ca xegicungme giúp đỡ. Nếu các bác muốn có Yến tiệc thì em đặt giùm cho, món đì zợt<span style=""color: #ff99cc;""> khoảng 100k mỗi người,</span> đừng ăn súp vì sẽ ko thấy vị Yến nó thía nào, Yến Cần giờ nguyên chất hẳn hòi. Riêng bác bravia thì em fờ zi! (lô bi lãnh đạo)
bravia nói:Quá được đấy chứ. Ai có Yến nhớ mang qua chào hàng nhévankhanhktpn nói:Ọp nói về nuôi yến và tiệc thưởng thức món súp yến . Đc ko các bác?![]()
![]()

Tưởng chim Én của chi Hai quá rẻ nên 1 tổ có 100K( vờ nờ đờ) .
- Status
- Không mở trả lời sau này.