AE ta khi tham gia giao thông, ai cũng bị áp lực cả, khi chia sẻ trên OS có những chủ đề khá nóng, ai cũng muốn xả xì trét..nên có khi không chú ý đến cả cách xưng hô...AE chú ý kiềm chế từ cách xưng hô cho vui nhà vui cửa các bác...hehe..
E nghĩ chỉ là cách gọi thôi chứ đâu ý j đâu, mấy hôm e đi thấy bắn mà ko thấy chốt chặn, có khi nào phạt nguội ko?muitenbac nói:sao lại gọi người khác bằng thằng, người ta lái taxi cũng là 1 con người, 1 nghề màquang2203 nói:Tối nay mình sém dính đoạn 40 chuẩn bị hết cao tốc phía đầu SG. Lúc đó là 11g đêm rồi. Nó rọi đèn pin vô rồi ngoắc đi vì thằng taxi biển 72 dính
Hôm nọ em đi, thấy có cái chòi như chòi chăn vịt, xxx núp trong đó bắn chứ không ngồi như hình trên, đỡ vất hơn nhiều 
Like Bác . Phê phán công an thì củng nên xem cách thành văn .
aH0Ha nói:AE ta khi tham gia giao thông, ai cũng bị áp lực cả, khi chia sẻ trên OS có những chủ đề khá nóng, ai cũng muốn xả xì trét..nên có khi không chú ý đến cả cách xưng hô...AE chú ý kiềm chế từ cách xưng hô cho vui nhà vui cửa các bác...hehe..
Có gì đáng cười đâu .
ThuNga mobile nói:Chổ này bạn e mới bị bắn 100/40, mới đi lần đầu ko biết...., bị bắt cuối đường cao tốc , đưa 3 ổ ko chịu , đưa thêm 2 ổ cho đi ...hehehe
Em cung nhu ThuNga mobile, cu len cao toc la tuong duoc chay 100 nen lao nhu ten ban, nhung em duoc cuoi vi... gap may hom do ko co xxx nup lum!Thanhskl nói:Có gì đáng cười đâu .
ThuNga mobile nói:Chổ này bạn e mới bị bắn 100/40, mới đi lần đầu ko biết...., bị bắt cuối đường cao tốc , đưa 3 ổ ko chịu , đưa thêm 2 ổ cho đi ...hehehe
tại sao lại canh me lẫn nhau nhỉ, tốc độ thì đã cắm bảng rõ ràng rồi, lắp cái camera tự động là xong ngay thôi, ai vi phạm thì bị phạt, đâu cần phải khổ sở ngụy trang hay núp lùm như z, nhìn phản cảm quá, có kiểm tra tốc độ thì công khai minh bạch, lái xe thì canh csgt, csgt thì canh lái xe, mà ác cái là ngành giao thông đưa ra mấy tốc độ ở những đoạn đường quá bất hợp lý, như cố tình gài bẫy người tham gia giao thông, chán dễ sợ! Xã hội càng ngày càng tham nhũng, tạo ra hiệu ứng dây chuyền, như là luật bất thành văn vậy.
Trường hợp nó bắn mình ở đoạn cho chay 80 km/h nhưng bắt ở xa cách chỗ bắn 25-30 km ,trong khi chỉ nhìn thấy cái đuôi xe,biển số và tốc độ .làm sao biết nó bắn đoạn nào mà cãi mấy bác?
Gặp trường hợp này thì xử lý sao các bác?
Gặp trường hợp này thì xử lý sao các bác?