aH0Ha nói:
Hôm thứ 7 từ SG đi VT mới vào cao tốc, mọi người thì riu riu 40, theo hàng, vài bác anh hùng tách làn phóng ào ào, đến đoạn cuối chuẩn bị rẻ phải ra QL51, thấy mấy bác này dừng vào lề thành hàng, đứng gãi đầu gãi tai với mấy chiến sĩ áo vàng. Nhiều AE OS qua lại cao tốc này thường xuyên, có bao giờ bị chận lại đâu.
+ Tôi đi hàng ngày, đến các đoạn giới hạn 40 nép sẵn vào lane 2, ai anh hùng, hiên ngang xin mời, nhường sẵn rồi, khỏi phải xin, khỏi phải đèn còi loạn xạ. Và thỉnh thoảng đến cuối đường lại thấy sắp hàng, gãi đầu gãi tai

+ Cũng hành vi như vậy nhưng xe biển xanh 80 và biển đỏ thì chưa thấy gãi gãi bao giờ.
+ Cảm giác bị ức chế vì bị thu phí cao mà bắt chạy 40 thì tất cả tx đều bị như nhau, nhưng ta phải tự hiểu rạch ròi rằng LUẬT LÀ LUẬT, VÀ LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG NGHIÊM NGẶT ĐỐI VỚI XE DÂN ĐEN, VÔ HIỆU VỚI XE ĐẶC BIỆT VÀ VÔ HIỆU VỚI THẰNG LÀM ĐƯỜNG. Dân đen như AE ta thì tránh rước hoạ vào thân.